Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-12-2013] Tôi trước đây vốn chấp trước mãnh liệt vào tình và đã bị vấp ngã trong một thời gian dài. Sư phụ đã điểm hóa và giúp tôi loại bỏ chấp trước này.

Chồng tôi là một người rất tài hoa, nhưng gia cảnh lại bần hàn. Bố tôi đã phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Các thành viên trong gia đình và bạn bè tôi đều không hiểu nổi tại sao tôi lại muốn kết hôn với một  người ở tầng lớp thấp hơn, nhưng tôi vẫn kiên quyết. Cuối cùng, chồng tôi đã thành công trong sự nghiệp, nhưng anh ấy đã đi ngoại tình và yêu cầu tôi giải phóng anh ấy để anh đi tìm hạnh phúc mới. Tôi đã hoàn toàn bị suy sụp, nghĩ về sự vô tâm của anh ấy và để tôi phải một mình nuôi ba đứa con nhỏ dại. Tôi hoàn toàn căm thù anh ấy vì đã đáp trả tình yêu của tôi bằng sự vô ơn bạc bẽo.

Tôi hầu như không thể tập trung học Pháp hoặc luyện các bài công pháp. Tôi cảm giác như mình đang bị kéo xuống. Tôi đã làm rất nhiều việc mà một người tu luyện không nên làm. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi con!

Tôi đã được dẫn dắt để quay trở lại con đường tu luyện vào năm 2010. Mỗi ngày tôi đều vào Minh Huệ Net đọc các bài chia sẻ của đồng tu, thấy các đồng tu chính niệm chính hành, tôi đã thực sự rất xúc động và quyết định quay trở lại thực hiện sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp và dần dần tôi đã buông bỏ được chấp trước việc chồng tôi ngoại tình.

Hoàn cảnh gia đình dường như đã cải biến sau khi tôi đã có được những thể ngộ sâu sắc hơn dựa trên Pháp. Trước đây chồng tôi thường bỏ bê không chăm sóc các con, nhưng gần đây, anh ấy đã càng ngày càng quan tâm và thể hiện trách nhiệm của một người cha. Anh ấy đã chủ động đưa đón chúng đi học, thậm chí anh ấy còn ủng hộ và giúp tôi trong các hoạt động giảng chân tướng. Dường như cuộc sống hạnh phúc đang quay trở lại với chúng tôi.

Một cuộc điện thoại của mẹ tôi đã làm tôi tan vỡ ảo tưởng. Bà đã tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện của người đàn bà đã ngoại tình với chồng tôi, cô ta đã yêu cầu chồng tôi phải thể hiện trách nhiệm hơn với gia đình, nếu không, cô ta sẽ cắt đứt quan hệ với chồng tôi, và đó chính là lý do tại sao chồng tôi thay đổi thái độ và tôi đã nổi cơn thịnh nộ. Hóa ra những hành vi có trách nhiệm với gia đình của chồng tôi chỉ là trò lừa đảo để làm hài lòng người phụ nữ đó.

Sư phụ đã giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã rất tức giận, và không muốn gặp mặt anh ấy nữa. Mẹ tôi cố thay đổi tôi và ép tôi phải bỏ con người bội bạc đó. Tôi đáp lớn: “Vâng,con biết! Sư phụ nói chúng ta phải cảm ơn những người lợi dụng chúng ta!” Vào thời diểm đó, Sư phụ đã khôi phục ký ức cho tôi. Lý do thực sự của những sự việc này đột ngột hiện ra trong tâm trí tôi. Trước khi tôi và chồng tôi đến thế giới này, cựu thế lực chỉ cho phép một trong hai chúng tôi được trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã nhường cơ hội quý giá này cho tôi và hứa là sẽ đóng vai trò thúc ép để tôi thăng tiến trên con đường tu luyện và loại bỏ đi cái tình vào thời điểm quan trọng. Tôi chợt nhận ra quyết định của anh ấy là vị tha. Những gì Sư phụ nói thật đúng làm sao, những gì chúng ta nhìn thấy trong thế giới con người này thường là phản lý.

Sư phụ giảng:

“Vì vậy, bất kể gặp phải mâu thuẫn trong hoàn cảnh hay tình huống nào, chư vị phải bảo trì tâm thiện lương, tâm từ bi để đối đãi với mọi vấn đề. Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999])

“Chư vị phải vượt hơn người thường. Một vị thần có thể coi người thường là kẻ thù không? Một người vượt hơn người thường không thể đối với họ như là kẻ thù.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada)

“Tôi ngày đó đã giảng cho chư vị một câu, tôi nói nếu chư vị không yêu thương kẻ thù của mình thì chư vị không thể thành Phật.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston năm 1996, Phần hỏi đáp) (Tạm dịch)

Nhờ sự điểm ngộ của Sư phụ, tôi đã có hiểu biết rõ ràng. Vai diễn của mỗi người trong vở kịch lớn này đều đã được an bài một cách tỉ mỉ. Chúng ta sẽ gặp những người đóng vai tích cực cũng như tiêu cực. Họ tạo cho chúng ta mọi loại khảo nghiệm, nếu như không có họ, chúng ta không thể loại bỏ đi được những chấp trước của mình.

Đúng như Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn.” (Gửi Pháp hội Chicago)

Sau khi vượt qua khảo nghiệm khó khăn này, tôi đã học được cách nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tích cực hơn, và nhận ra rằng nhiều việc mà chúng ta gặp phải trong thế giới này có thể là phản lý và chúng ta phải đối đãi với những người đóng vai trò tiêu cực một cách từ bi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/13/师父点悟我去掉对“情”强烈的执着-283875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/28/143831.html

Đăng ngày 13-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share