Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 27-11-2013] Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một cuộc vận động thỉnh nguyện gần Nhà thờ lớn Regensburg, một điểm tham quan nổi tiếng ở Regensburg, miền Nam nước Đức, để cho người dân biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Hoạt động này được tổ chức vào hai ngày cuối tuần 23 và 24 tháng 11 năm 2013

Du khách tìm hiểu sự thật và ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại

Sự ủng hộ của người dân địa phương

Một phụ nữ đã ký tên thỉnh nguyện ngay sau khi đọc tấm bảng trưng bày. Cô nói: “Trước đây tôi chưa bao giờ ký tên thỉnh nguyện trên đường phố, nhưng hôm nay tôi đã làm việc này vì tôi tin các bạn.”

Một cặp vợ chồng già đi ngang qua chỗ các học viên sau khi thăm quan nhà thờ. Ông chồng đã đưa cho các học viên một ít tiền nhưng bị từ chối. Người học viên giải thích: “Chúng tôi không đi quyên góp, nhưng nếu ông có thể ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ chúng tôi, điều đó còn quan trọng hơn là quyên góp. Chúng tôi thu thập chữ ký để giúp chấm dứt cuộc bức hại.” Người đàn ông đã đọc kỹ đơn thỉnh nguyện và ký tên. Ông cũng đề nghị vợ của mình cùng ký tên.

Ông nói với người học viên: “Tôi rất tiếc, tôi đã hiểu nhầm các bạn. Trời rất lạnh, tôi hy vọng chữ ký của chúng tôi có thể giúp ích, và chúng tôi chúc các bạn thành công.”

Tất cả mọi người đã chân thành cảm ơn các học viên sau khi ký tên thỉnh nguyện. Họ cảm ơn vì các học viên đã cung cấp cho họ thông tin và cơ hội để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Những tiếng nói ủng hộ đến từ khắp nơi

Du khách thập phương đến thăm nhà thờ đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện. Một phụ nữ đến từ Landshut, Bavaria, nhân viên của Cục du lịch Landshut, đã ký tên thỉnh nguyện và hỏi xin tài liệu cho Cục. Bà nói rằng bà hy vọng cuộc vận động thỉnh nguyện này cũng có thể được tổ chức tại Landshut, và rằng bà sẽ rất vui nếu được giúp các học viên xin giấy phép.

Hai phụ nữ đến từ Munich, Đức, mừng rỡ khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Regensburg. Họ nói rằng họ đã học các bài công pháp Pháp Luân Công ở Munich và biết Pháp Luân Công tốt như thế nào.

Họ không thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và không thể hiểu được làm thế nào mà một tội ác vô nhân đạo như vậy lại có thể xảy ra, làm thế nào mà những người tốt có thể bị bức hại, và tại sao cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Họ đã cầm đơn thỉnh nguyện và nói: “Chúng tôi phải ký. Chúng tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Một du khách người Ý lúc đầu đã không biết các học viên đang làm gì vì rào cản ngôn ngữ. Sau khi đọc các tấm bảng trưng bày và đơn thỉnh nguyện, ông đã bắt đầu hiểu ra và quyết định ký tên thỉnh nguyện. Ở cột để tên nước, ông viết chữ “I” lớn, tên viết tắt của Ý. Ông nói: “Tất cả những người khác ký tên đều là người Đức, chỉ có tôi là người Ý.” Ông đã giơ hai ngón tay cái lên một cách đầy tự hào.

Người dân Trung Quốc quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết sự thật

Ba du khách đến từ Trung Quốc đã nhìn thấy gian hàng thông tin sau khi thăm quan nhà thờ. Một học viên đã tiến đến gần họ, và biết rằng họ đến đó để trao đổi công việc. Họ nói rằng họ đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua Internet. Một người trong số họ nói: “ĐCSTQ có thể tham nhũng khi nó muốn, và tất cả người Trung Quốc chúng tôi có thể phỉ báng nó, nhưng chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi thậm chí còn không có khẩu súng nào.”

Người học viên giải thích: “Tôi không yêu cầu các bạn cầm vũ khí, mà chỉ mong các bạn thực sự tìm hiểu sự thật. ĐCSTQ đã làm rất nhiều việc xấu, giết hại rất nhiều người dân vô tội, và biến Trung Quốc thành một nơi không phù hợp để sinh sống. Những gì người dân Trung Quốc đang ăn, uống, mặc, sử dụng, và thậm chí cả hít thở đều là độc hại. Điều này có thể tiếp diễn được bao lâu? Ác giả ác báo; sớm muộn gì trời cũng sẽ trừng phạt ĐCSTQ. Những người chưa thoái Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên, và Đội Thiếu niên sẽ là con dê thế tội cho nó. Tôi khuyên các bạn nên thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo sự an toàn cho chính mình.”

Hai người trong số họ ngay lập tức đã đồng ý thoái ĐCSTQ bằng biệt danh, trong khi một người còn lại đã hỏi xin một cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản và nói anh sẽ sớm quay lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/27/德国雷根斯堡景点的反迫害声音-283197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/4/143493.html

Đăng ngày 19-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share