Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2013] Tôi không thể ngồi ở nhà thêm được nữa sau khi đọc các bài chia sẻ Pháp hội trực tuyến lần thứ 10 do Minh Huệ Net tổ chức. Các học viên có người đã 70, 80, 90 tuổi. Nhưng bất chấp tuổi tác đã cao, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt hàng ngày họ đều ra ngoài giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Vài học viên thậm chí còn phải quấn cả dây vào giày để chống trơn trượt do băng, tuyết. Họ thường mang cả thức ăn và nước uống theo người khi đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh. Thái độ của họ với Sư phụ và với Pháp thật vô cùng nghiêm túc. Họ đang thực hiện lời thệ ước tiền sử của mình.

Sư phụ giảng:

“Pháp hội chính là cần qua giao lưu để xem xem người khác làm thế nào, bản thân mình [nên] làm sao cho tốt, chứ không phải tới nghe những gì tân kỳ, bởi vì chư vị cũng là đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Sư phụ đã nói chúng ta phải biết trân quý từng cơ hội được tham gia Pháp hội, trân quý từng bài chia sẻ của các đồng tu, cùng nhau tinh tấn và tu luyện bản thân cho thật tốt, cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa trong khoảng thời gian hữu hạn này. Chúng ta không thể chỉ là người ngoài đứng nhìn được.

Có những học viên ngày ngày đều ra ngoài cứu người. Họ không quan tâm hay lo lắng về những cái gọi là ngày “nhạy cảm”, camera giám sát hay cảnh sát theo dõi cũng không làm họ chùn bước. Họ đã giảng chân tướng trực diện cho hàng chục nghìn người.

Ở trong vùng chúng tôi, có vài đồng tu đã thành lập những nhóm nhỏ để đi giảng chân tướng. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ cũng ra ngoài và tìm mọi cơ hội để nói chuyện với nhiều người. Họ phân phát các tờ lịch có chứa các thông tin về Đại Pháp, và có nhiều người thích chúng. Thông qua đó, các học viên thường giảng chân tướng được cho khoảng từ 3 đến 5 người trong vòng khoảng nửa ngày, nhưng họ không truy cầu số lượng người nhất định mà chỉ quan tâm đến việc cứu được nhiều người nhất có thể. Sư phụ đã an bài mọi việc cho chúng ta, chỉ cần chúng ta vẫn còn nhiệt huyết cứu người trong tâm.

Nếu chúng ta vẫn còn tâm sợ hãi và không có chính niệm, thì chúng ta thậm chí còn không tốt bằng một người thường.

Chồng của một học viên đã đến đồn cảnh sát địa phương yêu cầu cảnh sát thả vợ ông ấy ra và trả lại thẻ tín dụng mà đã bị cảnh sát tịch thu. Người đàn ông này không sợ gì cả và nói rằng cảnh sát đã bắt giữ một người tốt, tịch thu tài sản cá nhân, vi phạm pháp luật. Ông ấy đã nói chuyện với cảnh sát một cách công khai đường hoàng và kết luận: “Vợ tôi vô tội.”

Người đàn ông này không ký kết bất cứ cái gì với cảnh sát cũng như không hối lộ để họ thả vợ ông. Ông cùng với luật sư đến sở Tư pháp địa phương để khởi kiện các nhân viên cảnh sát địa phương vì đã tịch thu thẻ tín dụng của họ. Các nhân viên của sở Tư pháp đã ngay lập tức thụ lý vụ án. Các nhân viên cảnh sát sau đó đã gọi ông ấy và nói rằng họ đã tìm thấy các tấm thẻ tín dụng của ông. Nếu chính niệm của chúng ta mạnh và không có chấp trước gì, tà ác sẽ phải khiếp sợ chúng ta.

Các đồng tu, hãy tiến bước tẩu xuất lai! Nếu không, các bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội này, bỏ lỡ cơ hội để thiết lập uy đức của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Chỉ một mình tôi rời đi, sáng [tạo] thế [giới] để làm gì?”(Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Sư phụ đã giải thích rất rõ ràng với chúng ta. Nếu các bạn không tẩu xuất lai, liệu bạn có phải là đệ tử Đại Pháp? Là đệ tử của Sư phụ? Nếu mọi người đều tiến bước, nếu từng nẻo đường, từng con phố đều có các học viên bước ra để nói với mọi người sự thật, thì cảnh sát sẽ không dám bắt giữ chúng ta.

Tôi hy vọng các bạn đồng tu đều có chính niệm mạnh mẽ và cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa trong khoảng thời gian hữu hạn này. Tôi cũng hy vọng ít nhất mỗi ngày mình cũng có thể cứu được một người trong tổng số những người thoái đảng.

Chúng ta phải tín Sư tín Pháp! Hy vọng vào thời khắc thiêng liêng khi Pháp Chính nhân gian triển hiện nơi thế giới con người, chúng ta sẽ không lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/3/同修–走出来吧-283428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/22/143774.html

Đăng ngày 02-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share