Bài viết của một học viên Pháp Luân Công châu Âu

[MINH HUỆ 28-10-2013] Có rất ít du khách Trung Quốc vào mùa du lịch cao điểm ở châu Âu. Tuy nhiên, vào mùa thấp điểm khoảng từ tháng 11 đến tháng 03, lại có rất nhiều các quan chức cấp cao đến châu Âu du lịch bởi họ thường được hưởng đặc quyền, dùng ngân sách được phân bổ để chi trả cho các khoản chi phí du lịch.

Bí thư Đảng ủy nói: “Hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Sư phụ các bạn bạn. Hy vọng Pháp Luân Đại Pháp ngày một phát triển hơn!”

Khi một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn cầu nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đến từ Trung Quốc ngồi trên ghế, anh đã bước đến và nói chuyện với họ về vụ việc của Bạc Hy Lai. Người tình nguyện viên nói: “Hôm nay, phán quyết về trường hợp của Bạc Hy Lai sẽ được công bố.” Và anh đề cập đến tội ác thực sự của Bạc đó – mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống và âm mưu lật đổ chính quyền. Sau đó anh nói: “Bạc có thể bị tuyên án tử hình vì những tội danh này, nhưng vì đảng quá quan tâm đến việc giữ gìn hình ảnh của nó, cho nên tội ác thực sự của Bạc sẽ không được công bố.” Hai người đàn ông gật đầu đồng ý với những gì anh nói. Sau đó, người tình nguyện viên kết thúc cuộc nói chuyện của mình bằng câu: “Các anh hãy tự cứu lấy mình bằng cách thoái đảng đi.” Hai người đàn ông đều đồng ý thoái.

Lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ một của hàng bán quà lưu niệm. Một người đàn ông nói với người tình nguyện viên: “Bí thư đảng của chúng tôi đó.” Người tình nguyện viên đưa cho ông ấy một tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Người bí thư đảng đó nói rằng mình đã đọc tờ báo đó ở Đức rồi và hỏi liệu ông ấy có thể xin ấn bản đang cầm trên tay được không. Ông ấy nói với người học viên: “Có thể anh không biết nhiều về đảng, nhưng tôi thì có đấy, và đó chính là lý do vì sao tôi đã thoái khỏi nó.”

Khi người tình nguyện viên hỏi ông ấy thoái đảng như thế nào, ông ấy đáp: “Tôi đã không đóng đảng phí hay tham gia vào bất cứ hoạt động nào của nó trong nhiều năm rồi.” Người tình nguyện viên nhanh chóng đáp: “Đó vẫn chưa phải là thoái hoàn toàn đâu ông ơi, bởi ông đã thề trước cờ máu là ông sẽ hiến dâng cả cuộc đời của ông cho nó khi ông gia nhập vào tổ chức của nó. Tôi có thể cho ông một hóa danh và giúp ông thoái đảng trên trang web của thời báo Đại Kỷ Nguyên. Chỉ bằng cách này, ông mới được an toàn khi trời diệt nó.” Vị bí thư đảng nói: “Được rồi! Hãy giúp tôi nhé!” Sau đó, bằng một giọng trang trọng, ông nói: “Xin hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi tới Sư phụ của anh, xin chúc cho Pháp Luân Đại Pháp ngày một phát triển hơn nữa!” Sau khi vị bí thư rời đi, ông ấy vẫy tay chào người tình nguyện viên và nhắc nhở anh hãy bảo trọng.

Hai đảng viên thoái đảng

Tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi đang ngồi trên ghế, trong khi một người đàn ông trẻ khác trông như là một vệ sĩ riêng đứng ở bên cạnh. Người tình nguyện viên tiến đến người đàn ông đang ngồi và nói: “Nhìn ông giống như một quan chức cấp cao.” Người đàn ông dường như rất mỏi mệt và trả lời: “Không, tôi không phải là quan chức.” Người tình nguyện viên nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm các quan chức đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, lần này có thể là tôi đã nhầm.” Người đàn ông cười lớn nhưng không nói gì. Người tình nguyện viên nói tiếp: “Hơn 150 triệu người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số lớn trong đó là các quan chức cấp cao của chính quyền Trung Cộng, bao gồm cả các bí thư đảng cấp tỉnh, thành phố và quận huyện. Ông biết về đảng nhiều hơn tôi. Ông trời biết mọi việc mà con người làm và Bạc Hy Lai là một minh chứng tốt cho nguyên lý thiện ác hữu báo.”

Người đàn ông cầm lấy một tờ thời báo Đại Kỷ Nguyên từ người tình nguyện viên, người tình nguyện viên tiếp tục nói: “Ông chỉ ở đây một thời gian ngắn, khi trở về, ông cũng muốn được bình an. Tại sao ông không để tôi dùng một hóa danh để giúp ông thoái đảng nhỉ?” Người đàn ông cười và nói: “Được, tôi thoái.”

Sau đó, người tình nguyện viên quay sang hỏi người vệ sĩ là anh ta đã từng vào đảng chưa. Người đàn ông nói anh ta đã gia nhập rồi, vì vậy người tình nguyện viên nói: “Tôi cũng sẽ dùng một hóa danh để thoái đảng cho anh nhé, anh thấy thế nào?” Người vệ sĩ đáp: “Được, tôi đồng ý.”

19 người thoái đảng trong vòng 20 phút

Một lần, người tình nguyện viên nhìn thấy một nhóm khách lớn du lịch châu Á trẻ tuổi bước xuống khỏi xe buýt, nhưng không biết là họ đến từ nước nào. Người tình nguyện viên tiến lại gần họ và hỏi xem có phải là họ đến từ Trung Quốc Đại lục không. Một thanh niên trẻ trả lời: “ Đúng vậy.” Người tình nguyện viên sau đó hỏi anh ta có biết gì về phong trào “Tam thoái” không. Người thanh niên trẻ nói anh ta có được nghe về phong trào đó nhưng nói mình không phải là đảng viên. Một người nào đó nói: “Bây giờ, ai còn muốn gia nhập cái đảng đó nữa.” Người tình nguyện viên nói: “Các bạn nói đúng, chính quyền Trung Cộng rất xấu xa. Tôi dùng hóa danh giúp các bạn thoái khỏi các tổ chức Đoàn, Đội nhé, các bạn thấy thế nào?”

Không thấy ai phản đối, do đó người tình nguyện viên bắt đầu chọn hóa danh cho từng người một và hỏi họ xem có muốn dùng hóa danh đó hay không. Khi đến lượt chọn hóa danh cho một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, chàng trai đó cười và nói: “Hóa danh mà bạn vừa ngẫu nhiên chọn đó chính là tên thật của tôi, nhưng không sao, bạn có thể sử dụng nó.” Người tình nguyện viên cười và nói: “Ông Trời biết đó là một cái tên hay. Sử dụng nó để thoái đảng có nghĩa là tính mạng của bạn được đảm bảo.” Người thanh niên đã cảm ơn tình nguyện viên, trong khi bạn gái anh ấy vui vẻ nhận tài liệu giảng chân tướng.

Khi đến giờ xe buýt phải khởi hành, nhưng vẫn còn có vài người vẫn chưa kịp thoái đảng. Người tình nguyện viên đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng và nói họ có thể thoái ở điểm du lịch tiếp theo. Sau khi xe buýt rời đi, người tình nguyện viên nhìn đồng hồ và tính ra có tới 19 người đã thoái đảng trong vòng 20 phút.

Các du khách từ Hồng Kông: “Chúng tôi ủng hộ việc các bạn làm!”

Khi một nhóm khách du lịch đến từ Hồng Kông, một người đàn ông nói với người tình nguyện viên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chúng tôi đánh giá cao công việc các bạn đang làm, các học viên ở Hồng Kông cũng làm công việc này.” Sau khi xem tờ rơi giảng chân tướng, ông nói: “Giống hệt ở Hồng Kông, tôi thích tài liệu này.” Sau đó ông khuyên các du khách khác nên nhận tài liệu.

Người đàn ông nói với tình nguyện viên: “Anh biết không, chính quyền Trung Cộng đã tốn rất nhiều công sức để hòng kiểm soát được Hồng Kông và không để người dân ở đó lập chính phủ riêng của mình như đã hứa. Tuy nhiên, người Hồng Kông đã không để yên việc này. Họ không thích chính quyền Trung Cộng. Chúng tôi ủng hộ những người Trung Quốc Đại lục thoái đảng. Chúng tôi cầu mong cho cái đảng này mau sụp đổ sớm.” Sau đó ông nói thêm: “Mặc dù chúng tôi không cần thoái đảng, nhưng chúng tôi ủng hộ công việc các bạn đang làm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/28/党委书记退党后说-“问你们师父好-”-281868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/10/143564.html

Đăng ngày 21-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share