Bài viết của một học viên ở Philadelphia

[MINH HUỆ 21-11-2013] Khi mà ngày càng có nhiều người Trung Quốc ra nước ngoài du lịch vào các kỳ nghỉ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã có cơ hội nói chuyện với họ về Đại Pháp và giúp họ nhận ra những lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thêu dệt để bức hại môn tu luyện ôn hòa này trong hơn 14 năm qua.

Chuông Tự do là một biểu tượng của Mỹ về độc lập và tự do. Trung tâm Chuông Tự do ở Philadelphia, Pennsylvania, là một điểm đến ưa thích của du khách trên khắp thế giới và là nơi mà du khách Trung Quốc không thể không ghé qua. Vì thế, nó cũng là nơi để các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp du khách Trung Quốc tìm hiểu về Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Sau khi biết được sự thật, nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn được thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Nghiêm, người thường xuyên đến trung tâm Chuông Tự do để nói chuyện với du khách Trung Quốc, giải thích: “Trong một quốc gia mà thông tin bị phong tỏa như ở Trung Quốc, những gì người dân nghe về Pháp Luân Công là những vu khống dối trá của ĐCSTQ. Một số người đã làm việc xấu do sự hiểu nhầm mà những lời dối trá này gây ra. Tôi đã đến trung tâm Chuông Tự do để tình nguyện giúp những du khách Trung Quốc tìm hiểu sự thật. Tôi tin rằng sau khi biết sự thật, mọi người sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn.”

Bà tiếp tục: “Ngày nay, có rất nhiều xe buýt du lịch chở đầy du khách Trung Quốc ở đây. Hầu như tất cả mọi người đều xin các tài liệu thông tin của chúng tôi, như Chín bài bình luận về Đảng cộng sản, cũng như những thông tin cụ thể về Pháp Luân Đại Pháp.”

Tại trung tâm Chuông Tự do ở Philadelphia, du khách Trung Quốc đọc các bảng trưng bày thông tin Pháp Luân Công. Nhiều người đã hỏi xin các tài liệu và chụp ảnh.

Hai người đàn ông lớn tuổi: Chúng tôi đến Mỹ để thoái Đảng

Một lần, hai người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi đã đến và đề nghị một học viên Pháp Luân Công giúp họ thoái ĐCSTQ. Một người trong số họ nói: “Chúng tôi đến đây đặc biệt để tuyên bố thoái ĐCSTQ. Ở tuổi của chúng tôi, chúng tôi đã trải qua tất cả các kiểu áp bức từ Đảng. Chúng tôi đã phải chịu đựng nhiều khó khăn và suýt mất đi mạng sống ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ rất cảm kích nếu các bạn giúp chúng tôi thoái Đảng.”

Người đàn ông lớn tuổi khác nói sau khi nhìn thấy bảng trưng bày thông tin: “Các bạn thật tuyệt vời! ĐCSTQ là rất xấu xa. Xin hãy giúp tôi thoái Đảng.” Ông nói với người học viên rằng ông đã đọc các tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để nói sự thật cho mọi người. Ông cũng đã nhận được phần mềm miễn phí để vượt qua sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ và nhờ vậy có thể đọc được những tin tức mà không thể truy cập ở Trung Quốc. Ông cũng hỏi xin thêm tài liệu thông tin và nói rằng sẽ mang chúng về cho bạn bè ông.

Một thanh niên nhút nhát: Tôi muốn thoái ĐCSTQ bằng tên thật

Một lần, khi bà Nghiêm đang nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi thì một thanh niên nhút nhát đứng bên cạnh và chăm chú lắng nghe. Bà Nghiêm nói: “Từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, có người Trung Quốc nào mà không bị bức hại không? Những người trong độ tuổi chúng tôi đã trải qua rất nhiều các cuộc vận động chính trị. Bây giờ, Đảng đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người thực hành theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng khuyến khích chủ nghĩa vô thần và tuyên truyền những lời dối trá để lừa dối người dân. Người Trung Quốc chúng ta tin vào thiên lý “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Đảng đã làm nhiều việc sai trái. Làm sao Trời có thể dung tha cho nó? Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ tách bạn ra khỏi Đảng và đảm bảo cho bạn một tương lai an toàn.”

Sau khi giải thích, bà Nghiêm quay sang người thanh niên và hỏi: “Bạn đã từng gia nhập Đảng chưa?” Người thanh niên trả lời: “Tôi đã gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản và Đội thiếu niên”. Bà Nghiêm hỏi anh: “Tên ở nhà của bạn là gì? Tôi có thể cho bạn một biệt danh để giúp bạn thoái hai tổ chức này không?” Người thanh niên đã đồng ý ngay lập tức và cho bà Nghiêm tên thật của mình. Anh nói thêm: “Tôi muốn thoái Đoàn thanh niên bằng tên thật của mình. Tôi là một du khách đến từ Thượng Hải.” Sau đó, anh đã lấy một cuốn Cửu bình và ngồi xuống một chiếc ghế gần đó để đọc.

Một gia đình ba người: Chúng tôi đã thoái Đảng lâu rồi

Vào một buổi sáng thứ Bẩy, một cặp vợ chồng trẻ cùng đứa con đến trung tâm Chuông Tự do. Họ đã đi đến gian hàng của các học viên. Bà Nghiêm nói chuyện với họ về việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Người đàn ông nói: “Tôi đã thoái Đảng ở Úc. Đảng có thể làm bất cứ hành vi sai trái nào. Nó dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để bôi nhọ Pháp Luân Công.” Ông lấy ra một ổ đĩa flash và nói: “Nhìn này, tôi mang theo ổ đĩa flash này với phần mềm miễn phí để vượt phong tỏa Internet. Tôi đã cài nó cho bạn bè và người thân của mình và nhiều người khác, bất cứ nơi nào tôi đi, mọi người đều đọc được sự thật. Tôi đã giúp nhiều người theo cách này.”

Một người đàn ông tuổi trung niên đã trở nên vui mừng sau khi trông thấy các học viên Pháp Luân Công ở trung tâm Chuông Tự do. Ông nói với họ: “Tôi đã thoái Đảng ở châu Âu. ĐCSTQ quá xấu xa. Tôi đã kiếm được một số tiền sau khi làm việc thực sự chăm chỉ và vượt qua vô số khó khăn ở Trung Quốc. Các quan chức địa phương đã bịa đặt những điều dối trá để hại tôi và tịch thu tiền của tôi. Tôi gần như đã bị bức hại đến chết. Tôi biết cách để vận hành một công việc kinh doanh và kiếm tiền. Nhưng thật quá khó ở Trung Quốc. Đảng quá tà ác! Tôi ghét nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/21/费城自由钟前大陆游客的心声(图)-282970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/25/143378.html

Đăng ngày 13-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share