Bài viết của một học viên ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 10-11-2013] Vào ngày 09 tháng 11 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tổ chức một chiến dịch ký tên trên Quảng trường Mynttorget ở trung tâm thành phố Stockholm. thỉnh nguyện do Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH) khởi xướng kêu gọi Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. ĐCSTQ đã bức hại môn tu luyện ôn hòa này trong suốt 14 năm qua.

Các học viên phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Quảng trường Mynttorget ở Stockholm, Thụy Điển

Người qua đường bày tỏ sự ủng hộ của họ để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Để cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công và sự tàn bạo phi nhân tính của ĐCSTQ, các học viên ở Thụy Điển đã tổ chức hoạt động thu thập chữ ký trên Quảng trường Mynttorget vào thứ Bảy hàng tuần trong hơn một năm qua.

Nhiều người đã đánh giá cao những nỗ lực của các học viên và vui vẻ ký tên thỉnh nguyện DAFOH để bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.

“Chúng tôi ngưỡng mộ những nỗ lực của các bạn”

Ba người đàn ông đến từ Malta đã đọc kỹ thông tin trên các tấm bảng trưng bày và sau đó nói chuyện với các học viên. “Chúng tôi đều biết rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại,” một trong những người đàn ông nói, khi từng người trong số họ ký tên thỉnh nguyện. “Chúng tôi ngưỡng mộ những nỗ lực của các bạn để chấm dứt cuộc bức hại vô lý này.”

Một phụ nữ đến từ Pháp đã nói với các học viên rằng cô vừa mới xem bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do: Lòng can đảm theo tín ngưỡng, và nhờ bộ phim mà cô biết được về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với môn tu luyện. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, cô đã nói chuyện qua với hai người đàn ông đi cùng cô, và họ cũng đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

“Tôi cũng muốn đưa đơn thỉnh nguyện DAFOH này cho các đồng nghiệp của mình”

Một bác sỹ người Thụy Điển đã nói với một học viên: “Tôi muốn cho các đồng nghiệp của mình xem đơn thỉnh nguyện DAFOH này để họ cũng có thể ký vào đó.” Ông nói rằng ông muốn nhiều người hơn biết về cuộc bức hại.

Một nhà hoạt động nhân quyền người Thụy Điển đã ký tên thỉnh nguyện và sau đó chụp ảnh với các học viên. Ông nói rằng ông sẽ làm hết sức để giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

Một người đàn ông đã khóc khi nghe nói về nạn Mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Một người đàn ông địa phương khác đã chăm chú lắng nghe các học viên giảng chân tướng. Khi nghe nói rằng ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, ông đã khóc. Ông đã rất buồn cho các học viên và bất bình với ĐCSTQ đến mức không thể nghe thêm nữa. Với bàn tay run rẩy, ông đã ký tên thỉnh nguyện và lau nước mắt khi rời đi.

Hai cô gái người Trung Quốc đang đi du lịch Thụy Điển đã đọc kỹ từng tấm bảng thông tin và dường như không muốn rời đi. Hai cô im lặng lắng nghe các học viên giải thích sự thật và sau đó chân thành dùng bút danh thoái Đoàn Thanh niên để tách mình ra khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/10/“我要让我的同事也签名”-282483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/18/143297.html

Đăng ngày 25-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share