[MINH HUỆ 15-11-2013] Bộ phim “Trung Quốc Tự do: Lòng can đảm theo tín ngưỡng” đã được trình chiếu tại Rạp chiếu phim Sự kiện ở Brisbane, Úc vào ngày 13 tháng 11 năm 2013.

Theo trang web chính thức, bộ phim đạt giải thưởng “Trung Quốc Tự do: Lòng can đảm theo tín ngưỡng” kể về câu chuyện của Jennifer Trịnh, một người mẹ, người từng là cựu thành viên Đảng cộng sản, và cũng là người đã cùng với hơn 70 triệu người dân Trung Quốc tu luyện môn tín ngưỡng thuộc trường phái Phật gia cho đến khi chính phủ Trung Quốc ra lệnh cấm nó. Cảnh sát mạng đã chặn được một bức thư điện tử và đẩy Jennifer vào tù vì đức tin của cô… Ở một phương trời xa xôi, Tiến sĩ Charles Lee, một doanh nhân người Mỹ gốc Trung Quốc, muốn góp phần ngăn chặn cuộc bức hại bằng cách cố gắng đưa các thông tin không bị kiểm duyệt lên đài truyền hình do nhà nước kiểm soát. Ông đã bị bắt ở Trung Quốc và bị kết án ba năm cải tạo trong một nhà tù nơi ông bị cưỡng bức lao động…”

Do vé được bán hết, nên các nhà tài trợ đã quyết định tăng thêm số buổi chiếu phim. Sau buổi chiếu, Jennifer Trịnh, nhân vật chính trong phim, đã trả lời các câu hỏi của khán giả.

Những vị khách đến buổi chiếu phim bao gồm đại diện từ Hiệp hội Luật sư Nhân quyền Úc, Tổ chức Ân xá Quốc tế, Hội đồng Tây tạng Úc, và những người đến từ lĩnh vực y tế, các doanh nhân, và các hãng truyền thông cộng đồng.

Ông Steven Kiem đến từ Hiệp hội Luật sư Nhân quyền Úc đã rất xúc động bởi bộ phim. Ông nói rằng các luật sư nên lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công giống như những gì ông David Kilgour, một luật sư nhân quyền người Canada, đã làm, bởi lên tiếng cho Pháp Luân Công chính là đấu tranh cho nhân quyền.

Ông Camille Furtardo đến từ Tổ chức Ân xá Quốc tế tin rằng bộ phim phơi bày nhiều vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nói rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế có thể giúp người dân bên ngoài Trung Quốc biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc để cải thiện tình trạng nhân quyền ở đó.

Một số người Trung Quốc đã xem bộ phim. Melody, một sinh viên Trung Quốc chuyên ngành báo chí, đã bày tỏ hi vọng rằng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ xem bộ phim, và nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô và hai người bạn đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc sau buổi chiếu phim.

Melody nói: “Tôi đã bị sốc bởi những sự thật được tiết lộ trong bộ phim. Đảng cộng sản đã tẩy não người dân Trung Quốc, bao gồm cả tôi. Bộ phim đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng của tôi về Pháp Luân Công. Cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng là quá tàn bạo.”

Melody nói tiếp: “Không có tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Mọi người không thể bày tỏ suy nghĩ của họ. Đảng cộng sản không muốn người dân biết điều gì xảy ra. Nếu chúng tôi muốn biết sự thật, chúng tôi phải đi ra nước ngoài.”

Nhiều người trong số khán giả đã bị sốc khi nghe về tội ác mổ cướp nội tạng. Một doanh nhân nói rằng ông có nhiều đối tác kinh doanh ở Trung Quốc, vì thế thật quan trọng khi ông biết điều gì thực sự đang diễn ra ở đó. Bộ phim đã cho ông thấy nhiều thứ mà ông không biết, và ông đánh giá cao nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/15/《自由中国》布里斯本首映-法轮功引关注-282668.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/20/143316.html
Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share