[MINH HUỆ 18-11-2013] Vào cùng ngày 19 tháng 11 năm 2013, Đoàn nhạc Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công Toronto đã trình diễn tại ba lễ diễu hành Giáng sinh trong các lễ hội ở Waterloo, Hamilton và Brampton. Hàng trăm nghìn người đã xem các cuộc diễu hành. Người tổ chức lễ diễu hành ở Waterloo nhận xét: “Họ rất bận rộn vì họ quá nổi tiếng.”

Diễu hành ở Waterloo

Diễu hành ở Hamilton

Diễu hành ở Brampton

Đài truyền hình Canada (CTV) phát sóng trực tiếp lễ diễu hành

Khi người tổ chức của lễ diễu hành Waterloo biết rằng đoàn nhạc còn phải trình diễn ở hai lễ diễu hành khác trong cùng ngày hôm đó, ông đã đưa đoàn nhạc lên hàng đầu. Ông nói: “Lần đầu tiên tôi xem đoàn nhạc trình diễn là cách đây bốn năm. Họ thật ấn tượng. Trong bốn năm qua, tôi đã thấy họ tại nhiều sự kiện. Họ rất nổi tiếng. Năm nay tôi tự nhủ rằng tôi phải mời họ đến lễ diễu hành này.”

Steve (bên phải), người tổ chức lễ diễu hành ở Waterloo

Judith (bên phải) nói: “Họ là các sứ giả của ngày lễ”

Một gia đình thưởng thức phần trình diễn của đoàn nhạc

Judith ở Waterloo nói bà không thể tin được rằng một nhóm ôn hòa như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Bà đã nhận một tờ rơi từ một thành viên trong đoàn nhạc, và bày tỏ sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công.

Nhiều người Trung Quốc nói họ rất vui mừng được thấy đoàn nhạc năm này qua năm khác. Ông Trương đến từ Sơn Tây, Trung Quốc, đã ấn tượng bởi màn trình diễn của đoàn nhạc. Ông nói: “Thật tương phản. Ở Trung Quốc, họ đang bị bức hại. Nhưng ở đây, họ lại rất nổi tiếng.”

Bà Pan mới từ Trung Quốc đến thăm gia đình. “Tôi vừa từ Trung Quốc đến đây vào ngày 11 tháng 11. Tôi rất vui mừng được thấy họ. Tôi đã không biết rằng Pháp Luân Công rất nổi tiếng ở đây. Tôi thật may mắn được xem lễ diễu hành tuyệt vời này.” Bà cảm ơn một thành viên trong đoàn nhạc đã tặng bà một tờ rơi Pháp Luân Công. Khi bà biết rằng đoàn nhạc sẽ trình diễn tại ba lễ diễu hành trong cùng một ngày, bà nói: “Ồ. Họ thật tuyệt vời. Thật đau đớn vì cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn còn tiếp diễn ở Trung Quốc.”

Ông Lý và vợ ở Hamilton đánh giá cao sự tự do ở Canada. Ông nói: “Chúng tôi biết được nhiều điều từ Internet, và chúng tôi biết rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” Ông Lý lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đánh giá cao sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Họ thật tuyệt vời. Pháp Luân Công là niềm hi vọng của Trung Quốc.”

Sau ba cuộc diễu hành, ông Diệp, một thành viên 75 tuổi của đoàn nhạc, cất chiếc kèn tuba của mình vào trong hộp. “Thành thật mà nói, tôi hơi mệt”, ông mỉm cười nói. “Tôi đã tham gia nhiều cuộc diễu hành, nhưng chưa bao giờ biểu diễn ba lần liên tiếp. Sao tôi lại làm được điều đó? Trường năng lượng đã cho tôi sức mạnh. Một trường năng lượng từ đoàn nhạc, và một trường năng lượng từ phía khán giả. Các thành viên trong đoàn nhạc tràn đầy năng lượng, và khán giả rất vui mừng khi thấy chúng tôi. Điều đó đã cho tôi năng lượng. Tôi mang vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho khán giả, và họ bày tỏ sự đánh giá cao bằng những tràng pháo tay và cổ vũ. Nó đã khiến tôi đi đến cùng”, ông nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/18/华人感慨法轮功是中国的希望-282840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/20/143321.html
Đăng ngày 27-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share