[MINH HUỆ 06-11-2013] Vào ngày 01 tháng 11 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Nhà thờ Regensburg của Thánh Peter ở Bavaria, Đức, để tổ chức Ngày thông tin Pháp Luân Công và thu thập chữ ký lên án tội ác chống lại nhân loại của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Chính quyền này đã bức hại hàng triệu người dân ôn hòa, tôn trọng luật pháp ở Trung Quốc chỉ vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn, những nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, trong suốt hơn 14 năm rưỡi qua.

Các học viên giải thích sự thật về Pháp Luân Công trước Nhà thờ Regensburg của Thánh Peter ở Bavaria, Đức.

Sự kiện đã thu hút người dân địa phương cũng như các du khách. Nhiều người đã dừng lại trước các bảng trưng bày thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và lên tiếng ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một người đàn ông Ba Lan đã nói với các học viên rằng mặc dù Đảng Cộng sản Liên Xô đã sử dụng lực lượng Hồng quân khét tiếng của nó để giết chết hàng triệu người dân Ba Lan, ông vẫn cảm thấy rằng người dân Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều hơn cả người Ba Lan. Ông nói rằng ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng.

Một linh mục người Việt Nam đã nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khi ông hiểu được những gì đang diễn ra, ông lập tức ký tên thỉnh nguyện. Ông đã cảm ơn các học viên vì việc cung cấp cho ông tờ rơi bằng tiếng Việt.

Một khách du lịch người Tây Ban Nha nói rằng ông chưa bao giờ nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khi ông biết rằng chính quyền Trung Quốc đã giết hại hàng nghìn học viên Pháp Luân Công vì nội tạng của họ – lấy đi nội tạng trong khi họ vẫn còn sống – ông đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Ông nói: “Những kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt nặng nề! Làm sao họ có thể bức hại những người tin vào Chân- Thiện- Nhẫn?!”

Một nhóm du khách người Ý cũng sẵn sàng ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công và lên án sự coi thường nhân quyền trắng trợn của chính quyền Trung Quốc.

Một sinh viên Trung Quốc đã nói chuyện với các học viên sau khi anh bước ra khỏi nhà thờ. Các học viên nói với anh về thiên lý ‘thiện hữu thiện báo và ác hữu ác báo’. Sau khi anh biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, anh đã quyết định thoái Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên, những tổ chức liên đới với chính quyền.

Nhiều người dân địa phương cũng ủng hộ chiến dịch ký tên của các học viên. Một người đàn ông Đức nói rằng ông cảm thấy thương tiếc cho tất cả những học viên phải chịu đựng dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông kêu lên: “Tất cả mọi người đều có quyền được tự do!” Ông còn khen ngợi các học viên vì đã đứng lên bảo vệ niềm tin của mình và chúc họ thành công với việc thu thập chữ ký.

Một phụ nữ Đức đã dừng lại để nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại. Sau khi biết về việc mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc, cô đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Cô nói: “Tôi không thể cho phép một điều tàn ác như thế này xảy ra!”

Một cặp vợ chồng đến từ Đông Đức cũ nói rằng họ đã nhận thức đầy đủ về sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản và hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày tội ác của chính quyền cộng sản cho thế giới.

Một vài người đã xin đơn thỉnh nguyện để gia đình và bạn bè họ cũng có thể bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/6/德国雷根斯堡信息日-民众谴责中共暴行-282299.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/18/143299.html
Đăng ngày 25-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share