Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2009] Khi tôi làm sáng tỏ sự thật, tôi không dám nói với người khác rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, để bảo vệ bản thân và đảm bảo an toàn cho tôi. Sau đó, một kinh nghiệm đã giúp tôi ngộ ra rằng đó là một quan niệm không đúng.

Một bạn đồng tu sống trong một toà nhà với dòng chữ “Chân Thiện Nhẫn” được gắn trước cửa ra vào của nhà anh. Một vài học viên cảm thấy rằng anh ấy không nên công khai để mọi người biết rằng anh là một học viên, nhưng anh đã nhấn mạnh: “Có gì phải sợ? Hãy thẳng thắn công khai và danh giá. Sư Phụ đang quan sát.”

Qua việc này, tôi nhớ lại lời của Sư Phụ trong “Môi Trường”:

“Thử nghĩ xem: thậm chí người tự tuyên bố rằng ông ta thoát thai từ loài khỉ lại được coi trọng đến thế. Vậy mà với Đại Pháp lớn của vũ trụ, quý vị lại ngại ngùng thể hiện vị trí của nó—quả là nỗi thẹn của loài người.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi đã không dám nhận mình là một đệ tử Đại Pháp, nhưng lại yêu cầu người khác ghi nhớ “Chân Thiện Nhẫn”. Tôi thậm trí còn không đạt “Chân”. Chẳng phải là tôi đang lừa dối bản thân mình sao? Lẽ nào đó không phải là một nỗi hổ thẹn? Các vị thần xét việc này thế nào? Sư Phụ nhìn nhận sự việc này ra sao đây? Phương pháp tự vệ của tôi là dựa trên những quan niệm con người, nhưng tôi là một đệ tử Đại Pháp đang bước đi trên con đường thành thần, và xuất phát điểm của tôi nên dựa trên Pháp. Chỉ bằng việc có chính niệm chính hành và bước đi một cách cao quý trên con đường được Sư Phụ an bài cùng với sự bảo vệ của Sư Phụ, tôi mới có thể an toàn.

Hôm qua khi tôi làm sáng tỏ sự thật và đã không có rắc rối can nhiễu nào. Thật dễ dàng để giảng rõ sự thật và khuyên người “tam thoái”. Sau đó tôi đi vào một tiệm cắt tóc, với cái tên “Cửa hàng nhuộm và uốn tóc hàng đầu” được in trên toà nhà. Chữ “hàng đầu” đập vào mắt tôi. Chẳng phải là Sư Phụ đang chuyến khích tôi làm điều chân chính sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/19/193761.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/3/104514.html
Đăng ngày 9-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share