Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2008] Tối qua tôi đã đọc bài “ Giảng Pháp ở Cananda 2006”. Trong bài thuyết giảng, Sư Phụ nói:
” Chư vị cần chính niệm đối đãi với chúng: ‘Thông qua khó khăn này, mình làm thế nào để có thể đối đãi ngay chính với hết thảy tất cả những gì liên quan tới can nhiễu này, và cân bằng tốt với việc cứu độ chúng sinh, mình làm thế nào có thể có trách nhiệm với chúng sinh, lấy sự xuất hiện của việc ấy như là hợp thời cơ giảng chân tướng, đúng là cơ hội tốt để giảng chân tướng’. Chư vị bình thường muốn tìm gặp người ta để giảng chân tướng mà dường như không có lý do, bình thường vô cớ tìm người ta thì có thể người ta không muốn gặp chư vị; can nhiễu chẳng phải đúng là để chư vị có cơ hội tiếp xúc? Chư vị chẳng phải đi giảng chân tướng là gì? Các đệ tử Đại Pháp ngoài việc tu luyện bản thân ra, thì trách nhiệm lớn nhất của chư vị chính là cần phải cứu độ chúng sinh. Việc đó mà không làm thì có được không? Không làm tốt thì có được không? Vậy nên không được coi tất cả những vấn đề xuất hiện đều là can nhiễu đến việc chính của chư vị, can nhiễu đến bản thân học Pháp, can nhiễu đến việc bản thân [chư vị] giảng chân tướng. Không phải như vậy; [khi] xuất hiện vấn đề là cơ hội giảng chân tướng. ”

Đọc đoạn này mang lại cho tôi một hiểu biết mới về việc nhìn nhận như thế nào về bức hại và can nhiễu của ma quỷ.

Mọi việc trong thế giới con người đều có tương sinh tương khắc. Sự can nhiễu và bức hại của ma quỷ đã cản trở những lỗ lực trong việc cứu độ chúng sinh của học viên, và đó là điều tiêu cực. Nhưng cũng có những điều tích cực, đó là nó mang lại cho chúng ta một cơ hội để làm sáng tỏ sự thật cho những người liên quan đến bức hại và can nhiễu, do vậy cứu độ họ và cho họ một con đường ra khỏi thế tiến thoái lưỡng nan. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, nó cho chúng ta cơ hội để cứu những người đang làm việc trong Phòng 610, cũng như những người làm việc trong phòng an ninh công cộng, toà án và thẩm phán.

Chúng ta có thể dùng nhiều phương cách hợp lý để lám sáng tỏ sự thật, như là gặp mặt nói chuyện trực tiếp, qua điện thoại, hay thư từ, và khi tư tưởng của chúng ta từ bi, nó sẽ có tác dụng. Vì tư tưởng và cách hành xử, hành vi của chúng ta là từ bi, những lời mà chúng ta nói hoặc những bức thư mà chúng ta viết sẽ mang theo năng lượng từ bi, nó tiêu huỷ những yếu tố xấu trong tâm con người, và thức tỉnh phía hiểu biết của họ, nên họ sẽ nghe, đọc và hiểu sự thật và được cứu.

Khi họ thức tỉnh họ có thể được cứu, ma quỷ sẽ không kiểm soát họ. Thay vào đó, họ sẽ chống lại cuộc bức hại và đối xử tốt với học viên. Đây là cách mà cuộc bức hại có thể được biến thành một điều tốt – bằng việc cứu độ chúng sinh.

Đây là những hiểu biết cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ là những gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/29/192410.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/16/103946.html
Đăng ngày 23-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share