Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2008] Mục đích tồn tại của đệ tử Đại Pháp là cứu người. Tất cả những can nhiễu và bức hại mà chúng ta gặp phải không phải chỉ là kết quả của những vấn đề của mỗi cá nhân học viên. Chúng là vấn đề mà chúng ta đối mặt trong quá trình cứu người và nên được xem xét từ quan điểm cứu người.

Ví dụ, khi một học viên đi phát tài liệu giảng rõ sự thật, chúng ta cần phải xem xét tư tưởng của học viên khi họ phát tài liệu. Nếu họ chỉ nghĩ về hoàn thành nhiệm vụ phát tài liệu, thì việc hoàn thành việc phát tài liệu sẽ trở thành mục đích của họ. Vì vậy, những hành động của họ không dựa trên mục đích là cứu người. Đây là điều mà chúng ta gọi là chấp trước vào làm việc. Tại sao họ đi phát tài liệu? Mục đích thực sự của họ là gì? Nhìn sâu vào bên trong, chúng ta có thể thấy rằng họ đã phát tài liệu vì những lý do ích kỷ, có thể là để đạt Viên Mãn,có thể là để chứng minh năng lực của họ với các học viên khác, hoặc vì một số mục đích ích kỷ cá nhân khác. Tất cả những tín tức ích kỷ sẽ gắn chặt vào những tài liệu giảng rõ sự thật. Khi mọi người nhìn thấy những tờ rơi, tờ bướm, hoặc đĩa CD, phía minh bạch của họ muốn nhìn chúng. Nhưng những yếu tố xấu trong phần con người của họ tạo ra những cái cớ để ngăn không cho họ xem những tài liệu. Những yếu tố xấu nói: “Họ không thực sự muốn cứu anh. Họ đang làm điều này cho bản thân họ thôi. Đừng nhìn nó. Hãy vứt nó đi.” Cuối cùng, người đó sẽ không đọc những tài liệu của chúng ta. Tuy nhiên, nếu các học viên nghĩ về giảng rõ sự thật và cứu người khác khi họ phát tài liệu và đĩa CD, thì những tư tưởng từ bi của họ sẽ ức chế những yếu tố xấu. Nên những yếu tố xấu sẽ không thể ngăn cản con người đọc tài liệu hoặc xem những đĩa DVD của chúng ta. Khi người ta đọc tài liệu và xem đĩa DVD của chúng ta, những tư tưởng và quan niệm tiêu cực của họ sẽ bị diệt trừ, và phần con người của họ sẽ hiểu sự thật về Đại Pháp. Sau đó sinh mệnh sẽ thức tỉnh và được cứu.

Điều này có nghĩa là nếu các học viên chịu trách nhiệm làm những tài liệu giảng rõ sự thật cũng không nên chỉ nghĩ về việc in tài liệu; nếu các học viên giúp việc vận chuyển tài liệu cũng không nên chỉ nghĩ về việc hoàn thành việc vận chuyển; nếu các học viên phân phát tài liệu cũng không nên chỉ nghĩ về việc phát tài liệu; nếu mỗi học viên đều giữ mục tiêu tối hậu là cứu người trong tâm của họ khi họ làm tất cả những điều này, thì sẽ không có bất kể lý do nào ngăn cản con người chấp nhận và đọc tài liệu của chúng ta. Khi những người này đọc tài liệu của chúng ta, họ sẽ hiểu được sự thật và được cứu.

Lấy tôi làm ví dụ, nếu khi viết bài này tôi chỉ muốn viết một bài thật hay để được đăng trên trang Minh Huệ hoặc, xa hơn nữa, nếu mục tiêu của tôi là để bài này được đăng trên trang Minh Huệ để những học viên khác đọc nó và nghĩ rằng bài tôi viết thật hay và tôi có một nhận thức sâu về những Pháp Lý, như vậy thì tôi đang làm điều này là vì bản thân tôi. Tôi đang cố gắng chứng thực bản thân mình. Trái lại, nếu tôi viết bài để phù hợp với trang Minh Huệ (Một kênh truyền thông được dùng để chứng thực Đại Pháp) và để tham gia vào những hoạt động chứng thực Pháp, hơn nữa, nếu khi các học viên đọc bài của tôi, họ có được sự khích lệ và bài viết của tôi giúp họ chứng thực Pháp và cứu người tốt hơn, thì điều mà tôi làm là vì Pháp và chúng sinh. Điều này đến từ một lập trường quan điểm chân chính và cho một mục đích chân chính.

Một vài học viên đã làm nhiều công việc Đại Pháp và đã bị bức hại. Một số học viên không hiểu lý do tại sao những học viên tinh tấn như vậy mà vẫn bị bức hại. Sau đó vài học viên nghĩ rằng một học viên càng làm nhiều công việc Đại Pháp, thì càng có khả năng là họ sẽ bị bức hại! Đó hoàn toàn không phải là thật. Đúng là một vài học viên này đã làm nhiều công việc Đại Pháp, nhưng chúng ta phải xem xét mục đích của họ. Có phải mục đích của họ là để chứng thực Đại Pháp không? Họ có thực sự chứng thực Pháp không? Nếu trên bề mặt, mục đích của họ là chứng thực Đại Pháp, nhưng sâu thẳm bên trong mục đích này vẫn là ý định chứng thực những năng lực của bản thân họ, thì mục đích cuối cùng của họ vẫn là chứng thực bản thân họ. Cũng vậy, nếu họ thực thi những nhiệm vụ chứng thực Pháp vì mục đích viên mãn cá nhân của họ, liệu chúng ta có thể vẫn còn nói rằng họ đang chứng thực Pháp không? Trên bề mặt họ đang thực hiện nhiệm vụ chứng thực Pháp. Nhưng trên thực tế, hộ đang làm mọi việc vì bản thân họ. Sư Phụ và Chư Thần hộ Pháp lúc nào cũng ở bên chúng ta. Nếu mục đích của chúng ta thực sự là chứng thực Pháp, và chúng ta không có bất kỳ tư tưởng ích kỷ ẩn sâu nào và thực thi tất cả những nhiệm vụ chứng thực Pháp với tâm trong sạch, thì ai dám động đến chúng ta? Các học viên không bị bức hại vì họ thực hiện việc chứng thực Pháp. Họ bị bức hại vì họ đã làm công việc chứng thực Pháp với ý định chính là chứng thực bản thân họ, để đạt Viên mãn, hoặc cho mục tiêu ích kỷ khác nào đó.

Chấp trước vào bản thân đã được hình thành từ một thời gian rất lâu. Nó có gốc rễ rất sâu và tồn tại ở những tầng thứ khác nhau. Tôi có kinh kiệm trực tiếp về nó. Nếu tôi buông lơi Chính niệm chỉ một chút ít, chấp trước ích kỷ sẽ chiếm ưu thế. Do vậy, tất cả những hoạt động chứng thực Pháp đã mang theo chấp trước vào bản thân của tôi. Những tư tưởng ích kỷ ẩn nấp rất sâu và xảo quyệt. Chỉ sau khi tôi gặp khó khăn tôi mới nghĩ về việc nhìn vào bên trong, và chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã bị làm cho làm đường lạc lối bởi sự ích kỷ của tôi. Đôi khi tôi không nhận ra sự tồn tại của những tư tưởng ích kỷ này trong hơn một năm. Tại đây tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu. Nhìn vào bên trong là chìa khoá cho việc tu luyện tâm tính của chúng ta. Loại bỏ những quan niệm người thường của chúng ta, bước đi trên con đường chân chính, và không để cho các nhân tố xấu xa ma quỷ can nhiễu và bức hại chúng ta, tất cả là phụ thuộc vào nó. Những học viên mà bị bức hại, họ không cố tình nghĩ về việc chứng thực bản thân họ. Nhưng trong vô thức họ lại bị điều khiển bởi những tư tưởng ích kỷ của họ để chứng thực bản thân họ. Do vậy, họ đã thực hiện những hoạt động của họ cho mục đích chứng thực bản thân họ. Những nhân tố xấu lợi dụng sơ hở này và sử dụng điều này làm lý do để bức hại họ.

Khi bức hại xảy ra, chúng ta nhìn nhận nó như thế nào? Nếu chúng ta xem xét nó từ góc độ cá nhân, thì cuộc bức hại sẽ xuất hiện là một cuộc tấn công cá nhân. Nếu chúng ta nghĩ bản thân mình là Thần có thể cứu người, thì cuộc bức hại là một can nhiễu tới nhiệm vụ cứu nhiều người thêm nữa. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp được trao trọng trách cứu độ con người. Việc bức hại đệ tử Đại Pháp thực sự là can nhiễu đến trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nên nhìn vào “cuộc bức hại” từ quan điểm cứu người. Mọi thứ nên xoay quanh mục đích chính là cứu người. Chỉ khi đó chúng ta mới làm tốt điều chúng ta cần phải làm. Khi chúng ta thực sự buông bỏ bản thân chúng ta và tất cả những điều chúng ta nghĩ chỉ là cứu người khác, thì những nhân tố xấu xa ma quỷ sẽ không thể tìm ra bất kể lý do nào hay khe hở nào để bức hại chúng ta. Chúng ta sẽ vượt lên trên an bài của cựu thế lực, và cái gọi là bức hại kia sẽ không tồn tại nữa.

Tóm lại, là những học viên, chúng ta cần phải xử lý tất cả vấn đề với một tâm trong sạch, rõ ràng và lý trí. Chúng ta cần phải ghi nhớ trong tâm chúng ta rằng mục đích không phải là vì bản thân chúng ta. Chúng ta nên làm mọi việc cho hai mục đích rõ ràng: Đại Pháp và chúng sinh. Nếu chúng ta có một lập trường chân chính, chúng ta sẽ trở thành những sinh mệnh thần thánh mà có thể làm bất kể điều gì. Nếu chúng ta không có một lập trường chân chính, chúng ta vẫn là những sinh mệnh người thường, không có khả năng gì và bị giam giữ bởi những giới hạn của không gian này. Nói ngắn gọn, chúng ta cần phải buông bỏ bản thân chúng ta và cứu nhiều người hơn nữa.

Trên đây là hiểu biết của cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì không thích hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/20/190123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/29/103370.html
Đăng ngày 21-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share