Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Tangshan, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 21-10-2008] Sư Phụ nói trong “Giảng Pháp ở San Francisco 2005”:
” Học viên ở Trung Quốc đại lục trên thực tế thì có thời gian khắt khe hơn nhiều. Những địa điểm sản xuất tài liệu của họ chủ yếu là ở mức hộ gia đình, và những địa điểm này mọc lên ở khắp nơi. Nói theo cách khác, mọi người đều đi trên con đường riêng của mình. Mỗi người, hay vài người đang phối hợp với nhau trên một quy mô nhỏ, đều là đang đi trên con đường riêng của mình.”

Cách đây không lâu, một “bông hoa” khác đã nở trong vùng địa phương chúng tôi. Tôi chịu trách nhiệm phân phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Lần này, tôi biết làm sao để bảo vệ bông hoa này, vì bây giờ tôi hiểu tầm quan trọng của việc tìm kiếm bên trong mình.

Trước kia, tôi phụ thuộc vào một học viên khác để sản xuất tài liệu cho tôi. Cứ khi nào có một khó khăn kỹ thuật, tôi luôn hùng hổ tìm kiếm thiếu sót của cô ấy. Tôi nghĩ rằng vấn đề không liên quan gì đến tôi và tôi không bao giờ nghĩ về việc tìm kiếm bên trong bản thân mình. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau học Pháp và phát ChínhNiệm. Tuy nhiên, vì quan niệm cơ bản của tôi không đúng, nên vấn đề vẫn không được giải quyết. Tôi chỉ muốn lấy tài liệu mà không phải tốn chút thời gian hay sức lực nào. Kết quả cuối cùng thì rất dễ dàng tưởng tượng ra.

Vài ngày trước, một học viên khác đã yêu cầu tôi khẩn trương đến nhà cô ấy khi cô đang in Cửu Bình. Cô nói: “ Máy in không nghe theo lệnh. Cả ngăn giấy cũng không hoạt động. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ai đó để sửa nó!”. Cô ấy đã đưa cho tôi xem một trang đã in. Chỉ có một hình ảnh vuông ở giữa trang giấy và không có chữ. Cô đặt lại giấy vào ngăn giấy và in lại. Nhưng vẫn không có chữ nào cả. Tôi vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng nói với cô ấy: “ Không có gì hỏng hóc với máy in cả. Chúng ta phải có niềm tin vào Sư Phụ. Chúng ta hãy tìm kiếm bên trong bản thân mình. Có thể là tâm tính của chúng ta có một vấn đề nào đó. Tôi phải về nhà và nấu bữa tôi, vì chồng tôi đang đợi.”

Trên đường về nhà, tôi phát chính niệm và tìm kiếm bên trong. Tôi đã tìm ra sự ích kỷ của mình. Gần đây, tôi luôn muốn dành nhiều thời gian học Pháp và ít chú ý tới việc giúp vượt qua khó khăn ở điểm tài liệu. Sự “ích kỷ” của tôi đã nổi lên bề mặt. Sâu thẳm trong tâm mình, tôi luôn đặt “tôi” lên trước mọi thứ.

Chưa đầy 1 tiếng, tôi đã nấu xong bữa tối cho chồng tôi. Không ăn uống gì, tôi ngay lập tức trở lại nhà người học viên kia. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Cô nói: “ Bây giờ nó đang hoạt động.” Vì cô ấy cũng tìm thấy chấp trước của cô ấy sau khi tôi rời đi, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi cám ơn Sư Phụ từ đáy lòng mình, vì “ Tu tại tự kỷ, Công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Từ điều đã xảy ra, tôi đã nhận ra sự kỳ diệu của việc tìm kiếm bên trong mình một cách sâu sắc. Nếu chúng ta hướng nội tìm kiếm bên trong mình, chúng ta là những vị thần. Nếu chúng ta hướng ngoại mà tìm, thì chúng ta là những người thường.
Ngày 20 tháng 10 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/21/188183.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/3/101970.html
Đăng ngày 26-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share