Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu

[MINH HUỆ 29-10-2013] Mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng tại các điểm du lịch và các khu phố Tàu trên toàn thế giới. Họ là ngọn đèn của ánh sáng và chân lý cho hàng triệu người không biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp kéo dài 14 năm ở Trung Quốc.

Sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, nhiều người dân tại khu phố Tàu Luân Đôn đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

“Tôi đến khu phố Tàu để tìm các bạn, những học viên Pháp Luân Công”

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2013, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến và chụp ảnh các học viên đang luyện công.

Tiêu Vân, một nữ học viên Pháp Luân Công, bước đến ông ấy và nói rằng: “Anh muốn chụp bao nhiêu ảnh cũng được. Chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ chia sẻ những bức ảnh này với tất cả những người thân và bạn bè của mình.

Ông ấy ngượng ngùng cất máy ảnh của mình đi và nói: “Tôi đang đi công tác. Tôi đến khu phố Tàu để tìm các bạn, những học viên Pháp Luân Công.”

Tiêu Vân nói: “Vì không dễ để có thể đi ra nước ngoài, nên tôi hy vọng rằng anh sẽ dành thời gian của mình để xem những điều mà anh không thể nhìn thấy ở Trung Quốc. Anh đã thấy rằng Pháp Luân Công được phổ truyền trên toàn thế giới, chỉ có ở Trung Quốc là bị cấm thôi. Những điều anh nghe về Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ là sự vu khống xấu xa của Đảng. Anh có biết rằng Pháp Luân Công đang bị đàn áp không?”

Người đàn ông nói rằng ông đã biết được sự việc này bởi vì ông có thể vượt phong toả mạng internet của Đảng. Sau đó Tiêu Vân hỏi ông ấy rằng liệu ông có biết việc Đảng cộng sản đang mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống hay không.

Người đàn ông trả lời: “Vâng, tôi có nghe nói về điều đó.”

Tiêu Vân hỏi tiếp: “Đảng cộng sản đã dính đến rất nhiều tội ác không thể dung thứ và sẽ bị huỷ diệt cùng với tất cả các thành viên của nó. Đó là lý do tại sao các học viên đang cố gắng thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi nó, để họ sẽ không bị huỷ diệt cùng với nó. Anh có phải là Đảng viên không?

Khi người đàn ông thừa nhận rằng ông ấy là thành viên của một trong những tổ chức liên đới với Đảng, Tiêu Vân đã giúp ông ấy thoái xuất khỏi tổ chức đó để tách ông ấy ra khỏi ĐCSTQ. Người đàn ông đã cám ơn Tiêu Vân không ngớt.

“Tôi nghe nói rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một vở kịch”

Một phụ nữ trẻ đang đẩy xe nôi đã dừng lại để xem các học viên luyện công tại khu phố Tàu Luân Đôn.

Khi Tiêu Vân bước đến và đưa cho cô ấy một tờ rơi, người phụ nữ Trung Quốc nói: “Không, cảm ơn bạn, hôm qua tôi đã nhận được một bản rồi. Tôi đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng tôi đã sống ở Vương quốc Anh được vài năm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

“Tôi đã đọc trên internet rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là một vở kịch được dàn dựng. Liệu tôi có thể chụp một vài tấm ảnh của bạn không?”

Tiêu Vân đáp lại rằng: “Đương nhiên rồi. Chị có thể. Chị có thể chụp bao nhiêu tuỳ thích, và gửi chúng cho người thân và bạn bè của chị ở Trung Quốc.”

Người phụ nữ hỏi lại: “Bạn đã luyện Pháp Luân Công được bao lâu rồi?”

Khi Tiêu Vân trả lời rằng: “15 năm”, thì người phụ nữ này đã có một chút ngạc nhiên. Tiêu Vân đã nói sơ qua với cô ấy về trải nghiệm của mình đối với Pháp Luân Công. Khi người phụ nữ nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Công tu luyện bản thân chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn và luyện 5 bài công pháp để cải thiện sức khỏe của họ, cô ấy đã nói rằng: “Tôi sẽ học Pháp Luân Công từ mạng internet!”

Tiêu Vân hỏi cô ấy có ấy có tin vào nguyên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” hay không, và người phụ nữ đã gật đầu.

Tiêu Vân tiếp tục giải thích: “ĐCSTQ đang đàn áp các học viên Pháp Luân Công và cướp đi nội tạng của họ trong khi họ vẫn còn sống. Đảng đã phát động nhiều chiến dịch chính trị gây ra cái chết cho khoảng 80 triệu người dân Trung Quốc. Nó đã tích cực thúc đẩy chủ nghĩa vô thần và không cho phép mọi người tin vào Thần Phật. Bây giờ, các vị Thần đang trừng phạt nó, có nghĩa là bất cứ ai thuộc về nó hoặc các tổ chức liên đới của nó sẽ bị liên lụy. Chỉ bằng cách rút khỏi các tổ chức này thì người ta mới có thể có được sự an toàn.”

Người phụ nữ Trung Quốc cho biết: “Tôi chỉ tham gia một trong những tổ chức đoàn thanh niên của nó.”

Tiêu Vân đã giúp cô ấy thoái xuất khỏi tổ chức đó bằng một bí danh.

“Bạn được quyền giới thiệu Pháp Luân Công ở khu phố Tàu”

Tiêu Vân đã đưa tài liệu cho một người đàn ông Trung Quốc, người này khoảng 60 tuổi. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết đọc tiếng Trung Quốc.”

Hoá ra ông ấy được sinh ra ở Anh và chỉ nói được tiếng Anh. Ngay khi Tiêu Vân nhắc đến Đảng cộng sản, người đàn ông lớn tuổi đã lắc đầu và có rất nhiều thứ để nói: “Tôi biết Đảng rất xấu. Rất nhiều người nước ngoài đã bối rối bởi hình ảnh sai lầm về sự thịnh vượng của Trung Quốc. Trên thực tế, nó không đúng như vậy. Cũng giống như một củ hành, chỉ bằng cách lột từng lớp, từng lớp vỏ của nó thì bạn mới nhìn thấy bản chất của nó.”

Người đàn ông nói tiếp: “Cách đây vài năm, tôi đến thăm con gái của tôi, lúc ấy đang làm việc tại Bắc Kinh. Con gái của tôi đã cảnh báo tôi rằng: ‘Cha à, cha không nên nói bất cứ thứ gì tiêu cực về Đảng cộng sản trong khi cha ở đây; điều đó rất nguy hiểm. Họ theo dõi nơi công cộng cả ngày lẫn đêm.’”

“Người Trung Quốc sống trong sự sợ hãi về chế độ, nhưng tôi không sợ nó. Khi tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã nguyền rủa Đảng thành tiếng. Tất cả những gì xảy ra với tôi lúc đó là tôi đã bị một người nào đó theo dõi trong một thời gian ngắn.”

Sau đó Tiêu Vân đã nói với ông ấy: “Chế độ này không chỉ đang đàn áp tàn nhẫn Pháp Luân Công ở Trung Quốc, mà còn mổ cướp nội tạng từ thân thể của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống. Đó là lý do tại sao chúng tôi đứng đây hôm nay và thu hút sự chú ý của mọi người về những gì mà chính quyền Trung Quốc đang làm; chúng tôi hy vọng rằng người dân trên khắp thế giới sẽ cùng chúng tôi giúp ngăn chặn cuộc đàn áp này.”

Khi người đàn ông lớn tuổi ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, ông đã nói: “Rất tốt! Tôi ủng hộ các bạn. Các bạn có quyền giới thiệu Pháp Luân Công ở khu phố Tàu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/29/“听说唐人街有法轮功-特意来看看”-281912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/8/143090.html

Đăng ngày 16-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share