Bài của phóng viên báo Minh Huệ Trần Tâm Ninh [MINH HUỆ 12-11-2013] Brisbane là thành phố lớn thứ ba ở Úc, và Quảng trường Brisbane nằm tại chính trung tâm thương mại của thành phố. Nối với trung tâm mua sắm Queen Street, quảng trường nằm trong tuyến đường đi bộ của khu South Bank Parklands quyến rũ.

Người ta thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho những vị khách đi bộ trên quảng trường.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Brisbane kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ lời kêu gọi của các học viên Pháp Luân Công.

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt tại Quảng trường Brisbane để tự do biểu lộ ý kiến cá nhân của họ. Cảnh tượng này tương phản rõ rệt với Quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc, nơi mà nhiều người bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đánh đập khi họ bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Một số người trong đó thậm chí đã mất đi mạng sống.

Hai sinh viên, đều mới tốt nghiệp trung học, đi ngang qua quảng trường và lần đầu tiên nghe nói về cuộc bức hại. Người thanh niên nghiêm nghị nói: “Tôi muốn ký tên thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình.” Cô gái trẻ đi cùng cũng nhận xét: “Cuộc bức hại không nên xảy ra. Những nạn nhân của mổ cướp nội tạng chịu quá nhiều đau đớn và thật không công bằng. Đó là lý do tôi ký tên thỉnh nguyện.”

Rebecca là một người ủng hộ nhân quyền. Cô nói: “Tôi đã nghe nói về mổ cướp nội tạng từ những người còn sống nhưng tôi không biết được mức độ của nó. Tôi không biết rằng các học viên Pháp Luân Công cũng phải chịu đựng quá nhiều. Tôi đã bị sốc! Tôi không thể tin được rằng một tội ác ghê tởm như vậy đang xảy ra.”

Cô nói: “Tôi sẽ nói với những người khác ký tên thỉnh nguyện và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại. Nó không phải là vấn đề của riêng Trung Quốc, mà là vấn đề toàn cầu. Mọi người nên biết về nó và chấm dứt nó.”

Một cặp vợ chồng đến từ Quý Châu, Trung Quốc, đang ở Brisbane để tham dự một hội chợ ẩm thực. Một học viên đã phiên dịch tiếng Anh giúp họ khi họ cố gắng mua đồ ăn trưa. Người học viên đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cả hai vợ chồng họ đều xúc động và cảm ơn người học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/12/布里斯本广场与天安门广场的对比(图)-282574.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/14/143167.html
Đăng ngày 24-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share