[Minh Huệ] Theo bài báo cáo của hãng Thông tấn Pháp vào ngày 20 tháng Tư từ Bắc kinh, Ðảng cầm quyền quỳ trước thế giới và thừa nhận có hơn vài trăm người bị nhiễm bịnh SARS ở Bắc kinh hơn là con số đã được thông báo. Trong lúc đó, chính phủ huỷ bỏ ngày lễ Quốc tế Lao động để ngăn chận bệnh dịch lan tràn. Bộ trưởng Y tế Zhanh Wenkang và Thị trưởng Bắc kinh Meng Xuenong bị cách chức.

Hiện tại, đảng công nhận rằng chỉ tại Bắc kinh có tới 346 người bị nhiễm, trong đó có năm người ngoại quốc; có tới 402 người bị nghi là đã bị nhiễm, và 18 người thiệt mạng. Trước đây chính phủ nói rằng chỉ có 44 người bị nhiễm tại Bắc kinh và chỉ 4 người bị chết. Cho đến ngày 18 tháng Tư, có tới 79 người bị chết tại Trung quốc và có tới 1807 người bị nhiễm. Hôm nay, có thêm 7 người bị nhiễm tại Bắc kinh và tổng số người bị nhiễm tại Bắc kinh là 346, và trên toàn nước có 1814 người bị nhiễm.

Vậy thì, Ðảng cầm quyền có thật sự nói thật với thế giới không?

Vào ngày 18 tháng Tư, một bản báo cáo trong nước tại Trung quốc nhan đề “Một lá thư của một người Bạn” nói rằng “Bắc kinh đang được xem là Vùng bị nhiễm Cấp 1” “Tuần này, tuần tới, cho đến ngày 1 tháng Năm Quốc tế Lao động là điểm cao của Bắc kinh. Chỉ dùng tin tức này riêng cho các bạn thôi, đừng loan tin ra ngoài. Có vài tin tức đưa xuống từ sở an ninh quốc gia, y tế và chính phủ trung ương. Tin này không được loan ra ngoài. Các bạn, phải thận trọng đấy nhé, ráng bảo trọng.”

Bản báo cáo này nói rằng “Ngay bây giờ, có hơn 1000 người bị quản chế tại gia ở Bắc kinh. Tình trạng rất nguy cập. Có vài bệnh viện đóng cửa hoàn toàn để khám nghiệm. Rất nhiều người bị nhiễm vẫn đi lại tại Bắc kinh. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện trong thành phố đều đông nghẹt. Những bệnh viện nhỏ phải dựng nên trạm quản chế. Bệnh nhân bao gồm đủ mọi tầng lớp, và giai đoạn phát triển của vi khuẩn từ hai đến mười sáu ngày. Những triệu chứng bao gồm ho, sốt, đau ngực, khó thở…

“Tuần đến, Bắc kinh bắt đầu cho giai đoạn lan rộng và đỉnh cao của bệnh dịch. Bệnh nhân SARS từ Mông cổ củng cố gắng vào Bắc kinh để chữa bệnh vì họ nghe rằng chữa bệnh miễn phí tại Bắc kinh. Ðiều này gây ra nhiều khó khăn cho sở an ninh. Bắt đầu tuần tới cho đến lễ Lao động, có thể đoán là hàng ngàn người sẽ bị quản chế. Bây giờ các bệnh viện tỉnh lỵ đang lập những trạm “dám liều chết” và sử dụng những biện pháp quản chế tại chỗ.

“Tỷ lệ lan tràn của SARS là 1:10. Tốc độ lan tràn đã làm khiếp đảm giới y tế và những cơ quan liên hệ của chính phủ. Hiện nay, vi khuẩn đang lan tràn đến những tỉnh khác. Vì vi khuẩn xâm nhập nhiều nhóm, tầng lớp quần chúng tại Bắc kinh, con số tại Bắc kinh lên cao kinh khủng. Giai đoạn sống sót của bệnh dịch là cố định. Vì thế, nên tránh không đụng chạm với người khác nhiều càng tốt. Tin từ nhóm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm là tuần đến là giai đoạn trầm trọng của bệnh dịch; người ta đoán rằng giai đoạn này sẽ kéo dài tại Bắc kinh từ hai đến ba tháng. Hơn nữa, đại đa số dân chúng phải di chuyển, số người bị nhiễm tiếp tục lên cao tại nhiều tỉnh khác. Người ta dự đoán rằng Bắc kinh sẽ trải qua vài giai đoạn mà sự lan tràn của bệnh dịch lên đỉnh cao.”

Nhật báo Quả táo phát hành vào ngày 21 tháng Tư, 2003; trong mục ý kiến xã hội nói rằng “Chắc chắn rằng giấy sẽ không bao giờ gói được lửa”. Tương tự như vậy, nó không thể giấu được con số thật sự người bị nhiễm SARS bằng cách là “làm láo, báo cáo gian!”

Gần đây, rất nhiều cơ quan truyền thông quốc tế chỉ trích Ðảng cầm quyền về việc giấu nhẹm tình trạng của SARS và họ nói rõ rằng sự dối trá của Bắc kinh “thế giới đã phải trả bằng mạng sống của nhiều người và tình trạng khủng hoảng kinh tế”.

Từ khi bệnh SARS bắt đầu lan tràn tại Trung quốc vào cuối năm 2002, đảng cầm quyền tại Trung quốc đã giấu nhẹm những thực tế và trân trọng tuyên bố rằng bệnh dịch hoàn toàn được khống chế. Dưới áp lực của thế giới, đảng cầm quyền chọn hai vật tế thần – Bộ trưởng Y tế và Thị trưởng Bắc kinh, những người đã thực hiện đúng chính sách dấu giếm, bí mật của đảng cầm quyền.

Trong bốn năm vừa qua, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Trung quốc đã dựng nên vào phát triển chính sách khủng bố quốc gia; y ra lệnh những đệ tử Pháp Luân Công bị “giết không cần lệnh”. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn cho đến chết; gia đình bị tan vỡ và họ phải bỏ trốn để tránh bị khủng bố; hàng trăm triệu gia đình, họ hàng, bạn bè và đồng sự của đệ tử Pháp Luân Công đều bị khủng bố và tẫy não. Ðảng cầm quyền đang cố gắng che giấu giống như không có gì xảy ra. Chính sách bất nhân đạo của sự khủng bố và sự khủng hoảng về đạo đức cũng như tại kinh tế mà nó đã gây ra sẽ từ từ hiện rõ cho thế giới biết. Chúng tôi tin tưởng rằng “giấy sẽ không thể nào gói được lửa”; sẽ không bao lâu nữa thế giới sẽ biết được sự thật.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/21/48805.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/22/34791.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 23-4-2003; đăng ngày 24-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share