Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Los Angeles

[MINH HUỆ  26-10-2013] Sau khi nghe bài giảng của Sư phụ và các bài chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp quốc tế miền Tây nước Mỹ năm 2013, một vài học viên Tây phương đã chia sẻ những thể ngộ của mình.

Ưu tiên hàng đầu việc cứu người Trung Quốc

Bà Herzog từ Frankfurt, CHLB Đức, đã chia sẻ thể ngộ của mình về bài giảng của Sư phụ “Tôi phải làm tốt hơn nữa trong việc tu luyện bản thân và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Chúng ta phải cứu nhiều người Trung Quốc trân quý hơn nữa. Có nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Frankfurt. Tôi hy vọng sẽ khích lệ được thêm nhiều học viên phương Tây đến Frankfurt và trợ giúp các hoạt động giảng chân tướng.”

Bà Herzog cũng nói về một học viên đang ở độ tuổi 70 vẫn hàng ngày tới sân bay để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho khách du lịch Trung Quốc, và nói “Tôi rất cảm động. Bà ấy làm việc không nghỉ ngơi và bắt đầu một ngày bằng việc luyện công vào 3 giờ sáng.” Bà Herzog nói người học viên lâu năm này cảm thấy bà phải dành hết thời gian cho việc giảng chân tướng và việc chia sẻ với các học viên khác có thể tạm thời hoãn lại. “Bà dành ưu tiên cho việc học các bài giảng Pháp và cứu người Trung Quốc. Bà cảm thấy miễn là bà làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, bà không cần phải nói về nó. Tôi nhận ra rằng bà ấy đang ở trong trạng thái của một người tu luyện làm tốt ba việc và dũng mãnh tinh tấn. Điều đó đã thực sự khích lệ tôi.”

Học hỏi từ những học viên khác

“Khi Sư phụ nói trong bài giảng về việc giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc, điều đó đã thức tỉnh tôi”, Peter đến từ Frankfurt đã nói. “Công việc của tôi liên quan đến ngành du lịch và tôi có liên hệ trực tiếp với những hướng dẫn viên du lịch. Bây giờ tôi hiểu rằng tôi cần làm nhiều hơn nữa trên phương diện này.”

“Tôi nhận ra rằng giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc thật không dễ đối với các học viên. Họ phải tìm được những chủ đề và những từ ngữ phù hợp nhất để nói chuyện với du khách. Các khách du lịch có rất ít thời gian và các học viên phải tu luyện rất vững vàng để có thể đạt được trạng thái tốt nhất và trả lời các câu hỏi của khách du lịch với lòng từ bi. Chỉ một học viên mới có thể làm được điều này” Peter nói.

Giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa

Anja, đến từ Frankfurt chia sẻ, cô tin rằng Sư phụ đang nhắc nhở cô cần giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa trong cuộc sống của mình. Cô rất minh bạch về việc phải làm. Bạn bè của cô, người thân, hàng xóm và những người lạ mà cô gặp trên phố, tất cả đều là những người cô cần phải giảng chân tướng.

“Chia sẻ của các học viên phương Tây làm tôi tin rằng tôi có thể giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc. Đó là một điểm hóa rõ ràng rằng tôi phải làm điều đó” Anja nói.

Tìm con đường riêng của mỗi người để giảng chân tướng tốt hơn nữa

“Sau khi nghe bài giảng của Sư phụ, tôi cảm nhận được tính cấp bách trong tiến trình Chính Pháp và tôi phải tu luyện tinh tấn hơn nữa”, Thomas đến từ Đức chia sẻ. “Có nhiều du khách Trung Quốc ở Frankfurt và đến giờ chúng tôi vẫn chưa làm được tốt việc giảng chân tướng cho họ.”

Thomas cũng rất ấn tượng với bài chia sẻ của một học viên lâu năm người Hàn Quốc gốc Hoa: “Bà ấy đã có tuổi và không biết nhiều tiếng Hàn Quốc nhưng tâm trí của bà kiên định và mục tiêu rất rõ ràng: phải cứu người Trung Quốc”, Thomas nói. Thomas tin rằng anh cần phải nhanh chóng bắt kịp “Tôi phải tìm ra cách riêng của mình để giảng chân tướng tốt hơn nữa cho người Trung Quốc.”

Trái tim chân thành của các học viên

Alealdo đến từ Thụy Sỹ và anh đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Anh cảm thấy sự chân thành trong bài phát biểu của các học viên – tâm muốn cứu người và không sợ bị tổn thương. Anh ấy nói rằng sau khi nghe chia sẻ, anh đã có thể hướng nội, “Tôi nhận ra những chỗ tôi làm còn chưa tốt và những thiếu sót của bản thân. Tôi cũng bắt đầu nghĩ về phương cách khác mà tôi có thể làm để giảng chân tướng.”

Cùng nhau thăng tiến như một chỉnh thể

Gina Sturgza là một người Canada gốc Rumani. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. “Tôi cảm thấy rất may mắn khi tôi có thể đến đây và gặp Sư phụ.”

Khi Sư phụ chỉ ra rằng có một số học viên rất không tinh tấn, Gina cảm thấy buồn. Cô nói “Chúng ta không chỉ cần tu luyện bản thân, mà chúng ta cũng cần giúp các học viên khác tu luyện tinh tấn. Sư phụ đã chỉ rõ là phải cứu người Trung Quốc và các bài chia sẻ trong Pháp hội cũng tập trung vào vấn đề này. Sư phụ đặc biệt nhấn mạnh những gì chúng ta cần làm. Tôi hy vọng các học viên khác sẽ có trách nhiệm với bản thân mình và với những người xung quanh. Chúng ta phải đạt tiêu chuẩn của Pháp và không được phụ lòng Sư phụ.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/23/参加洛杉矶法会的西人学员谈对大陆游客讲真相-281626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/25/142892.html

Đăng ngày 11-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share