[MINH HUỆ 02-07-2013] Những học viên Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục đã chia sẻ những câu chuyện giảng chân tướng. Tôi đã ghi lại để chia sẻ với mọi người.

Chín sinh viên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

Vào sáng ngày 23 tháng 05 năm 2013, hai học viên đang giảng chân tướng cho mọi người tại một điểm du lịch danh lam thắng cảnh. Họ thấy một nhóm thanh niên đang tạo dáng gần một địa danh nổi tiếng, chuẩn bị chụp một vài kiểu ảnh. Hai học viên đi về phía họ và hỏi liệu họ có cần giúp chụp ảnh cho cả nhóm không. Một trong số những thanh niên đưa máy ảnh cho họ và trả lời: “Cảm ơn chị! Xin vui lòng giúp chúng tôi chụp ảnh nhóm.”

Sau khi họ chụp một vài kiểu ảnh, các học viên đã trò chuyện với những chàng thanh niên này. Những chàng trai trẻ cho biết họ là sinh viên của một trường đại học tại địa phương. Họ được nghỉ học buổi sáng, nên ra đây thưởng ngoạn phong cảnh. Học viên A nói với họ: “Các bạn có thể dành ba phút để luận bàn về những chuyện thực sự diễn ra [ở nước ta] hay không? Ngay lúc này, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tham nhũng nghiêm trọng, môi trường sống của người dân trong đang xấu đi. Mọi người đang uống nước, ăn thực phẩm bị ô nhiễm, và hít thở không khí độc.

“Các viên chức ĐCSTQ không quan tâm đến đời sống của người dân, họ chỉ nghĩ về bản thân mình. Họ chuyển tiền ra nước ngoài, cho con đi du học. Thậm chí chính họ đi công tác nước ngoài, và một số không bao giờ quay trở lại.

“Một tảng đá có các chữ bí ẩn được phát hiện ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Hòn đá ghi rõ các chữ tiếng Trung: “Trung Quốc Đảng Cộng sản vong”. Theo các nhà khoa học, hòn đá được hình thành tự nhiên, vì vậy người ta cho rằng đó là thiên ý. Do đó, người ta nói rằng trời sẽ diệt Trung Cộng.” Vì tương lai của mình, tôi hy vọng tất cả các bạn có thể thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Bạn đã bao giờ gia nhập ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản hoặc đội Thiếu niên tiền phong chưa?”

Một sinh viên cho biết: “Trong số chín người chúng tôi ở đây, chỉ có một người là đảng viên ĐCSTQ, những người còn lại đều đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản.”

Người học viên nói: “Buổi gặp hôm nay của chúng ta chắc hẳn đã được an bài. Tôi có thể chọn bí danh cho các bạn và giúp các bạn thoái các tổ chức chính trị của tà đảng. Điều này có thể giúp bạn lựa chọn một tương lai tốt đẹp.”

Tất cả các sinh viên đồng thanh trả lời: “Vâng có ạ!”

Hai học viên hỏi tên của những chàng trai trẻ và chọn bí danh, giúp họ thoái các tổ chức của tà đảng. Các sinh viên đánh giá rất cao sự giúp đỡ của các học viên và chúc họ mạnh khỏe và có cuộc sống tốt đẹp. Những người thanh niên rất vui khi họ đạp xe tới các danh lam thắng cảnh khác. Học viên B rất xúc động trước trải nghiệm này và bật khóc. Cô rất hạnh phúc vì chín chàng trai trẻ này đã lựa chọn đúng.

Người dân ở Thiên Tân thoái ĐCSTQ

Sáng ngày 30 tháng 05 năm 2013, học viên A đã gặp một người đàn ông trẻ trên đường. Trong cuộc trò chuyện, học viên A nhận ra rằng người thanh niên này đến từ Thiên Tân. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy làm việc cho một công ty ở Thiên Tân. Công việc thực sự căng thẳng, lương thì thấp mà việc thì quá nhiều. Anh ấy thường bị áp lực từ mọi phía. Anh ấy tỏ ra buồn trước một xã hội tăm tối, các quan chức tham nhũng ngày càng nhiều, trong khi dân thường phải cay đắng chịu khổ nạn.

Học viên A nói với anh ấy rằng Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thiên Tân đã nhảy lầu tự tử. Người thanh niên nói: “Người đó họ Song. Ông ta là Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân. Ông ta bị các quan chức cấp cao săn lùng tới bước đường cùng phải tự sát vì dính líu tới việc tham nhũng của 30 quan chức khác, bao gồm cả lãnh đạo chủ chốt của Thiên Tân. Sau khi ông ta qua đời, tất cả mọi tội danh tham nhũng đã đổ cho ông ta để bảo toàn vị trí của các quan chức khác.”

Học viên A kể cho anh ấy nghe về ông Song trong suốt nhiệm kỳ ông ta làm Giám đốc Sở cảnh sát Thiên Tân. Ông ta đã tuân lệnh Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Ông ta qua đời vì làm quá nhiều việc hủ bại, dẫn đến phải chịu quả báo. Người học viên nói với anh ấy chân tướng các vụ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 04 năm 1999. Anh ấy giải thích rằng mặc dù trải qua 14 năm bị bức hại, Pháp Luân Công đã hồng truyền tới hơn một trăm quốc gia và nhiều lãnh thổ trên thế giới.

Người thanh niên thốt lên: “Tôi không tin vào ĐCSTQ, nó quá tà ác.” Người học viên hỏi liệu anh ta có gia nhập Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên Cộng sản, hoặc đội Thiếu niên tiền phong không. Người thanh niên nói rằng anh ấy mới chỉ gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, nhưng anh muốn thoái để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Người dân Bắc Kinh nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ

Vào sáng ngày 06 tháng 06 năm 2013, hai học viên ngồi nghỉ trong một ngôi chùa. Họ nhìn thấy bốn người trò chuyện gần đó. Học viên A chào một thanh niên trong nhóm và nhận ra rằng họ đến từ Bắc Kinh và đang đi công tác. Họ ra ngoài vãn cảnh ngày cuối cùng trước khi quay về.

Học viên A nắm lấy cơ hội giảng chân tướng cho người thanh niên này, bắt đầu bằng việc nói về cơn bão cát đổ bộ vào Bắc Kinh hồi đầu năm nay. Người thanh niên đề cập tới bầu không khí mù mịt ở Bắc Kinh, phàn nàn về môi trường ô nhiễm của thành phố. Sau đó anh ấy bắt đầu thảo luận về vụ biểu tình của sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn tháng 06 năm 1989. Học viên A nói với người thanh niên rằng ông ấy đã ở Bắc Kinh và chứng kiến ​​những gì đã xảy ra.

Trong cuộc trò chuyện của họ, một người đàn ông khác đã tiếp chuyện và nói rằng ông ấy học tại Bắc Kinh vào thời điểm đó, và đã tham gia các cuộc biểu tình. ĐCSTQ đưa đến một chiếc xe quân sự cũ, sau đó đốt cháy nó trên một cây cầu, tạo ra một sự cố giả để bẫy sinh viên. Mục đích của ĐCSTQ là kích động sự nổi giận của công chúng, nhằm kiếm cớ đàn áp những người biểu tình.

Các học viên nói với họ rằng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 cũng được ĐCSTQ dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công và lừa dối công chúng. ĐCSTQ đã sử dụng cách thức đó hết lần này đến lần khác để lừa người dân. Các học viên đề nghị họ suy xét một số nghi vấn về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Họ hỏi các sinh viên liệu họ đã bao giờ thấy công an mang theo bình chữa cháy trong khi tuần tra ở Thiên An Môn chưa? Các sinh viên trả lời là không. Sau đó, người học viên lại hỏi làm thế nào mà chai nhựa chứa đầy xăng của người tự thiêu lại hoàn toàn nguyên vẹn, không bị ngọn lửa thiêu trụi? Các sinh viên thừa nhận rằng điều này là không thể. Xem xét các chứng cứ, học viên A kết luận rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một màn kịch dàn dựng để vu khống các học viên Pháp Luân Công. Học viên A tiếp tục, nói rằng ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều tà ác, và chắc chắn sẽ bị trời diệt, chỉ có thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới mới có thể thực sự bình an.

Những người thanh niên đều đồng ý với các học viên. Một trong những học viên hỏi xem liệu họ đã từng gia nhập ĐCSTQ chưa. Bốn người thanh niên nói rằng họ là đảng viên, nhưng họ muốn thoái Đảng. Các học viên đã chọn bí danh cho họ để thoái Đảng. Tất cả mọi người trong nhóm thực sự biết ơn. Thêm bốn người được cứu.

Những người lính già thất vọng trước những lời dối trá và lừa lọc của ĐCSTQ

Vào 8 giờ sáng ngày 22 tháng 06 năm 2013, học viên A đang đi ra ngoài, gặp hai người đàn ông lớn tuổi đang say sưa nói chuyện với nhau. Một người cho biết: “Trung Cộng toàn dối trá và chưa bao giờ giữ lời hứa. Phúc lợi của những người lính đã nghỉ hưu không nên thấp hơn mức lương trung bình của khu vực, nhưng phúc lợi của tôi còn thấp hơn nhiều so với mức trung bình. Tôi đã nói chuyện với họ, nhưng họ chỉ đùn đẩy trách nhiệm và đều dối trá “.

Người đàn ông kia nói rằng: “Trung Cộng đã nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng lại toàn làm điều tà ác, thật vô dụng!”

Học viên A đến chỗ hai quý ông và hỏi: “Có phải hai bác từng phục vụ trong quân đội không ạ?”

Một người trả lời: “Đúng, chúng tôi đã từng phục vụ. Cả hai chúng tôi nhập ngũ vào những năm 1960. Chúng tôi phục vụ được 17 năm. Sau khi chúng tôi xuất ngũ, chúng tôi làm việc tại một công ty địa phương nhưng ngay sau đó đã bị phá sản. Vào thời điểm này, chúng tôi rất khổ.”

Một người trong số họ tiếp tục nói: “Tiền lương hiện nay rất thấp, nhưng chi phí sinh hoạt lại rất cao. Dân thường không thể tồn tại được nữa. Tôi sẽ không bao giờ cho phép con cháu mình gia nhập quân đội của ĐCSTQ, tôi có thể nhìn thấu bản chất gian dối của nó.”

Sau khi nói chuyện một lúc, học viên A cho biết: “Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Thoái đảng có thể đảm bảo bình an.” Anh ấy tiếp tục hỏi: “Bác đã bao giờ gia nhập ĐCSTQ chưa?”

Hai quý ông nói rằng họ đã gia nhập ĐCSTQ trong khi còn ở trong quân ngũ. Học viên A hỏi liệu họ có muốn thoái tà đảng và tổ chức liên đới không. Cả hai đều gật đầu dứt khoát và trả lời: “Thoái chứ!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/2/看透中共的北京人-276083.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/5/142534.html

Đăng ngày 27-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share