Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-10-2013] Tây Tử Loan là một địa điểm du lịch ven biển nổi tiếng ở Đài Loan, dù nắng hay mưa thì điểm đến này cũng luôn đầy ắp khách du lịch, các du khách đến đây thường phải mất thời gian lâu chờ đợi để có thể bước lên những bậc cầu thang đông đúc.

Trong lúc họ chờ đến lượt, một số [du khách] đã đọc những tấm bảng giảng chân tướng mà các học viên đã thiết lập, trong khi đó những người khác thì chỉ [đơn thuần] là chờ đợi. Sư phụ đã đưa những chúng sinh đến cho chúng ta, là học viên, tất cả chúng ta đều cảm thấy được sự cấp bách của việc cứu người. Miễn là chúng ta đối đãi với chính mình như là những đệ tử [Đại Pháp] và có ý nguyện muốn cứu người xuất ra từ nội tâm mình, chúng ta sẽ tiếp cận được với những người có cơ duyên với chúng ta.

Sư phụ đã giảng:

“Trước đây tôi giảng cho chư vị rồi, người Trung Quốc hiện đại trong lịch sử đều là các Vương của các dân tộc, các Vương của các thời kỳ, các Vương tầng thứ rất cao trong vũ trụ từ trên trời xuống, đều chuyển sinh vào Trung Quốc rồi. Họ được cứu thì sẽ khiến vô lượng vô số chúng sinh mà họ đại biểu ở đằng sau họ cũng được cứu.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Tầm quan trọng của việc học Pháp

Học Pháp là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi đều tận dụng mọi thời gian để có thể học Pháp được nhiều nhiều hơn nữa, chúng tôi đặt tâm vào việc học Pháp, đo lường bất kỳ suy nghĩ nào không theo các yêu cầu của Pháp, và dùng Pháp để thanh lọc chính bản thân mình. Bằng cách đó chúng tôi có thể duy trì được một tâm thái từ bi, hòa ái và một trường không gian thuần chính để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Tôi cảm thấy rằng khi một ai đó đi giảng chân tướng trực diện và giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nó phụ thuộc vào tâm thái, cách dùng ngôn từ, phương thức, thậm chí các hóa danh dùng giúp người dân thoái Đảng, cũng như trạng thái tu luyện của người đó có tốt hay không.

Cơ hội trò truyện với các vị khách du lịch

Khi trời nóng, người lớn thường trở nên mệt mỏi, chúng tôi chuẩn bị cả những chiếc ghế, đặt chúng dưới bóng mát của những cái cây, để họ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Bằng cách này chúng tôi có thể trò chuyện với họ về thời tiết và hỏi họ từ đâu đến.

Thật là một cơ hội quý giá cho những người đến [du lịch] ở Đài Loan và biết được sự thật, hiểu được nguyên nhân tại sao các quan chức ở Trung Quốc cùng nhiều người khác, kể cả những người nổi tiếng đã quyết định thoái đảng.

Chúng tôi đã nói chuyện về việc các quan chức Trung Quốc đã tham nhũng như thế nào và cách họ đàn áp nền dân chủ, cũng như tín ngưỡng của người dân ra sao, v.v. Sau đó là đề cập đến cụm từ nổi tiếng trên tàng tự thạch “Trung Quốc Cộng sản đảng vong” và rằng không còn hồ nghi gì về việc Trời sẽ diệt nó nữa. Chúng tôi nói rằng một người có thể bảo bình an bằng việc thoái ĐCSTQ. Hầu hết những người trong số họ đã đồng ý với tất cả những điều mà các học viên chúng tôi đã nói với họ, và đã muốn thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó. Nếu như họ cảm thấy không chắc chắn, chúng tôi sẽ ân cần và chúc họ có một chuyến đi tốt lành. Khi họ rời đi, chúng tôi nhắc nhở họ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” vì tất cả các chúng sinh đều đến vì Pháp.

Khi một học viên nhìn thấy một thanh niên đang chăm chú nhìn vào các tấm bảng giảng chân tướng, ông sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu ấy. Ông nói với cậu ấy về việc khi còn trẻ, ông đã trở thành một thành viên của đảng như thế nào, nhưng giờ đây các quan chức ĐCSTQ đã trở nên quá tham nhũng, dân thường thì sống cơ cực, các chi phí sinh hoạt luôn ở mức cao. Người thanh niên này đã nói: “Bây giờ người Trung Quốc đã thực sự ghét ĐCSTQ rồi. Họ ghét nhất là những quan chức của ĐCSTQ. Không ai đồng tình với họ cả.” Khi được hỏi rằng cậu có muốn thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong không, cậu ấy đã ngay lập tức trả lời: “Có!” Vậy là lại thêm một sinh mệnh nữa có sự lựa chọn đúng đắn!

Vì vậy, bất cứ ai đi ngang qua cũng đều có thể nghe được những lời mà chúng tôi đã nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đừng lỡ mất cơ hội này khi các bạn đi ngang qua – chân tướng ở ngay trước mặt các bạn. Hãy nhận ra tầm quan trọng của việc minh bạch chân tướng. Các đồng bào người Trung Quốc của tôi ơi, các bạn không thể tưởng tượng được tầm quan trọng của nó đâu. Trong hơn một thập kỷ, Bạc Hy Lai đã làm ra những điều khủng khiếp. Gần đây trên một trang web ở nước ngoài có đăng rằng ‘Giang Trạch Dân đã ra lệnh mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống’. Đây là tội ác tồi tệ nhất không thể tưởng tượng được và chưa bao giờ từng xảy ra trên hành tinh này. Chưa bao giờ có một chính phủ nào lại đi mổ cướp nội tạng từ các công dân của mình cả. ĐCSTQ sẽ phải chịu sự trừng phạt vì đã phạm phải những tội ác như vậy. Trời sẽ diệt ác đảng này và các bạn sẽ có thể bị ảnh hưởng. Các bạn có hiểu điều đó không? Để được an toàn, các bạn cần phải làm theo Thiên ý và thoái khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong đi.”

Một số người đến từ Đại lục đã tiến đến chỗ chúng tôi và đặt các câu hỏi, một số đã ở lại trò chuyện hoặc chụp các bức ảnh khi họ nghe được chân tướng. Chúng tôi sẽ giúp họ “tam thoái”. Một lần có một du khách nữ đã nhờ chúng tôi giúp chụp một bức ảnh. Một học viên đã nhân cơ hội này để giảng rõ chân tướng cho cô ấy. Cô mặc quần áo màu tím, vì thế người học viên đã giúp cô thoái Đội Thiếu niên Tiền phong bằng hóa danh “Tử Ngọc”.

Có một người đàn ông ngồi trong bóng mát của một cái cây to. Tôi đã tiến đến chỗ anh ấy và nói: “Quê tôi ở ngay bên bờ kia, thành phố An Khê ở tỉnh Phúc Kiến.” Anh ấy nói với tôi một cách thân thiện và đồng tình rằng chúng tôi cùng là những người dân Trung Quốc. Anh đã chỉ vào tấm bảng giảng chân tướng và nói: “Cái này không được phép ở Trung Quốc.” Tôi nói: “Anh đang rất may mắn khi đến đúng chỗ mà các học viên [Pháp Luân Công] giảng chân tướng cho anh đấy. Anh biết đấy, Pháp Luân Công không được phép được thực hành ở Trung Quốc, nhưng tại sao nó lại được hồng truyền đến tận cả hơn 100 quốc gia trên thế giới? Không có phân biệt về chủng tộc, bất cứ ai cũng đều có thể thực hành Pháp Luân Công. Tại Ấn Độ, Pháp Luân Công được giảng dạy tại hơn 80 trường học ở trong các lớp học giáo dục thể chất. Anh cần phải biết rằng ĐCSTQ đã phạm phải rất nhiều tội ác. Nội tạng của các học viên [Pháp Luân Công] đã bị mổ cướp đi trong khi họ vẫn còn sống và nội tạng của họ bị đem bán để kiếm lợi. Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đã phạm phải những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử.” Người đàn ông này tiếp tục gật đầu đồng ý, vì thế tôi đã giúp anh ấy thoái khỏi Đoàn Thanh niên với hóa danh “Quốc Tường”. Tôi cũng đã nhắc anh ấy: “Nếu anh niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, khi thiên tai đến, anh sẽ được các vị Thần bảo hộ.”

Hai cô gái trẻ đang chăm chú xem các tấm bảng giảng chân tướng, vì thế, một học viên đã giúp một trong số họ thoái khỏi ĐCSTQ. Sau khi rời đi, cô gái kia đã quay lại và nhìn vào các tấm bảng một lần nữa. Người học viên đã vội chạy về phía cô gái và nói: “Tôi có thể nói rằng bạn là một người tốt, tôi muốn giúp bạn thoái đảng. Tôi có thể sử dụng hóa danh ‘Ngọc Mai’ giúp bạn.” Cô gái đã nhanh chóng đồng ý. Thật đúng như Sư phụ đã giảng trong bài “Gửi Pháp hội Stockholm tại Châu Âu [2005]“:

“Các giới chúng sinh từ xưa tới nay đều đang trông đợi.”

Một lần khác, khi tôi đang cầm các tấm biểu ngữ có hình tàng tự thạch mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” được khắc trên đó, tôi đã giảng chân tướng cho sáu phụ nữ. Họ nói rằng họ đều là đảng viên của ĐCSTQ. Sau khi nghe xong sự thật, họ đã cười và nói: “Làm sao mà điều này lại có thể xảy ra cho được?” Tôi đã nói với người phụ nữ cười to nhất: “Tôi có thể sử dụng hóa danh ‘Tú Yến’ để giúp cô thoái đảng được chứ?” Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên, sau đó một phụ nữ khác đã nói: “Tên cô ấy đúng là Tú Yến.” Một phụ nữ khác lại nói: “Pháp Luân Công thực sự là thần kỳ!”

Đôi khi tôi sẽ chú ý đến ngôn ngữ cơ thể, chẳng hạn như xem họ có đang nhìn các tấm bảng chân tướng và mỉm cười không; họ có nán lại lâu hơn một chút, nhìn thêm một lần nữa không; họ có nói cảm ơn sau khi tôi chào họ và trò chuyện với họ không. Đây đều là những người có quan hệ tiền duyên với chúng ta. Khi chúng tôi hỏi, thông thường họ đều đồng ý thoái đảng. Các học viên luôn tìm cách để có thể trò chuyện với họ, từ đó có được cơ hội để giảng chân tướng cho họ và giúp họ thoái đảng.

Một phụ nữ đã lại gần để hỏi đường đến sân bay Đào Viên từ thành phố Cao Hùng nếu đi bằng xe buýt và chi phí cho chuyến đi. Cô ấy hỏi cho người mẹ già của cô vì bà muốn đến sân bay một mình. Thấy có cơ hội, tôi đã nói với cô ấy: “Với các bạn, đến được Đài Loan không phải là điều dễ dàng. Bạn có biết Đảng Cộng sản rất tham nhũng và đã giết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc không? Trời sẽ diệt nó. Tôi sẽ giúp bạn thoái đảng. Bạn nghĩ sao nếu chúng tôi dùng hóa danh ‘Thái Hà’?” Cô ấy đã đồng ý và nói với tôi rằng cô là một đảng viên.

Trong đám đông, từ một khoảng cách xa, một phụ nữ đã hô to lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một người đàn ông sau đó cũng đã hô theo. Tôi đã hỏi người đàn ông này rằng ông đã thoái đảng chưa, ông ấy nói rằng ông đã thoái rồi và còn khuyến khích nhiều người ông biết khác cùng thoái nữa.

Một lần, tôi giúp một thanh niên trẻ thoái đảng. Cậu ấy nói: “Cháu đã từng vào Đội Thiếu niên Tiền phong.” Bước theo cậu lên cầu thang, tôi thấy có một vài người đang đứng ở đó mỉm cười. Khi tôi chọn cho cậu ấy một hóa danh, cậu ấy đã tự chuẩn bị cho mình cái tên “Thiên Nhân”. Một người khác cũng muốn thoái đảng. Anh ấy cũng đã tự chọn cho mình hóa danh “Hải Dương”. Khi tôi hỏi xem anh có phải là đảng viên hay không, anh ấy đã trả lời rằng: “Đương nhiên rồi!”

Một hướng dẫn viên du lịch đã có nhận xét về việc chúng tôi sao lại đi vào cả những ngày mưa như thế này. Anh ấy nói rằng anh đã yêu cầu các vị khách du lịch của mình lấy các tài liệu của chúng tôi và bảo họ hãy xem các tấm bảng chân tướng và thoái đảng đi. Người hướng dẫn viên du lịch này thực sự đã hiểu được chân tướng.

Một số hướng dẫn viên du lịch còn chủ ý yêu cầu các vị khách du lịch của họ tập hợp ở phía trước của các tấm bảng chân tướng, và sau đó đã nán lại hồi lâu để các vị khách có thể có đủ thời gian tìm hiểu chân tướng. Một hướng dẫn viên khác còn được chúng tôi tặng cho một chiếc đĩa DVD về sự kiện “Lục tứ” ngày 04 tháng 06 rồi đã mở nó lên cho tất cả các khách du lịch có trên xe buýt. Một số người hướng dẫn viên còn nhận từ chúng tôi cả những chiếc bút giảng chân tướng để giúp chúng tôi truyền rộng chân tướng. Ngay lúc vừa bước lên cầu thang, một hướng dẫn viên bắt đầu nói rằng anh muốn thoái đảng và hỏi liệu chúng tôi có còn phiếu [đăng ký thoái đảng] nào hay không. Khi những vị khách du lịch trông thấy người hướng dẫn viên này thoái đảng, họ cũng đã nhanh chóng lấy một ít phiếu [đăng ký thoái đảng].

Tôi cũng đã gặp các bạn học viên đến từ Đại lục. Họ nói với chúng tôi rằng ở nước ngoài môi trường tu luyện là khá thoải mái, rằng chúng tôi đã làm việc rất vất vả, và hãy cứu thêm nhiều người hơn nữa, rằng chúng ta cần phải cứu thêm nhiều người hơn để có thể bắt kịp được với tiến trình Chính Pháp.

Sư phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003”:

“Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.”

Cuối cùng, tôi hy vọng các bạn đồng tu sẽ trân quý các mối quan hệ khó mà có được từ tiền kiếp với nhau, hãy phối hợp với nhau thật tốt, đề cao trong Pháp như một chỉnh thể, và hoàn thành thệ ước thiêng liêng trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/8/景点讲真相心得-280921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/31/142971.html

Đăng ngày xx-xx-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share