Bài viết của Thiên Tường, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 07-08-2013] Tôi có thể chia sẻ câu chuyện về cách thức giảng chân tướng cho trưởng đồn công an và người huấn luyện của đồn công an địa phương.

Tôi được hưởng lợi ích cả về vật chất và tinh thần kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã từng tự đứng ra làm kinh doanh và sau khi bắt đầu tu luyện tôi đã điều hành công việc kinh doanh của mình theo ba nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi tiến hành kiểm tra lý lịch chính xác của các nhà cung cấp khi mua hàng của họ. Tôi không bán hàng giả hoặc hàng nhái và không bao giờ bán thiếu hàng. Tôi đã giành được sự tín nhiệm và sự tôn trọng từ phía khách hàng bởi lẽ tôi điều hành việc kinh doanh bằng sự chính trực. Do đó, công việc kinh doanh của tôi khá thành công.

Kể từ khi cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, nhà của tôi đã bị lục soát, tôi bị bắt giữ bất hợp pháp, bị giam giữ, bị phạt tiền và nhiều lần bị đưa đến trung tâm tẩy não. Trong thời gian này, gia đình tôi sống trong tình trạng hoảng loạn. Giáo viên đã ép con tôi phải nghỉ học. Cuộc bức hại vô cùng nghiêm trọng và dường như toàn bộ bầu trời đã sập xuống.

Phát tâm giảng chân tướng

Để duy hộ Pháp, cứu độ chúng sinh và cải biến môi trường tu luyện, tôi đã quyết định gác lại công việc kinh doanh một thời gian. Tôi muốn giảng chân tướng cho những người đã tham gia cuộc bức hại, đặc biệt là những viên công an đã bị lừa gạt bởi sự dối trá và lời tuyên truyền được dàn dựng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi nghĩ tôi có lẽ nên bắt đầu giảng chân tướng ở đồn công an địa phương. Một hôm tôi đến đồn công an và gặp người huấn luyện công an. Tôi đã cố gắng giảng rõ chân tướng cho ông ta. Ông ta không muốn nghe và bắt đầu có thái độ tiêu cực. Thậm chí ông ta còn đuổi tôi ra khỏi phòng của ông ta. Tôi đã thực sự lúng túng khi rời đi; tôi đã bắt xe ôm về nhà.

Trên đường về nhà, người lái xe ôm đã đâm vào một cái cây để tránh một con chó. Người lái xe và tôi đều bị văng ra khỏi xe. Người lái xe rất bối rối và nói với tôi: “Tôi xin lỗi. Hãy để tôi đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra xem anh có sao không.” Tôi từ từ đứng dậy và nói: “Không sao cả. Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tôi có Sư phụ của tôi bảo hộ tôi. Tôi sẽ không có vấn đề gì cả và anh cũng vậy. Hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện  Nhẫn hảo’,  anh và gia đình anh sẽ được phúc báo. Nếu anh đã gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó, thì anh hãy thoái xuất khỏi chúng đi.”

Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã vào Đội Thiếu niên Tiền phong và nhờ tôi giúp anh ấy thoái. Tôi đứng sang một bên và trả tiền xe. Tôi nói: “Anh đi trước đi, anh có thể đi bây giờ được rồi!” Anh ấy cầm lấy tiền và cảm ơn tôi rồi rời đi. Sau đó, tôi đã lên mạng và tạo một hóa danh để giúp anh ấy thoái đội.

Chân của tôi đang bị đau trong khi tôi tập tễnh lê bước về nhà. Tôi tự hỏi rằng tại sao ngày hôm nay lại xảy ra việc tồi tệ như thế? Tôi hướng nội và thấy rằng tâm thái của tôi khi nói với viên công an là không chính. Tôi nhận ra rằng tôi đã phát triển tâm thù hận do bị bức hại, và những lời tôi nói ra là bất thiện. Tôi đã không đối đãi với anh ta như một chúng sinh cần được đắc cứu, và nó dẫn đến những sự cố xảy ra với chiếc xe ôm đó.

Tinh tấn mang đến kết quả

Tôi tăng cường thời gian học Pháp và phát chính niệm. Tôi đặt tâm vào các Pháp lý và nhớ đến lời Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm II:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”
(Pháp Chính Càn Khôn)

Mặc dù chân của tôi vẫn bị thương, tôi vẫn quay trở lại đồn công an địa phương để giảng chân tướng. Tôi không nhìn thấy người huấn luyện viên đó, nhưng tôi thấy đồn trưởng. Ông ta hỏi tôi cần tìm ai. Tôi nói: “Tôi đến để nói chuyện với người huấn luyện viên, nhưng có vẻ như tôi cũng muốn nói chuyện với ông.”

Tôi bắt đầu nói với ông ta rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công, nhưng khi ông ta nghe đến từ ‘Pháp Luân Công’ ông ta đã không kiên nhẫn và bắt đầu có những lời nhận xét tiêu cực về Pháp Luân Công. Những từ ngữ mà ông ta sử dụng để phỉ báng Pháp Luân Công hoàn toàn đều là những cụm từ được sử dụng trên các chương trình truyền hình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Chẳng hạn như nói rằng các học viên nhảy lầu, tự thiêu hay tự tử v.v. Ông ta chỉ vào chân tôi và nói: “Có phải đây là kết quả của việc luyện Pháp Luân Công không?”

Tôi trả lời: “Đồn trưởng, ông là một người thông minh. Tuy nhiên trong vấn đề về Pháp Luân Công, ông dường như mụ mẫm rồi. Chúng tôi tu luyện bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và buông bỏ đi những tư tưởng không đúng đắn để trở thành người tốt hơn. Thương tích của tôi là do một vụ tai nạn xe máy cách đây vài ngày. Tôi đã không yêu cầu người lái xe bồi thường và tôi đã trả anh ta đầy đủ tiền xe. Đây là điều mà tất cả mọi người nên làm, nhưng ngày nay, trong thời đại này mọi người không hành xử như vậy. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi không đánh lại khi bị đánh đập hoặc bị xúc phạm và nghĩ cho người khác trước khi làm bất cứ điều gì. Chúng tôi tu luyện để đạt đến sự vô ngã vị tha và chúng tôi trân quý tất cả chúng sinh, bao gồm cả bản thân mình. Chúng tôi không sát sinh và tự tử cũng là một tội lỗi. Làm sao mà một người tu luyện có thể tự tử? ĐCSTQ đã đưa ra bao nhiêu lời giả dối? ĐCSTQ đã biết bao nhiêu điều xấu xa trong Cách mạng Văn hóa? Thực ra, ông biết rõ những điều này hơn tôi.”

Ông ta bắt đầu hiểu sự thật và nói chuyện cởi mở với tôi.

Tôi đưa cho đồn trưởng này một số ví dụ về những người đã được hưởng lợi ích từ tập luyện Pháp Luân Công như thế nào. Tôi nói: “Tôi bị bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, nhưng nó đã biến mất sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công.” Ông ta nói rằng ông ta tin điều này.

Đồn trưởng thoái ĐCSTQ

Sau đó, tôi để ý thấy rằng máy tính của ông ta đang mở, tôi đã đề nghị ông tìm kiếm từ khóa ‘kỳ thạch’ trên internet và ông ấy đã tìm thấy thông tin về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu với những chữ được viết ở trên đó – “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Ông ta miễn cưỡng làm theo những điều tôi yêu cầu nhưng dường như ông ta đã biết về tảng đá đó rồi. Tôi đã thuyết phục ông ta thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và nói với ông ta rằng ông ta có thể sử dụng một hóa danh để thoái Đảng. Tôi giải thích rằng để ông ta tồn tại được qua những tai ương sắp xảy ra thì ông ta cần phải thoái xuất khỏi chúng. Sau đó ông ta đã đồng ý. Ông ta nói với tôi khi tôi sắp rời đi: “Đừng lo, trong thời gian tới tôi sẽ khuyên các đồng nghiệp của tôi không gây khó khăn cho các học viên Pháp Luân Công nếu nhận được lệnh từ cấp trên.” Tôi rất vui mừng khi được nghe điều đó và chân của tôi đã tiến triển tốt hơn lên trong khi tôi đi về nhà.

Tôi đã có thêm tự tin khi giảng chân tướng bởi vì tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp. Tôi cũng chăm chỉ học Pháp hơn và chính niệm của tôi cũng mạnh mẽ hơn.

Tôi đã quay trở lại đồn công an ba lần để giảng chân tướng.

Khi tôi gặp người huấn luyện viên một lần nữa, ông ta chào tôi như một người bạn đã lâu không gặp. Ông ta lịch sự mời tôi ngồi và mời tôi uống trà. Ông ta nói: “Các học viên Pháp Luân Công thực sự nhẫn nại. Tôi thành thật ngưỡng mộ các anh. Tôi thường xuyên nhận được những tin nhắn trong điện thoại di động và điện thoại cố định từ các học viên Pháp Luân Công. Các anh gọi đó là ‘giảng chân tướng’ phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy, chúng tôi làm điều này là vì sự an toàn cho ông và gia đình ông.”

Ông ta cũng đề cập đến những người đã gửi tin nhắn khuyên ông ta thoái ĐCSTQ. Ông ta nói: “Tôi thường trải qua những cơn đau đầu và cảm thấy thật tồi tệ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không nói bất cứ lời nói nào chống lại Pháp Luân Công nữa. Anh có thể giúp tôi chọn một hóa danh để tuyên bố thoái đảng được không?” Tôi rất vui mừng. Tôi nói: “Ông đúng là có mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp. Nếu ông chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công, và trong tương lai nếu ông không làm trái lương tâm mình và với Đại Pháp thì ông sẽ có một tương lai tươi sáng!” Ông ta hứa và nói: “Tôi sẽ làm như thế.”

Môi trường tu luyện đã có nhiều cải biến trong những năm qua. Khi các học viên giảng chân tướng, nhiều người đã hiểu về sự thật và thoái ĐCSTQ. Có được điều này là nhờ sự từ bi của Sư phụ. Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn kể từ khi bắt đầu tu luyện cách đây 14 năm. Tôi đã đề cao hiểu biết của mình và vượt qua các khảo nghiệm nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi không thể tìm được ngôn từ nào để diễn tả lòng biết ơn của tôi với Sư phụ. Tôi sẽ làm thật tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa và thực hiện thệ nguyện của mình để xứng đáng với ơn cứu độ của Sư phụ.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không đúng trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/7/派出所指导员说-“我真服了你们”-277791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/17/142793.html

Đăng ngày 29-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share