[MINH HUỆ 12-09-2013]

Bệnh viêm tủy xương đã được chữa khỏi mà không phải phẫu thuật

Bài viết của học viên tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm tây, Trung Quốc

Tôi đã sống sót sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2009, nhưng hậu quả là bị viêm tủy xương. Theo như lời bác sĩ nếu như không cắt bỏ chân đi thì mạng sống của tôi có thể bị gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, chi phí cho một cuộc phẫu thuật là vào khoảng 30.000 tệ, đó là một số tiền quá lớn với một gia đình nghèo khó như tôi. Vì vậy, tôi đã tuyệt vọng trở về nhà để chờ chết.

Mẹ già 80 tuổi của tôi không cam chịu bỏ cuộc. Bà đã cóp nhặt được vài nghìn tệ bằng cách đi xin từng nhà một.

Thật may mắn thay, đúng vào lúc tuyệt vọng nhất trong đời, một học viên đã dạy tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi huyền năng của Đại Pháp sau khi đọc Chuyển Pháp Luân vài lần.

Vào năm 2010, với sự giúp đỡ của vài người thân trong gia đình và bạn bè, tôi đã gom góp được đủ tiền để làm phẫu thuật, bao gồm cả khoản tiền 10.000 tệ của người đã đâm xe vào tôi trước kia.

Sau khi kiểm tra xong, các bác sĩ đã nói một cách ngạc nhiên: “Anh không cần phải làm phẫu thuật nữa, anh đã dùng thuốc gì thế? Anh đã hoàn toàn hồi phục!”

Tôi nói một cách đầy phấn khích: “Là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi đó! Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời thứ hai!”

Cho đến ngày hôm nay, tôi có thể làm việc bình thường như chưa hề có vụ tai nạn. Vợ tôi đã ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, và chúng tôi có một cuộc sống gia đình hòa thuận.

Tất cả những điều tôi muốn nói là Đại Pháp thật vĩ đại! Đừng tin những lời dối trá của Trung Cộng. Hãy tin vào sự thật và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Bà lão 70 đã khỏi bệnh gan

Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc thị trấn Trung Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Một hôm vào năm 2004, tôi cảm thấy đau ở vùng gan trong khoảng nửa giờ. Bởi vì nghèo khó nên tôi đã không đi khám bác sĩ.

Tôi đã từng nghe những câu chuyện thần kỳ về những lợi ích sức khỏe đạt được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cũng muốn thử xem sao. Tôi đã mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân của một học viên và sau đó bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, con trai tôi đã không cho tôi tập, cháu đã mắng chửi thậm chí còn đánh cả tôi. Hai tháng sau, tình trạng sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ. Tôi đã mua hai hộp thuốc chuột và định tự tử.

Khi tôi đến để trả lại cuốn sách, người học viên đó đã khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tu luyện trở lại, gan của tôi đã dần dần bớt đau hơn, hơn nữa hai căn bệnh khác mà tôi bị cũng đã được chữa khỏi.

Sau khi chứng kiến những sự thay đổi này, thái độ của con trai tôi đã thay đổi, và cháu bây giờ rất ủng hộ tôi tu luyện.

Bệnh ung thư cấp tính được chữa khỏi

Tôi năm nay 61 tuổi và đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tháng.

Sau khi phẫu thuật bệnh ung thư cấp tính, tôi phải làm điều trị hóa trị chín lần, nhưng bệnh tình của tôi vẫn không được cải thiện. Phổi và thận của tôi đã bị hư hại nghiêm trọng, các bác sĩ kết luận là tôi chỉ còn có thể sống được hai tháng nữa mà thôi.

Vào thời điểm nguy cấp đó, một học viên đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong “Luận Ngữ” tôi nhận ra đây là một cuốn sách tuyệt vời.

Sau khi đọc cuốn sách được ba lần, tôi xin xuất viện và ký cam kết với bệnh viện là sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về sức khỏe của mình.

Về nhà, tôi chân thành học Pháp và luyện năm bài công pháp hai lần một ngày. Tôi có thể cảm nhận được là Sư phụ tịnh hóa thân thể tôi hàng ngày.

Sư phụ cũng đã an bài những người có tiền duyên đến gặp tôi, và với sự giúp đỡ của tôi, hơn 10 người đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đã thoái đảng cùng các tổ chức liên đới của nó.

Chỉ trong vài tháng, tôi đã hoàn toàn bình phục.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu.

Khối u biến mất sau khi tu luyện tinh tấn

Mùa xuân năm 1996 (trước thời điểm của cuộc bức hại), tôi nhìn thấy một nhóm các học viên đang luyện công ở trước một rạp chiếu phim. Một người đứng bên cạnh nói với tôi: “Họ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đó! Đó là một môn tu luyện rất tốt, đặc biệt trong việc chữa bệnh và phục hồi sức khỏe.”

Lúc đó, tôi có một khối u ở cổ to bằng quả trứng do chứng tăng sản xương gây ra, tôi quyết định thử một lần xem sao và tham gia vào nhóm luyện công. Từ đó đến nay tôi đã tu luyện được hơn mười năm. Tuy nhiên, tôi đã không tu luyện một cách tinh tấn.

Vào một đêm năm 2013, một người nói với chồng tôi trong giấc mơ: “Giờ này mà vẫn còn ngủ sao? Không muốn trở về nhà à?” Chồng tôi nói rằng có thể Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi theo cách này và rằng chúng tôi nên quay trở lại tu luyện, do đó, chúng tôi đã quyết định tu luyện tinh tấn hơn.

Vài ngày sau, chuyện thần kỳ xuất hiện, đó là vào khoảng 3 giờ chiều ngày 27 tháng 03 năm 2013, tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ cổ tôi, cùng lúc đó cơ thể tôi bị đẩy về phía trước.

Sau đó, tôi phát hiện thấy khối u ở cổ tôi đã biến mất chỉ để lại một số vết nhăn tại vị trí của khối u, và không bao lâu sau các vết nhăn đó cũng biến mất.

Chồng tôi hạnh phúc nói: “Pháp Luân Đại Pháp quả thực là thần kỳ! Anh sẽ kiên trì tu luyện Đại Pháp, bất chấp có chuyện gì xảy ra trong tương lai đi chăng nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/12/新学员的感激-法轮大法救人真实不虚-279360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/30/142465.html

Đăng ngày 20-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share