Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở Thanh Nguyên, Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Qua hơn mười năm tu luyện, tôi đã chứng kiến rất nhiều những phép lạ của Đại Pháp. Những điều đã xảy ra với gia đình tôi và hàng xóm trong trận lụt ngày 16 tháng 08 năm 2013 là một ví dụ trong những số đó.

Vào buổi chiều hôm đó, mưa như trút nước, sấm chớp giật liên hồi. Đến khoảng 05 giờ sáng ngày hôm sau, mực nước trong khu vực chúng tôi ở bắt đầu dâng cao. Người hàng xóm ở phía Tây đã trèo lên bức tường nhà tôi bởi nước đã ngập sâu vào đến trong sân nhà của họ. Tôi nói: “Xuống mau, nguy hiểm lắm!” Ngay sau khi họ vừa xuống khỏi, một con sóng đã đánh đổ sập bức tường. Hai người hàng xóm đã vào được nhà của chúng tôi một cách an toàn.

Tôi nhìn qua cửa trước và phát hiện thấy gia đình người hàng xóm ở phía đối diện với nhà tôi vẫn chưa sơ tán hết, vì vậy tôi mở cửa và gọi to: “Hãy vào đây mau!” Vừa ôm con và ôm đứa cháu trai trên tay, người đàn ông đã nhảy khỏi bức tường. Nước đã ngập đến vai và ông cố tiến đến cửa sổ, tại đây chồng tôi đã bế được những đứa trẻ vào trong nhà thông qua lối cửa sổ.

Vợ người hàng xóm tiến đến cửa trước nhà tôi từ phía Đông, nơi mà nước đã ngập đến ngang thắt lưng. Khi mở cửa, nước đã tràn vào nhà và chúng tôi không thể đóng nó lại. Tôi đã nhanh chóng tìm thấy một tấm mền và chặn được cửa lại. Tất cả những người đàn ông đã phải lấy thân mình chèn cửa để khỏi bị nước đẩy cho bung ra.

Nước lũ như chỉ muốn giật tung cánh cửa chính và mức nước đã dâng cao đến ngang cửa sổ. Ở bên ngoài bầu trời thì đen kịt, nước ngập sâu và sấm sét nổ đinh tai nhức óc. Đột nhiên, tôi nhớ đến Sư phụ và nói với con gái tôi hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Sau đó cháu đã hô theo tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” “Sư phụ Lý Hồng Chí hảo!” Tôi chắp hai tay ở tư thế hợp thập và khóc: “Sư phụ, hãy cứu chúng con! Chúng con đều tin Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một lúc sau, một đám củi gỗ từ đâu đã trôi giạt vào chặn trước cửa nhà, không cho nước dâng cao thêm nữa.

Tôi vô cùng cảm kích và đa tạ Sư phụ đã cứu mạng. Những người hàng xóm cũng rất cảm kích và giúp chúng tôi tát nước ra ngoài. Gia đình tôi và gia đình người hàng xóm – tổng cộng là 12 người đã ở qua đêm trong nhà tôi.

Khi bình minh lên, chúng tôi ra ngoài và nhìn thấy những ngôi nhà xung quanh đã bị lấp đầy bùn đất. Vài ngôi nhà đã bị sụp đổ, vài nhà kho đã bị nước cuốn trôi. Những cây to cổ thụ xung quanh đã bị nhổ bật gốc và đang nằm lẫn trong bùn đất với vỏ cây bị tước rời. Nhiều cây thông đã trôi xuống từ thượng nguồn, tróc vỏ, bị cuốn theo bùn đất và tụ lại thành từng đống. Chồng tôi đi ra ngoài nhìn xung quanh và nói nhiều nhà hàng xóm đã bị hư hỏng nặng không thể ở được nữa. Có bảy người đã chết. Một người đàn ông cùng với cháu ông ấy sống ở cách không xa chỗ chúng tôi ở đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trận lũ kinh hoàng này đã gây ra rất nhiều cái chết thương tâm trong thị trấn chúng tôi. Hàng trăm ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi hoặc sụp đổ. Hầu hết các ngôi nhà đều bị ngập đầy bùn nước. Nhà tôi vẫn an toàn và nước ngập dâng cao không quá giường ngủ. Khu nhà kho không bị hư hại, thậm chí còn kỳ diệu hơn nữa khi một thùng ngô đã hoàn toàn không bị hư hại kể cả khi đã bị ngâm trong nước. Gia đình tôi và gia đình nhà người hàng xóm đã được Đại Pháp bảo hộ. Không lời nào có thể diễn tả hết sự cảm kích của tôi trước ơn từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và chỉ có tin vào Pháp Luân Đại Pháp thì mới có thể giúp người ta vượt qua thảm họa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/13/大水冲过来柴禾和木头把我家护住-十二人得救-279455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/28/142925.html

Đăng ngày 03-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share