[MINH HUỆ 20-10-2013]

Sống được hơn 100 tuổi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – Câu chuyện từ Miền Tây tỉnh Liêu Ninh

Ông Cao là người ở Miền Tây tỉnh Liêu Ninh. Ông đã bước sang tuổi 101 vào năm năm 2013. Ông đã nhận những lời mừng thọ từ người thân và bạn bè của ông. Ai cũng ngưỡng mộ sức khỏe cũng như sự trường thọ của ông.

Người dân ở đó đều biết rằng ông Cao có sức khỏe tốt như vậy là vì ông tu luyện Pháp Luân Công. Ông có ba con trai và ba con gái. Con dâu thứ ba của ông cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô coi ông Cao như bố đẻ của cô. Vào mỗi mùa đông, cô ấy đều mời ông Cao đến ở với vợ chồng cô vì họ có hệ thống lò sưởi tốt.

Năm 2000, trước khi ông Cao tu luyện Pháp Luân Công, con dâu thứ ba của ông đã bị bắt giữ bất hợp pháp vì đã đi đến Bắc Kinh để tham gia cuộc thỉnh nguyện cho việc được quyền tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, ông Cao vẫn chưa tu luyện, nên ông than phiền rằng cô ấy sẽ làm mất uy tín của gia đình ông. Người con dâu thứ ba của ông đã giảng chân tướng cho ông sau khi cô ấy được thả về nhà, và sau đó ông đã hiểu ra rằng Pháp Luân Công là thuần chính. Không lâu sau đó, ông Cao đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và bắt đầu luyện công. Hàng ngày ông đều học Pháp, và sau đó đã không cần đeo kính khi đọc sách nữa.

Ông Cao không bao giờ than phiền mỗi khi gia đình ông bận rộn và chuẩn bị bữa ăn muộn. Ông nói, “Con dâu tôi thật là tuyệt vời!”

Ông Cao giờ đây đã hơn 100 tuổi, nhưng ông vẫn minh mẫn và bề ngoài trông ông vẫn trẻ. Niềm vui lớn nhất của ông là đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Ông Cao luôn nỗ lực để đồng hóa với Pháp, và gia đình ông cũng được hưởng phúc lành từ Đại Pháp.

Người mẹ cao tuổi bị gẫy xương sườn, bà đã đi lại được sau khi niệm lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” — Câu chuyện từ Trung Quốc

Một ngày cuối tháng Tám, tôi nhận được điện thoại từ nhà và được thông báo rằng người mẹ 88 tuổi của tôi đã bị tai nạn. Bà bị ngã sau khi cố gắng tắt chiếc quạt điện. Bà đã được đưa tới bệnh viện và chụp quét cắt lớp đã cho thấy rằng xương lồng ngực của bà đã bị vỡ vụn. Những khe hẹp do xương bị rạn nứt đã chèn vào dây thần kinh khiến bà khó thở.

Do bà đã cao tuổi, bác sĩ không có cách nào khả dĩ để chữa trị cho bà và chỉ đưa cho bà một ít thuốc. Bà quay trở về nhà và nằm bẹp trên giường và sử dụng thuốc giảm đau mỗi khi cơn đau hành hạ.

Một tuần sau tai nạn của bà, tôi đã đến nhà bà và nói với bà rằng, “Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu sống mẹ nếu mẹ thành tâm niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo.'” Bà nói với tôi rằng, “Mẹ sẽ làm như vậy.” Sau đó bà chân thành niệm, “Đại Pháp hảo! Đại Pháp hảo!.”

Sáng hôm sau, bà hứng khởi nói với tôi, “Tối hôm qua mẹ đã gặp Sư phụ của con trong giấc mơ. Sư phụ thật nhân từ! Sư phụ đã nắm lấy và lôi ra khỏi ngực mẹ những thứ đen bẩn. Khi mẹ tỉnh giấc, cơn đau đã biến mất. Nhìn xem này! Bây giờ mẹ đã có thể xoay người rồi.” Mười ngày sau đó, mẹ tôi đã có thể chống gậy đi bộ và có thể tự mình đi vệ sinh.

Mẹ của tôi đã kêu lên, “Thật kỳ diệu! Mẹ đã hồi phục chỉ bởi thành tâm niệm ‘Đại Pháp hảo’. Mẹ muốn được bày tỏ lòng biết ơn của mình với Sư phụ của con. Sư phụ đã cứu sống mẹ. Mẹ sẽ thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ mỗi ngày.

Khi một người tu luyện Pháp Luân Công, thì toàn thể gia đình họ đều được hưởng lợi ích. Tôi nói với hai tay ở thế hợp thập, “Tạ ơn Sư phụ vĩ đại”.

Sức khỏe của người mẹ 82 tuổi của tôi thật là tuyệt vời – Câu chuyện từ Trung Quốc

Mẹ tôi đã 82 tuổi. Bốn năm trước đây, tôi đã về thăm quê và nói với toàn thể gia đình tôi về chân tướng của Pháp Luân Công. Mẹ tôi tin những điều tôi nói và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bà nói rằng bà lớn lên với niềm tin hữu thần, nhưng tà Đảng Trung Cộng với những người theo chủ nghĩa vô thần của nó đã không để bà tin vào bất cứ điều gì mà Đảng không muốn. Khi tôi bảo bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, bà đã hứa là sẽ làm như vậy.

Sáu tháng trước, anh rể tôi đã dùng xe ngựa để đưa mẹ tôi đến nhà anh. Họ đã đi qua một cánh đồng đầy nấm và chị dâu tôi đã dừng xe lại để hái nấm, để lại mẹ tôi một mình trên xe. Dưới cái nắng gay gắt, mẹ tôi đã mở dù để che và thật không may đã làm cho con ngựa giật mình. Nó bỏ chạy, mẹ tôi sợ hãi và ngã nhào ra khỏi xe. Khi bà tỉnh lại bà đang ngồi trên một đống cát còn xe ngựa đã biến mất.

Khi anh rể tôi thấy chiếc xe ngựa trống trơn, anh ta đã rất lo lắng và nghĩ rằng hẳn là đã có điều không hay xảy đến với mẹ tôi. Anh ta đã gọi cho những người thân còn lại trong gia đình để đi tìm mẹ tôi. Khi anh rể tìm thấy mẹ tôi, bà có vẻ như không sao và đang ngồi trên đống cát.

Anh cả tôi đã đến và đưa mẹ tôi đi bệnh viện để kiểm tra. Kết quả cho thấy rằng bà không sao cả. Trong lúc gọi điện thoại cho bà, tôi nói, “Bởi vì mẹ tin vào Đại Pháp và Sư phụ của chúng con đã bảo vệ mẹ và mẹ đã được Sư phụ bảo hộ.” Từ đó bà càng tin tưởng vững chắc hơn vào Đại Pháp và thường xuyên thành tâm niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Để thể hiện sự kính trọng với Sư phụ, bà thường dâng hương cho Ngài vào mỗi buổi sáng. Bà nói, “Tôi có một đức tin là Pháp Luân Đại Pháp.” Bà đã hết bệnh và giờ đây bà có thể tự chăm sóc bản thân.

Anh cả tôi đã mua một căn hộ cho mẹ tôi. Bà chuyển tới đó ở và có thể tự chăm sóc bản thân mà không gặp bất kì vấn đề gì. Bà vẫn đi lại giữa các thành phố để thăm các con. Vào tháng Ba, bà đã có thể đi xe buýt liên tiếp 12 giờ đồng hồ để đến Thành phố Tích Mông thăm các cháu.

Khi chúng tôi lo lắng về điều đó, mẹ tôi thường nói, “Mẹ tin tưởng vào sức khỏe của mẹ mặc dù mẹ đã 82 tuổi. Những điều kì diệu sẽ đến nếu một người thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/5/同化大法-活过百岁-280651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/20/142838.html

Đăng ngày 02-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share