Bài viết của một đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2013]

Vào một ngày, trưởng thôn cùng những người khác đã xộc vào nhà tôi và cưỡng ép tôi ký vào bản cam kết dừng tu luyện Pháp Luân Công.

Họ cũng bắt tôi giao nộp tất cả sách Đại Pháp và bức ảnh của vị sáng lập Pháp Luân Công. Tôi nói với họ: “Pháp Luân Công đã cứu tôi khỏi bờ vực của cái chết. Tôi từng có rất nhiều bệnh tật và đã trở nên khỏe mạnh kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây tính khí tôi thất thường, hẹp hòi và ích kỷ. Bây giờ, khi làm việc gì tôi luôn nghĩ đến người khác trước. Có gì là sai khi làm thế? Hãy nhìn vào con đường ở trước nhà tôi. Ai đã sửa chữa nó? Ai đã giúp đỡ một cụ bà đơn thân lấy nước, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa suốt cả năm? Làm người như thế thì có gì là không tốt? Các vị không muốn người khác trở nên tốt và tôi sẽ không ký vào những cam kết kiểu đó!”

Cựu giám đốc của trung tâm tẩy não trở nên mất kiên nhẫn và nói: “Nếu cô không giao nộp sách và ký vào giấy cam kết thì cô sẽ phải đi đến trung tâm tẩy não cùng với chúng tôi.” Tôi đáp lại: “Được thôi, vậy tôi sẽ nấu một bữa cho các vị và đi cùng với các vị sau khi ăn xong.”

Chồng tôi đi vào phòng khách và khi tôi không để ý, anh ấy đã đặt hết sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ trước mặt họ. Tôi đang nấu ăn và chỉ vừa mới nhóm lửa. Khi thấy chồng mình giao nộp sách, tôi vội chạy về phía người đứng đầu và giành lấy các cuốn sách lẫn ảnh của Sư phụ. Nhưng những người khác vây quanh tôi, cố gắng giật lại chúng.

Ngay sau đó, đám lửa bay ra khỏi bếp và tiến thẳng về phía họ. Họ hoảng sợ và nhanh chóng bỏ chạy. Tôi giật lấy các cuốn sách và ảnh của Sư phụ từ chồng mình rồi kêu to xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ, xin hãy giúp con dập lửa.” Ngọn lửa đã nhỏ dần và cuối cùng trở lại bình thường. Những người đến quấy rối tôi hoảng hốt, họ không nói một lời nào và rời đi ngay sau đó.

Sư phụ đã cho tôi thấy cách mà một vị Thần bảo vệ công lý và nó diễn ra rất sinh động trước mắt tôi. Tôi cảm kích đến rơi nước mắt. Chồng tôi sững sờ một lúc lâu và chợt bừng tỉnh. Anh ấy chắp tay trước ngực và nói lặp đi lặp lại: “Thưa Sư phụ, con đã sai, con đã sai.” Anh ấy đặt cẩn thận ảnh của Sư phụ vào khung và treo ngay ngắn trên tường. Tôi thắp một nén hương, quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và nói: “Tạ ơn Sư phụ. Ngài lại vừa cứu mạng một đệ tử Đại Pháp.”

Sự cố này đã khiến hàng xóm của chúng tôi chứng kiến được sự thần thánh và uy nghiêm của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/15/一团烈火冲向抢书的恶人-279574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/10/142638.html

Đăng ngày 24-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share