Bài viết do Hàn Mai, một đệ tử Đại Pháp kể và một đồng tu ghi lại

[MINH HUỆ15-08-2013] Tôi năm nay đã 79 tuổi, và kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã không còn bị bệnh tật cũng như phải uống thuốc men gì nữa. Tôi đã từng bị gù lưng, điều này khiến tôi phải cúi gập người ở một góc 90 độ. Ngoài ra tôi cũng đã từng bị nhiều các bệnh khác như viêm khớp và viêm dạ dày ruột. Mỗi lần tôi chỉ có thể ngủ được chừng nửa giờ đồng hồ. Một người hàng xóm nói rằng nếu như tôi không tu luyện Pháp Luân Công thì có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi.

Tôi thường xuyên bị ngã kể từ khi bắt đầu tu luyện, nhưng thật lạ là sức khỏe của tôi lại thường tốt lên sau mỗi lần ngã, tổng cộng tôi đã ngã khoảng hơn ba mươi lần. Lần bị nặng nhất là tôi bị ngã khi trèo thang ở nhà, và tôi đã bị ngất đi, khi tỉnh lại tôi không thể cử động và mất kiểm soát bàng quang. Vào buổi chiều hôm đó, một đồng tu tình cờ đến thăm và đã bị sốc khi phát hiện ra tình trạng của tôi. Tôi rất yếu ớt nhưng với một quyết tâm mạnh mẽ tôi nói với cô ấy: “Không sao đâu, là Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho tôi thôi!” Người đồng tu đó đã nấu bữa tối cho tôi. Tôi cảm thấy khá hơn sau khi ăn và nói cô ấy có thể về, sau đó tôi đi tắm và giặt giũ quần áo. Trong khi phơi quần áo, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra cái lưng gù của mình đã đứng thẳng được trở lại. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của tôi với Sư phụ. Việc đó cứ liên tục lặp đi lặp lại và căn bệnh gù lưng của tôi đã dần dần biến mất. Cơ thể của tôi đã được Sư phụ điều chỉnh và tịnh hóa theo một cách độc đáo như vậy.

Tôi chưa từng được đi học và bị mù chữ. Tôi bắt đầu tập đọc ở nhóm học Pháp và bây giờ tôi đã có thể đọc được Chuyển Pháp Luân. Việc một bà già mù chữ lại có thể đọc được một quyển sách dài và phức tạp đến như vậy đối với những người khác dường như là chuyện không thể tin được. Càng học Pháp tôi càng thấy hứng thú và càng tin tưởng vào Thần Phật, tin tưởng vào Đại Pháp.

Trước đây tôi không thể ngồi song bàn được. Nhưng bây giờ tôi có thể ngồi thiền trong thế song bàn trong khoảng hai hoặc ba tiếng mà vẫn cảm thấy thoải mái. Tôi đã từng rất nóng tính, nhưng bây giờ khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã không tranh đấu lại khi gặp chuyện không vừa ý và đối xử tốt hơn với mọi người trong gia đình và hàng xóm láng giềng.

Từ tận trong tâm tôi nhận thức được rằng Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại. Tuy nhiên, chính quyền Trung Cộng lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường nói với mọi người rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công và điều đó thật tuyệt vời làm sao. Tôi không sợ bức hại. Vào những ngày mùa đông lạnh giá, tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác và đi phân phát tài liệu giảng chân tướng trên phố với một tinh thần rất hăng hái. Tôi nói với mọi người đi đường tò mò vây quanh: “Xin chào! Tôi năm nay đã hơn 70 tuổi. Tôi đã từng phải mặc những chiếc áo khoác dày cộp trong mùa đông, nhưng bây giờ tôi rất khỏe và không cảm thấy lạnh nữa. Đó là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Công.” Những nỗ lực giảng chân tướng của tôi đều có hiệu quả rất tốt.

Tôi đã đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Một lần, một viên cảnh sát hỏi tôi: “Bà đã đến đây được mấy lần rồi?” Tôi nói đây là lần thứ hai, viên cảnh sát rất giận dữ và đã đá tôi một cú như trời giáng, tôi gần như gục xuống. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng cơn đau mãn tính hành hạ tôi nhiều năm qua đã biến mất.

Tôi đã bị đi tù ba năm bởi đã liên tục đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Một lần, tôi và một đồng tu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Vài bảo vệ đổ xô đến chỗ chúng tôi và hỏi: “Ai vừa hô đó?” Tôi nói: “Tôi hô đó.” Một viên bảo vệ đã đánh vào đầu tôi rất mạnh khiến nó bị sưng phồng nên. Tuy nhiên, chứng bệnh chóng mặt mà đã hành hạ tôi từ khi tôi còn nhỏ đã hoàn toàn biến mất một cách kỳ lạ. Sư phụ đã sử dụng tình huống này để tịnh hóa thân thể tôi thêm một lần nữa.

Sư phụ đã ban cho tôi rất nhiều điều trong những năm qua. Tôi cũng thường mong muốn sẽ viết một bài để tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và cuối cùng ngày hôm nay tôi đã làm được việc đó. Con xin cảm tạ Sư phụ! Con sẽ đi theo sự an bài của Ngài và sẽ cố gắng làm thật tốt ba việc mà Ngài yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/15/师父用特殊的方法给我调整身体-277971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/28/141721.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share