Bài viết của một học viên ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 04-10-2013] Vào ngày 22 tháng 09 năm 2013, các học viên đã tổ chức một chiến dịch ký tên thỉnh nguyện ở Plaza del Pilar, một điểm du lịch nổi tiếng ở Zaragoza Tây Ban Nha, nhằm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên địa phương cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và dựng các biểu ngữ mang dòng chữ: “Mạnh mẽ lên án ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ cũng dựng các tấm bảng trưng bày hình ảnh chi tiết tội ác chống lại nhân loại của chính quyền Trung Quốc.

Nhiều người qua đường thấy không thể hiểu được việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại một cách có hệ thống chỉ vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Rất nhiều người đã sẵn sàng ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công.

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công.

“Tôi không thể sống được dưới chế độ độc tài ĐCSTQ”

“Xin chào! Có phải tất cả những hình ảnh bức hại này là thật không?” một phụ nữ Pháp nói tiếng Trung Quốc trôi chảy hỏi. “Đúng thế”, một học viên đáp: “Tuy nhiên, chúng chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.”

“ĐCSTQ còn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và bán chúng”.

“Điều này quá tà ác!” người phụ nữ đã kêu lên. “Tôi đã sống ở Trung Quốc 6 năm, vì thế tôi biết Đảng như thế nào. Nếu bạn nói điều gì đó mà họ không thích, họ sẽ cho bạn vào tù!”

“Mặc dù tôi thích nền văn hóa Trung Quốc, tôi không thể sống được dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, vì thế tôi đã rời khỏi Trung Quốc. Bạn có sợ sẽ làm Đảng tức giận vì việc phơi bày những tội ác của nó như thế này không?”

Người học viên đã giải thích: “Vẫn còn có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị giam giữ bất hợp pháp và những người có nguy cơ bị cưỡng bức lấy đi nội tạng.”

“Chúng tôi muốn nhiều người Trung Quốc hơn biết được bản chất thật sự của chính quyền Trung Quốc để họ không vô tình trở thành đồng lõa với những tội ác của nó.”

“Chính xác”, người phụ nữ nói. “Và tôi có thể giúp đỡ bằng cách nói cho bạn bè mình ở Trung Quốc biết về tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.”

Một người đàn ông ngồi trên xe lăn đã đứng lên và bước đến ký tên thỉnh nguyện

Ba thanh niên và một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên xe lăn đọc tờ rơi về mổ cướp nội tạng một cách cẩn thận. Sau vài phút, họ đã đến bàn thông tin và xin ký tên thỉnh nguyện.

Người đàn ông lớn tuổi có vẻ muốn ký tên, vì thế người học viên nhanh chóng đưa cho ông một đơn thỉnh nguyện. Người đàn ông ngả về phía trước, và sau đó tìm cách đứng lên. Sau khi tự mình đứng vững, ông bất bình nói: “Chỉ có những kẻ tà ác mới dám tham gia vào việc mổ cướp nội tạng! Tôi cần giúp chấm dứt điều này!” Sau đó ông cẩn thận ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Ba người đi cùng ông rất ngạc nhiên khi chứng kiến điều này, vì chân người đàn ông lớn tuổi đã bị cứng, yếu, và biến dạng do bệnh viêm thấp khớp nặng.

“Mổ cướp nội tạng đang thách thức đạo đức của nhân loại chúng ta” Khi một nhóm du khách đến từ Israel bắt đầu đọc các tấm bảng trưng bày của các học viên, một thành viên trong nhóm đã ngăn họ lại.

Một học viên hỏi anh ta: “Sao anh lại ngăn họ đọc các tấm bảng trưng bày?” Anh ta trả lời: “Bởi vì nhìn những hình ảnh bức hại này sẽ gợi lên ký ức đau buồn cho chúng tôi.”

Người học viên đã giải thích: “Tôi hiểu nỗi đau và sự chịu đựng mà những người Do Thái đã trải qua trước đây. Tuy nhiên, bạn có biết rằng các học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo ở Trung Quốc chỉ vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn không? Bạn có biết rằng họ đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các trại lao động cưỡng bức và thường xuyên bị tra tấn đến chết không?”

“Từ năm 2000 đến năm 2005, ít nhất 60.000 học viên Pháp Luân Công đã bị kiểm tra y tế, bị giết trong khi họ vẫn còn sống, và bị sử dụng như một ngân hàng hiến tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép bất hợp pháp của Trung Quốc.”

Các du khách Israel trở nên nặng nề sau khi nghe điều này, và một số người thậm chí đã cảm thương đến rơi lệ.

Người đàn ông nói: “Chúng tôi không thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn của ĐCSTQ. Mổ cướp nội tạng đang thách thức đạo đức của nhân loại chúng ta, và vì thế, chúng ta không thể cho phép một điều tà ác khủng khiếp như vậy được tiếp tục.”

Cả nhóm đã quyết định ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, họ nói: “Hãy tiếp tục làm tốt nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/4/揭露中共暴行-西班牙学员旅游景点讲真相-280754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/20/142832.html

Đăng ngày 28-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share