[MINH HUỆ 10-10-2013] Sự kiện Ngày James J. Hill thường niên lần thứ 39 đã được tổ chức từ ngày 06 đến 08 tháng 09 năm 2013 ở Wayzata, Minnesota, dọc theo bờ hồ Minnetonka. Theo trang web của thành phố: “Kể từ năm 1975, ngày cuối tuần sau Ngày Lao động ở Wayzata đã được dành riêng để vinh danh James J. Hill, nhân vật lịch sử của Minnesota và là chủ sở hữu của Công ty Đại đường sắt miền Bắc.” Sự kiện thường niên này cũng được tổ chức để kỷ niệm lịch sử của thành phố với nhiều hoạt động vui nhộn dành cho các gia đình.

Đây là năm thứ hai các học viên Pháp Luân Công ở Minnesota tham dự sự kiện này. Họ đã dựng một gian hàng với các biểu ngữ, tờ rơi, và tài liệu thông tin. Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi những bông sen giấy đầy màu sắc do các học viên gấp, và dừng lại ở gian hàng để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một người qua đường nói rằng cô vẫn còn treo bông sen giấy mà cô nhận được từ các học viên ở sự kiện năm ngoái trong nhà của mình.

Các học viên cũng nâng cao nhận thức và thu thập chữ ký để ủng hộ Nghị quyết số 281 của Quốc hội liên bang và Nghị quyết số 4 của Nghị viện bang Minnesota. Cả hai nghị quyết lên án hành động mổ cướp nội tạng bất hợp pháp của chính quyền Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Một phụ nữ đã dừng chân ở gian hàng để nói chuyện với một học viên. Bà nói rằng một trong những người bạn tốt của bà hiện đang dạy tiếng Anh tại một trường đại học ở Trung Quốc, và bà muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà đã bị sốc khi biết về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên và muốn biết thêm thông tin về vấn đề này.

Một phụ nữ Trung Quốc đến từ Bắc Kinh rất thích thú khi nói chuyện với một học viên. Bà và con trai mình mới tới Minnesota một năm và đây là lần đầu tiên bà gặp các học viên ở nước ngoài. Bà đã rất ngạc nhiên vì Pháp Luân Công được đón nhận nồng nhiệt ở Mỹ, và các học viên có thể tham gia vào các sự kiện cộng đồng. Điều này trái ngược hoàn toàn với ở Trung Quốc, nơi mà Pháp Luân Công bị bức hại và các học viên thậm chí không được phép luyện các bài công pháp Pháp Luân Công nơi công cộng hay nói chuyện cởi mở với mọi người về môn tu luyện.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện Ngày James J. Hill, nhiều người đã bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với môn tu luyện, trong khi những người khác đã nghe nói về cuộc bức hại và muốn được bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công bằng cách ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/10/142636.html

Đăng ngày 17-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share