[MINH HUỆ 11-10-2013] Vào thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2013, sự kiện Ngày Văn hóa đã diễn ra tại thị trấn nhỏ Orangeville ở Ontario, Canada. Sự kiện này được tổ chức tại một công viên phía sau Tòa thị chính của thị trấn, cùng thời điểm diễn ra phiên chợ nông dân địa phương.

Nhiều nghệ sỹ và các  tổ chức địa phương đã đến để tham gia vào các hoạt động, hội thảo và chương trình biểu diễn miễn phí. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng được mời tham gia sự kiện này.

Các du khách dừng chân tại gian hàng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa này cũng như năm bộ công pháp của Pháp Luân Công và nghệ thuật truyền thống Trung Hoa. Các em nhỏ cũng đã được mời đến để học cách gấp hoa sen giấy.

Các học viên đã nhân cơ hội này để giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp hiện đang diễn ra tại Trung Quốc.

Người dân Orangeville cũng đã có một cơ hội quý báu để tìm hiểu và thưởng thức ​​nghệ thuật truyền thống Trung Hoa thông qua các điệu múa và các tiết mục đàn tỳ bà. Các tiết mục biểu diễn được trình bày bởi Đoàn Nghệ thuật Liên Hoa đến từ Toronto. Kể từ khi được thành lập vào năm 2001, Đoàn Nghệ thuật Liên Hoa đã thể hiện được các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn thông qua nghệ thuật truyền thống Trung Hoa.

Tiếng đàn tỳ bà trong sáng và êm dịu đã thu hút được sự chú ý của những người muốn nghe và tìm hiểu thêm về loại nhạc cụ bốn dây này. Điệu múa “Mùa xuân” đầy màu sắc và duyên dáng do các học viên nhỏ biểu diễn đã mang lại niềm vui thích cho khán giả. Một nền văn hóa có lịch sử năm nghìn năm đã được gìn giữ cho đến tận hôm nay.

Julia Poletto, người tổ chức sự kiện này đã cho biết: “Trước đây tôi chưa từng được nghe bất cứ thứ gì như thế này. Tiết mục đàn tỳ bà đã khiến tôi cảm động sâu sắc và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi chứng kiến ​​điều này.”

Các khán giả cũng biết rằng nghệ thuật truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc phá hủy từ thời Cách mạng Văn hóa. Tuy nhiên, bản chất và tinh thần của những giá trị truyền thống này hiện đang được hồi sinh bên ngoài Trung Quốc.

Vào buổi trưa, một nhóm học viên đã bước lên sân khấu để biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bầu trời mờ xám kéo dài suốt buổi sáng đột nhiên thay đổi và ánh sáng mặt trời bắt đầu lan tỏa.

Jesse, một thanh niên địa phương, đã cố gắng đi theo các học viên để tìm hiểu về pháp môn. Anh đã được các học viên mời tham gia nhóm luyện công dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật ngay sau sự kiện này.

Các thành viên của một nhóm Thái Cực Quyền địa phương đã đến gian hàng của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Winnie, một nhà cung cấp đồ trang sức địa phương, gốc Hồng Kông, trước đây đã hiểu sai về lý do của cuộc đàn áp lên các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Một trong số các học viên đã dành thời gian để giảng rõ chân tướng cho bà và xua tan những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về pháp môn.

Năm nay, khi người học viên đó tiếp cận Winnie, thái độ và sự hiểu biết của bà đã hoàn toàn khác. Bà đã biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống và sự tàn ác của ĐCSTQ.

Tuy chỉ là một sự kiện nhỏ, nhưng Ngày Văn hóa đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng các du khách, giúp họ có được một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cùng các nghệ thuật truyền thống Trung Hoa.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/11/142655.html

Đăng ngày 15-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share