Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-09-2013] Nhiều du khách và sinh viên từ Trung Quốc đến thăm quảng trường St. Martin ở London hết sức kinh hãi và tò mò khi thấy người nước ngoài đang tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ thốt lên: “Nhìn kìa, những người nước ngoài đang luyện tập Pháp Luân Công!”. Họ thường đi chậm lại để xem, dường như bị lôi cuốn bởi năng lượng an hòa và thuần chính của các học viên.

Trong những tháng gần đây ở khu phố Tàu và quảng trường St. Martin ở trung tâm thành phố London, người Trung Quốc qua đường tỏ vẻ đón nhận hơn khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở khu phố Tàu, London

Các học viên luyện bài tĩnh công ở quảng trường St. Martin, London

Sinh viên Trung Quốc đọc bảng thông tin của các học viên

Tilly Nesbitt, một học viên người Anh, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng lại bị đàn áp dã man bởi chế độ Trung Cộng từ năm 1999.

Biểu ngữ của các học viên với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền trên khắp thế giới,” tiếp tục thu hút sự chú ý của người dân đến từ Trung Quốc Đại lục. Họ nhìn kĩ tấm biểu ngữ và những bức ảnh chụp từ hơn 100 quốc gia khắp thế giới nơi Pháp Luân Đại Pháp được luyện tập tự do ngày nay.

Sự thay đổi trong bầu không khí

Có hai sinh viên từ Trung Quốc vừa đến Anh quốc. Các học viên vô tình nghe họ nói: “Các học viên Pháp Luân Công rốt cuộc là tuân theo những nguyên tắc nào? Nhất định nó phải mang đến lợi ích, nếu không tại sao có nhiều người luyện tập như vậy?”

Vài năm trước, những người đến từ Trung Quốc thường nhìn Pháp Luân Công với một thái độ rất khác. Giờ đây, ngày càng có nhiều người Trung Quốc hỏi: “Pháp Luân Công là gì và tại sao nó bị đàn áp?” Nhiều du khách đi chậm lại và chụp ảnh các học viên biểu diễn các bài công pháp hay nói chuyện với người qua đường.

Tuần trước, có bốn sinh viên người Trung Quốc bị hấp dẫn bởi cảnh tượng những học viên đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Dường như bốn người sinh viên bị cuốn hút bởi sự an hòa và tĩnh lặng phát xuất ra từ khuôn mặt của các học viên. Hầu hết những sinh viên này đều nhận tờ thông tin do các học viên phân phát.

Hai sinh viên khác từ Trung Quốc dừng lại để đọc bảng thông tin của các học viên trên quảng trường St. Martin. Một học viên bắt đầu nói chuyện với một người trong số họ, khuyến khích cô thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, để biểu trưng cho việc cô đã thoát khỏi các tội ác chống lại loài người do ĐCSTQ gây ra.

Bạn trai của cô đứng yên lặng trước một trong những học viên đang luyện các bài công pháp. Một học viên bước đến chỗ anh ta và nói rằng giờ đây Pháp Luân Công đã phổ biến khắp thế giới và ĐCSTQ đã vu khống nó ở Trung Quốc như thế nào. Cả chàng trai và cô gái đã đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên.

Một học viên người Trung Quốc miêu tả lại với một học viên người Anh, Tiily Nesbitt, rằng có một sinh viên từ Trung Quốc đã chăm chú nhìn cô luyện các bài công pháp.

“Cô sẽ nói gì nếu có cơ hội nói chuyện với người sinh viên đó?” người học viên hỏi Tilly.

“Tôi yêu văn hóa truyền thống Trung Quốc, và tôi muốn giúp người Trung Quốc nhận ra Pháp Luân Công là gì, bởi vì nó chứa đựng tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc,” Tilly đáp lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/25/大陆留学生的惊喜(图)-280307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/8/142583.html

Đăng ngày 16-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share