Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Lý Tú Minh

[MINH HUỆ 01-10-2013] Ngày 28 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh đã tập trung trên Quảng trường Trafalgar để biểu diễn các bài công pháp, giảng chân tướng, và thu thập chữ ký nhằm ủng hộ chiến dịch thỉnh nguyện toàn cầu của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH).

Họ cũng dựng các biểu ngữ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, và “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Trong vòng 05 tiếng đồng hồ, hơn 1.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

Các học viên ở Vương quốc Anh biểu diễn luyện công và giảng chân tướng trên Quảng trường Trafalgar

Các học viên thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện

Stephanie đến từ Italy đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH

Nhiều du khách đã bị thu hút bởi các bài công pháp và tiếng nhạc an hòa của Pháp Luân Công. Sau khi biết rằng môn tập ôn hòa này bị cấm ở Trung Quốc và ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi nhuận, họ đã lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

“Tôi là một bác sỹ và tôi cũng phản đối cưỡng bức mổ cướp nội tạng!”

Một bác sỹ người Anh ký tên thỉnh nguyện

Một người cha và hai đứa con của ông đã dừng lại để đọc tài liệu của các học viên. “Tôi là một bác sỹ và tôi cũng phản đối cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Tất nhiên tôi sẽ ký!” Sau khi nhìn thấy người cha chăm chú đọc tờ rơi, hai cô con gái cũng bắt đầu đọc nó một cách cẩn thận.

“Mọi người bị đàn áp chỉ vì luyện tập các bài công pháp ôn hoà này ư? Tôi sẽ ký!”

Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ ký tên vào đơn thỉnh nguyện sau khi xem biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một người đàn ông trẻ xem các học viên ngồi đả toạ, sau đó chăm chú đọc tấm biểu ngữ màu vàng kế bên, và nói rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Anh hỏi một cách hoài nghi: “Mọi người bị đàn áp chỉ vì luyện tập các bài công pháp ôn hoà này ư? Tôi sẽ ký!” Sau đó, anh nói với một học viên rằng anh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và biết về chế độ áp bức của chính quyền Trung Quốc.

“Sức mạnh thật sự xuất phát từ trái tim và lương tâm của con người!”

Satina, một người Anh gốc Ấn đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện

Sau khi Satina, một phụ nữ người Anh gốc Ấn, xem các học viên Pháp Luân Công biểu diễn luyện công, cô đã quyết định ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Cô nói với một học viên: “Tôi cũng thiền định, vì vậy tôi biết được lợi ích của thiền.”

Cô nói rằng cô hiểu rõ việc ĐCSTQ xâm phạm tự do tín ngưỡng, cũng như ngược đãi những người Tây Tạng.

Khi Satina bày tỏ mối lo ngại về sức mạnh kinh tế của chính quyền Trung Quốc, một học viên đã nhắc nhở cô tin vào sức mạnh của lương tâm. Cô đáp: “Vâng, sức mạnh thật sự xuất phát từ trái tim và lương tâm của con người!”

“Không ai có thể xáo trộn nội tâm bình yên của các bạn”

Deborah Lee và chồng đến thăm Vương quốc Anh từ Missouri, Mỹ. Họ đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH, sau đó bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công.

Họ nói: “Chúng tôi thích cách tiếp cận ôn hoà và có lý trí trong các hoạt động phản bức hại của các bạn.” Sau khi xem các học viên luyện công, Deborad nói: “Không ai có thể xáo trộn nội tâm bình yên của các bạn.”

Stephanie, người đã đến thăm Quảng trường Trafalgar từ Ý, cũng cảm thấy xúc động bởi năng lượng hoà ái phát ra từ các học viên. Sau khi ký tên vào đơn thỉnh nguyện, cô đã gặp các học viên và nhẹ nhàng cúi đầu, hợp thập để chào họ.

“Chúng tôi biết ĐCSTQ khủng khiếp như thế nào”

Hai người nhập cư Ba Lan đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện

Hai phụ nữ cao tuổi vừa xem các học viên luyện công vừa bình luận. Một học viên đã tiến đến nói chuyện với họ và phát hiện ra họ là người Ba Lan nhập cư và họ cũng từng sống dưới chế độ cộng sản.

Khi người học viên nói với họ về hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, họ nói rằng Đảng cộng sản dám thực hiện những tội ác xấu xa nhất. Họ cũng đồng ý ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

“Cần phải để tất cả mọi người biết, hãy để trái tim của họ lắng nghe sự thật”

Cô Liroko đến từ New York hy vọng rằng tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ sẽ bị phơi bày cho cả thế giới

Cô Liroko, đến từ Brooklyn, New York, làm việc trong ngành phát thanh truyền hình. Cô nói rằng cô rất vui khi thấy chiến dịch thu thập chữ ký phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống của các học viên đang nhận được sự chú ý cũng như những phản ứng tích cực từ đông đảo công chúng.

Cô nói: “Tội ác mổ cướp nội tạng sống này ảnh hưởng đến tất cả mọi người; nó báng bổ mọi sáng tạo”. “Cần phải để tất cả mọi người biết về nó; hãy để trái tim của họ lắng nghe sự thật”.

“Một số người nghĩ rằng những việc đang diễn ra ở Trung Quốc không liên quan gì đến họ, nhưng thực ra, những chuyện đang xảy ra ở đó liên quan đến tất cả mọi người, ở mọi nơi, vì tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/1/千名民众在伦敦鸽子广场的相同选择(图)-280566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/13/142684.html

Đăng ngày 18-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share