Bài viết của phóng viên Minh Huệ Đường Tú Minh

[MINH HỤÊ 14-10-2013] Từ ngày 15 đến 30 tháng 09 năm 2013, cả hai Đảng Lao Động và Đảng Bảo Thủ đều lần lượt tổ chức hội nghị thường niên ở Brighton và Manchester, Vương Quốc Anh.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng các quầy thông tin dọc theo hành lang sảnh ngoài của hai hội trường và thu thập chữ ký cho chiến dịch thỉnh nguyện toàn cầu được khởi xướng bởi Hiệp hội Các Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH), kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nỗ lực của các học viên đã nhận được những phản ứng tích cực từ những thành viên tham dự hội nghị của cả hai Đảng cũng như công chúng nói chung. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện cũng như khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp của họ cùng ký tên.

Các học viên giảng chân tướng bên ngoài Hội nghị thường niên của Đảng Bảo Thủ ở Manchester

Hãng truyền thông địa phương phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công

Một người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện của tổ chức DAFOH

Việc tập trung ôn hòa của các học viên đã thu hút sự chú ý của những đại biểu [tham dự] hội nghị và người qua đường, trong đó có một số nhân viên truyền thông đã chụp ảnh và quay phim về hoạt động này.

Một số học viên đã mặc áo phông trắng với dòng chữ “Xin hãy ký đơn thỉnh nguyện của chúng tôi để chấm dứt nạn mổ cướp tạng sống” in ở phía trước, và “Chữ ký của bạn có thể cứu được nhiều sinh mệnh” in ở phía sau.

Một số học viên giương cao những tấm bảng trưng bày của DAFOH, hy vọng thu hút được sự chú ý của những người qua đường, trong khi những học viên khác phát tờ rơi và giảng chân tướng.

Hội nghị của cả hai Đảng đều có hàng nghìn người tham dự. Nhiều người nói rằng họ đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở đó.

Vào ngày đầu tiên của hội nghị, hơn 1.500 người đã ký tên thỉnh nguyện cho chiến dịch của tổ chức DAFOH, trong đó có cả Phó Thị trưởng của Brighton và một số thành viên của Quốc hội.

Nhiều đại biểu hội nghị đã nhận tờ rơi của các học viên vào buổi sáng và sau đó ký tên thỉnh nguyện vào cuối ngày đó khi kết thúc hội nghị.

Một phụ nữ 107 tuổi cùng hai thành viên trong gia đình bà đã chăm chú lắng nghe các học viên giải thích rõ sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ sẵn lòng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một cô gái trẻ đã nhận một tờ rơi nhưng không muốn ký tên thỉnh nguyện. Tuy nhiên, sau đó cô ấy đã quay trở lại và đề nghị được ký vào tờ đơn. Khoảng 15 phút sau đó, cô đã đưa em gái mình đến để cùng ký tên thỉnh nguyện.

Vào ngày cuối cùng diễn ra hội nghị, hai chị em đã quay trở lại cùng với mẹ của họ – một chính trị gia địa phương – và đề nghị bà ký vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công.

Hầu như những người đã nghe về tội ác mổ cướp nội tạng của Trung Quốc, đều lên án ĐCSTQ. “Làm sao một điều man rợ như thế này có thể diễn ra?” một người đàn ông lên tiếng. “Đây là điều đáng xấu hổ nhất của nhân loại; nó chắc chắn phải chấm dứt!”


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/9/英国政党年会期间呼吁制止中共活摘罪恶(图)-280945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/14/142711.html

Đăng ngày 17-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share