[MINH HUỆ 26-09-2013] Từ ngày 20 đến 22 tháng 09 năm 2013, Triển lãm Sản phẩm Sức khỏe Mùa Thu lần thứ 38 đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hoá Katowice ở Katowise, Ba Lan. Hơn 200 công ty và các tổ chức đã tham dự sự kiện này để giới thiệu các sản phẩm liên quan đến sức khỏe của họ. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan đã tham gia sự kiện này từ năm 2010 và năm nay lại tiếp tục đến với triển lãm.

Gần 500 khách thăm quan đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện toàn cầu do Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) phát động. Đơn thỉnh nguyện lên án hành động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

Các học viên cũng biểu diễn năm bài công pháp của Đại Pháp và phân phát hàng trăm bản sao báo cáo điều tra sức khoẻ của những người tu luyện Pháp Luân Công. Một số người tỏ ý muốn học công pháp này và đã mua bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Các học viên biểu diễn năm bài công pháp tại triển lãm

Người dân Ba Lan học các bài công pháp

Người qua lại ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Một người đàn ông Ba Lan bày tỏ mong muốn được đọc Chuyển Pháp Luân

Chủ gian hàng triển lãm: “Tại sao những người cố gắng trở nên tốt lại bị tra tấn?

Người chủ của một gian hàng tại triển lãm đã dừng lại tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và đọc một số tài liệu thông tin ở quầy. Cô đã bị sốc khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng của chế độ Trung Quốc và ngay lập tức ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện.

Trước khi rời đi, cô hỏi xin một tờ đơn trống, nói rằng cô muốn đề nghị một số bạn bè của mình cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một lúc sau, cô đã quay lại với tờ đơn đầy chữ ký.

Cô nói: “Việc Đảng cố ý tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng sống đã phá huỷ hoàn toàn mọi ấn tượng tốt đẹp còn sót lại của tôi về Trung Quốc. Tại sao những người cố gắng trở nên tốt lại bị tra tấn? Không phải là hành động này đã khiến đất nước còn lại toàn người xấu sao? Thế giới này đang gặp nguy hiểm, sự tàn bạo này cần phải chấm dứt. Các đang làm một việc đúng đắn. Cầu chúa phù hộ cho các bạn!

“Tôi đã gặp dữ hóa lành”

Một phụ nữ bước tới quầy của các học viên và nói rằng bà đến đây để ký vào đơn thỉnh nguyện. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vài tháng sau ca phẫu thuật điều trị bệnh ung thư.

Chỉ sau vài tuần luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân một cách không đều đặn, bà đã phát hiện rằng sức khỏe và tinh thần của bà đã được cải thiện đáng kể. Bà nói, “Tôi cảm thấy thoải mái và phục hồi nhanh chóng sau ca phẫu thuật.” Từ đó trở đi, bà bắt đầu luyện công đều đặn mỗi ngày.

“Sau khi bị bệnh, tôi luôn đổ lỗi cho điều này điều kia đã làm tôi mắc bệnh. Cho tới khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã ngừng đổ lỗi vì biết rằng chính nghiệp lực của tôi đã gây ra bệnh cho tôi. Tôi đã gặp dữ hóa lành! Thật khó mà tin nổi khi một pháp môn tốt như thế này lại bị Đảng Cộng sản đàn áp.

“ĐCSTQ thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy rất bất bình.” Trước khi rời đi, bà đã khóc và ôm hôn thắm thiết từng học viên, bà cũng chân thành cảm ơn các học viên đã hướng dẫn bà luyện công trước đây.

Một cụ già: “thiên mục của tôi được khai mở. Tôi nhìn thấy rất nhiều người chết trong tương lai, rất nhiều!”

Ông Tadeusz Piedo, 75 tuổi, nói rằng ông đến triển lãm để xem biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Vào cuối bài công pháp thứ nhất, một học viên đã hỏi ông: “Thưa ông, ông có muốn học Pháp Luân Công không?” Ông nói: “Vâng, tôi muốn nhưng trước khi tôi bắt đầu, tôi muốn hỏi anh một câu hỏi”.

“thiên mục của tôi được khai mở và tôi nhìn thấy một cảnh, trong đó có rất nhiều người chết trong tương lai, rất nhiều! Tôi luôn muốn biết điều đó có nghĩa là gì. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy muốn nói chuyện với một ai đó về điều này, tôi luôn cảm thấy có một bàn tay rất lớn chặn miệng tôi lại, ngăn không cho tôi nói ra.”

“Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cho tôi câu trả lời chính xác”

“Trong khi tôi đứng xem các bạn biểu diễn các bài công pháp, bất thình lình tôi nhớ ra cảnh mà tôi đã từng nhìn thấy bằng thiên mục và muốn hỏi anh về điều này. Tôi ngạc nhiên vì thấy rằng bàn tay to lớn kia đã biến mất, có nghĩa là tôi được phép hỏi các học viên Pháp Luân Công về điều này. Có nghĩa là chỉ có Pháp Luân Công mới cho tôi được câu trả lời chính xác. Vì vậy, xin vui lòng cho tôi biết.”

Người học viên đáp: “Tôi khuyên ông nên đọc Chuyển Pháp Luân.” “Ông sẽ tìm thấy câu trả lời chi tiết cho những câu hỏi cấp bách của mình. Sau khi bước trên con đường tu luyện, mỗi học viên đều biết rằng các vị Thần đã tạo ra nhân loại cùng với các tiêu chuẩn để trở thành một con người. Nếu nhân loại không thể thực hiện theo tiêu chuẩn này, các vị Thần sẽ tiêu diệt họ.

“ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng của họ chỉ vì đức tin của họ vào Chân Thiện Nhẫn. Bao nhiêu con người, quốc gia, và chính quyền có thể phân biệt tốt xấu? Và thậm chí bao nhiêu người vẫn còn thờ ơ, hoặc nhắm mắt làm ngơ vì những quyền lợi cá nhân của mình?

“Liệu Thần có thể tiếp tục nhìn sự bất công này mà không can thiệp? Tất cả những người này sẽ không bị trừng phạt sao? Chúng tôi đến đây quảng bá Pháp Luân Đại Pháp chính là để giúp mọi người tránh khỏi những hậu quả này. Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người cải thiện tính cách và trở thành người tốt hơn, nhanh chóng nâng cao đạo đức của họ”.

“Sư phụ của chúng tôi nói cho chúng tôi biết rằng thảm hoạ sẽ không ảnh hưởng đến những người tốt. Nếu ông muốn có được giải thích chi tiết cho những điều này, xin vui lòng đọc Chuyển Pháp Luân.”

Pháp Luân Công “là chân lý của nhân loại”

Ông Piedo nắm chắc tay của người học viên và nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp có thể giải quyết một vấn đề lớn như thế này. Nó rất nguy cập. Đây là chân lý của nhân loại. Tôi phải đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân này! Hôm nay, tôi cảm thấy cực kỳ may mắn. ĐCSTQ đàn áp một pháp môn tu luyện tốt đến như thế này. Chắc chắn nó sẽ đi đến một kết thúc thảm hại!”

Sau đó ông Piedo đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Ông cũng để lại số điện thoại và trân trọng kính mời các học viên đến thăm nhà của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/26/在波兰健康博览会上揭露中共迫害-280342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/10/142640.html

Đăng ngày 16-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share