Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2013] Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Gần đây đối với lời giảng này của Sư phụ, tôi đột nhiên có nhận thức mới. Không chỉ là khi bị bắt chúng ta mới thể hiện ra là không phối hợp với tà ác, mà cả quá trình tu luyện không được phối hợp với tà ác dưới bất kỳ hình thức nào. Như thế mới là một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính, mới thể hiện được Pháp lý trong câu thơ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Người mẹ 85 tuổi của tôi cũng là một đệ tử. Bà sống cách tôi khoảng 100 km và rất tinh tấn trong việc luyện công, học Pháp cũng như chứng thực Pháp.

Thỉnh thoảng mẹ tôi xuất hiện nghiệp bệnh. Khi đó chúng tôi thường xuyên chia sẻ qua điện thoại. Khi bà cảm thấy cơ thể có chỗ không tốt, tôi nói với bà: “Những thứ xấu đang bị ép nhập vào thân thể mẹ nhưng chúng không phải là mẹ. Mẹ phải loại bỏ chúng, giải thể, diệt tận chúng”. Mẹ tôi nhắc lại lớn tiếng câu nói của tôi. Sau đó, chính niệm của mẹ tôi mạnh mẽ hơn và bà đã vượt qua được quan khảo nghiệm. Họ hàng của mẹ tôi ở quanh đó đã chứng kiến vô số điều thần tích của Đại Pháp.

Một tháng trước, chân tay của mẹ tôi nổi đầy mụn đỏ, sưng và ngứa rất khó chịu. Bà không nói với tôi lời nào nhưng bà cũng không giữ được chính niệm của mình. Mẹ tôi nghĩ rằng là do trời nóng nên bị vậy. Suy nghĩ như vậy tức là thừa nhận an bài của cựu thế lực. Bà đã phối hợp với tà ác và không thực hiện được hướng nội tìm.

Một vài ngày sau, nghiệp bệnh của mẹ tôi trở nên trầm trọng hơn. Nhiều mụn nhọt hơn xuất hiện và da của bà chuyển sang màu đỏ và rất ngứa. Lúc này bà mới gọi điện cho tôi, tôi cảm thấy những lời của mẹ tôi không hề có chính niệm cũng như tín tâm đối với Đại Pháp. Bà liên tục nói rằng nguyên nhân bà bị nhiệt là do thời tiết nóng nực.

Ngay lập tức tôi tới gặp mẹ tôi để giúp bà củng cố chính niệm. Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ với bà ấy: “Có Sư phụ ở đây, có Đại Pháp ở đây, không nhân tố tà ác nào có thể làm hại mẹ. Mẹ phải có suy nghĩ mong được trở về nhà cùng Sư phụ khi Pháp Chính tới.”

Chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công và phát chính niệm trong dịp cuối tuần. Mặc dù tình trạng của mẹ tôi không khá hơn nhưng nó cũng không xấu đi.

Ngày cuối tuần tiếp theo, tôi lại đến thăm mẹ và nhận ra bà liên tục gãi và xoa vào da. Tôi biết bà đang phải chịu đựng sự ngứa ngáy khôn tả, nhưng càng làm như vậy thì càng phối hợp với cựu thế lực và chúng sẽ càng vui mừng. Mẹ tôi đã rơi vào bẫy của cựu thế lực. Nếu bà không phối hợp với chúng, chúng đã không thể bức hại bà như thế này. Sau đó tôi nhớ lại lời của Sư phụ và nói với mẹ tôi. Tôi nói: “Mẹ hãy kiềm chế bản thân và đừng gãi nữa. Khi mẹ chấm dứt phối hợp với cựu thế lực, mẹ nên chấm dứt việc thừa nhận chúng và bắt đầu giải thể chúng. Sư phụ, xin hãy giúp chúng con!”

Khi trở về nhà tôi tiếp tục phát chính niệm hỗ trợ mẹ tôi. Tôi gọi điện cho bà và nhắc bà phải kiềm chế bản thân và không được gãi. Mẹ tôi nói: “Mẹ vẫn đang kiềm chế bản thân. Mẹ phải tự đi trên con đường của mình, mẹ có thể làm được!”

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, hai ngày sau nghiệp bệnh của mẹ tôi biến mất, người thân, họ hàng của mẹ tôi lại một lần nữa chứng kiến thần tích của Đại Pháp.

Cuối tuần kế tiếp, tôi lại tới chỗ mẹ, chính niệm của bà thể hiện ra rất mạnh mẽ và trông bà rất hạnh phúc. Chúng tôi đã chia sẻ nhận thức của mình về vấn đề không hợp tác với nhân tố tà ác.

Nhận thức của chúng tôi là khi nhân tố xấu tấn công chúng ta, chúng ta có thể không tự biết rằng mình đang bị nghiệp bệnh bức hại. Nếu triệu chứng ban đầu không rõ ràng thì có thể không biết được. Nhưng tới lúc chúng ta cảm thấy nó, chúng ta đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực rồi.

Tà ác sẽ làm tất cả để khảo nghiệm chúng ta. Chúng sẽ tìm điểm yếu của chúng ta để tấn công chứ không phải điểm mạnh. Nếu trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta không chấp nhận phối hợp với chúng, cựu thế lực sẽ không thể bức hại chúng ta.

Thể ngộ cá nhân của tôi về kinh văn mới nhất năm nay của Sư phụ là: “Mọi thời mọi khắc chúng ta nên bảo trì chính niệm, gia tăng chính niệm càng ngày càng mạnh, mới có thể đi tốt con đường cuối cùng, theo Sư phụ về nhà.”

Đây là hiểu biết hữu hạn của tôi tại tầng thứ sở tại. Xin được chia sẻ cùng mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/4/任何情况下都不配合邪恶-277648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/6/142552.html

Đăng ngày 11-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share