Bài viết của Hua Qing – phóng viên Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ  26-08-2013] Mối duyên tiền định của Emmy với Ấn Độ rất huyền bí, và nó không thể dễ dàng giải thích trong một vài từ. Emily, một phụ nữ đoan trang, thanh lịch ở độ tuổi lục tuần với những người con đã trưởng thành và đầy đủ về phương diện tài chính, đã lựa chọn đi từ nước này đến nước khác bằng chi phí của mình thay vì sống hưởng thụ một cuộc sống thoải mái. Bà làm như vậy để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người ở khắp mọi nơi, một pháp môn tu luyện đã bị bôi nhọ và bức hại bởi Đảng cộng sản Trung Quốc. Emmy tới Ấn Độ và quay về nhà ở Úc bảy lần trong một năm, đi suốt từ bắc chí nam.

Emmy, một học viên Pháp Luân Công

Điều gì đã khiến cho Emmy tràn đầy năng lượng như một người trẻ tuổi, đi lại như con thoi vòng quanh thế giới để giảng chân tướng? Bà nói rằng đó là phép màu khi bà có thể làm tất cả những việc này. Bà không thể tưởng tượng mình làm được những việc này trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng mặc dù thật vất vả, bà biết rằng bà đang làm điều đúng.

Phép màu nhiệm của công năng túc mệnh thông

Khi bà 13 tuổi, một thầy bói đã nói với bà “Cuộc sống sau này của cháu càng ngày càng tốt đẹp, và cháu sẽ tìm thấy Sư phụ của mình khi cháu 50 tuổi.” Người đó thậm chí còn viết những điều ông đã nói với Emmy lên một mẩu giấy và đưa cho bà cất giữ.

Đúng như những gì người thầy bói đã nói, cuộc sống của Emmy càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Bà học ở trường đại học, đã có một sự nghiệp, lập gia đình và sinh được hai người con kháu khỉnh rất đáng yêu. Tuy nhiên, khi Emmy ở độ tuổi tứ tuần, sức khỏe của bà bắt đầu suy giảm. Vì thế bà bắt đầu trở nên rất quan tâm đến liệu pháp tự nhiên. Khi Emmy tiếp xúc với các phương pháp trị liệu tự nhiên này, bà nhận ra rằng đó chính là vấn đề tinh thần và phải có sự cân bằng giữa thân thể và tinh thần. Với bà, đây là một thế giới mới. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị nhưng đều rất thất vọng. Những phương pháp này không chỉ phức tạp mà Emmy cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân những người thực hiện các phương pháp trị liệu này cũng bị bệnh.

Vào tháng 4 năm 1999, một người bạn đã dạy cho Emmy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí đã đưa cho bà xem cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Emmy nhận ra rằng cơ thể bà rất nóng và cảm thấy rằng bà có năng lượng mạnh mẽ sau khi đọc cuốn sách và luyện các bài công pháp. Sau khi trở về, Emmy nhìn hình Sư phụ trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói “Nếu Ngài là Sư phụ của con, xin hãy cho con một cảm nhận đặc biệt.” Sau khi nói như vậy, bà bắt đầu khóc và khóc một lúc rất lâu. Bà cảm thấy cơn khóc này đến từ sâu thẳm trong tâm hồn bà. Do vậy Emmy đã biết rằng Ngài chính là Sư phụ của bà.

Emmy đóng gói tất cả các cuốn sách tâm linh của mình để bỏ đi. Trong khi đóng gói, mẩu giấy mà bà nhận từ người thầy bói trước đây khi bà còn nhỏ đã rơi ra một cách kỳ diệu. Trong những thập kỷ qua, Emmy đã chuyển chỗ ở biết bao nhiêu lần. Từ lúc tới Đài Loan để học khi bà 15 tuổi, sau đó tới Mỹ để học đại học, tiếp theo là tới Singapore, Thái Lan, Malaysia và Úc để làm việc, và cuối cùng là định cư tại Úc. Emmy chưa từng nhìn thấy mẩu giấy này khi bà di chuyển qua lại. Lạ lùng là, sau khi Emmy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà muốn đưa mẩu giấy này cho các con của bà xem nhưng đột nhiên nó lại biến mất. Kể từ đó, nó không còn được nhìn thấy nữa.

Bệnh hen suyễn được chữa khỏi, trí tuệ được nâng cao và sức mạnh được tăng cường sau khi tu luyện Đại Pháp

Không lâu sau khi Emmy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thiên mục của bà cho thấy bà đang bay trên bầu trời và nhìn thấy các học viên xung quanh cũng đang bay lên trời. Sau một vài tháng, bà bắt đầu bị các triệu chứng hen suyễn trầm trọng. Kể từ khi 13 tuổi, bà đã phải dùng ống hít để cắt các cơn hen. Tuy nhiên, lần này Emmy biết rằng cơ thể bà đang được tịnh hóa. Emmy nghe các bài giảng của Sư phụ Lý cả buổi tối. Vào đêm hôm sau, bà đã không dùng ống hít, nhưng vào ngày thứ hai bà cảm thấy tồi tệ hơn và thậm chí còn tồi tệ hơn nữa vào ngày thứ ba. Tuy nhiên, Emmy hiểu rằng điều này là một phần trong quá trình tịnh hóa thân thể. Do vậy bà kiên quyết không dùng ống hít, và vào ngày thứ tư bà cảm thấy khỏe ra. Emmy đã rất vui và bắt đầu chủ động chia sẻ sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp với những người khác. Bà tới nhiều thị trấn nhỏ ở xung quanh để truyền bá Pháp, và bà tới các khu vực mà chưa có học viên nào.

Ngay sau đó, Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Trong 14 năm, Emmy và những học viên khác đã đi khắp thế giới để cống hiến cho các sự kiện Pháp Luân Công và những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức. Đại Pháp đã mang lại cho Emmy năng lượng vô tận. Đôi khi gặp khó khăn trên đường, nhưng không ai phàn nàn. Khi Emmy nhớ lại hành trình của mình, bản thân bà thấy khó có thể tin rằng bà đã thực hiện tất cả những điều đó.

Gặp duyên tiền định đầu tiên của bà với Ấn Độ

Khi Emmy lần đầu tiên tới Ấn Độ, bà không biết bất cứ ai. Bà và những học viên khác tới đền thờ trên núi Ladakh để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở đó. Ladakh có độ cao 10.000 feet (khoảng 3048 mét) so với mực nước biển và không khí trên đó thì loãng. Mọi người lên tới đó phải nằm trong 08 giờ đồng hồ trước khi họ có thể đứng dậy và đi lại. Nếu không, sự hình thành của bong bóng sẽ xảy ra trong não. Tuy nhiên, Emmy và những học viên khác không có nhiều thời gian rảnh như thế, vì họ cần nhanh chóng giảng chân tướng cho mọi người.

Khi Emmy đang đi bộ trên đường, một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh và người lái xe hỏi liệu họ có cần giúp gì không. Emmy nói với anh ấy rằng mục đích bà từ Úc tới Ấn Độ là vì Pháp Luân Công đã bị bức hại bất hợp pháp tại Trung Quốc và bà muốn nhiều người hơn nữa biết sự thật này và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại. Người lái xe nói “Tôi có thể giúp bà. Tôi là một nhà hoạt động nhân quyền. Tôi biết tất cả những người mà bà muốn gặp. Tôi sẽ đưa bà đến nơi vào ngày mai.” Buổi sáng hôm sau, người lái xe thực sự đã đưa Emmy tới mọi nơi mà bà muốn tới: các tổ chức nhân quyền, các tòa nhà chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Trong một ngày, Emmy đã gặp được tất cả những người có ảnh hưởng mà bà mong muốn được gặp.

Gặp duyên tiền định thứ hai của bà với Ấn Độ

Một ngày, có một người bạn Ấn Độ gọi Emmy và nói “Chúng tôi có một hội thảo rất lớn, và tất cả các lãnh đạo của Ấn Độ sẽ tham dự. Bà hãy tới và giảng chân tướng cho họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi sẽ thu xếp cho bà là diễn giả chính.” Sau khi nghe vậy, Emmy đã gọi nhiều cuộc gọi tới Mỹ và Úc đề tìm các học viên có thể thực hiện bài phát biểu. Tuy nhiên, không ai có thể đi được. Emmy chưa bao giờ từng nói trước đông người, vì bà là một người nhút nhát. Tuy nhiên, bà không có lựa chọn nào khác, vì vậy bà quyết định đi một mình.

Trên đường đi, Emmy đã rất lo lắng. Khi bà đứng ở đó, nhiều người đã ổn định chỗ ngồi và bà cảm thấy thậm chí còn căng thẳng hơn. Tuy nhiên, thời điểm bà bước vào trong, bà cảm thấy tâm trí của bà trở nên trống rỗng và bà đã được đưa lên sân khấu để bắt đầu bài phát biểu của mình. Bà đã nói cho tới khi mọi người khóc. Tại thời điểm đó, không gian rất tĩnh lặng, và Emmy có thể nghe thấy tiếng khóc của khán giả. Sau khi bà nói xong, mọi người đã nói với bà: “Bà nói rất hay, và thông tin thật kinh hoàng, vì vậy chúng tôi đã rất ấn tượng.”

Trở về khách sạn, khi Emmy nhớ lại những lời của mình, bà đã rất sốc và cảm thấy thật là tuyệt vời.

Vào lúc đó, Emmy phát hiện ra rằng bà không thể tìm thấy điện thoại di động mà bà đã mượn của một học viên. Bà nhanh chóng tới bốt điện thoại công cộng và gọi điện cho người học viên này. Người học viên nói với bà ấy rằng có người đã gọi cho cô ấy và nói rằng ông ấy đã nhặt được điện thoại của bà bị mất. Đây là một điều kỳ diệu ở Ấn Độ vì một thứ gì bị mất thông thường không thể tìm thấy nữa, trừ phi đó là thứ gì đó quá đắt. Emmy đi theo chỉ dẫn của người học viên và tìm thấy người nhặt được điện thoại. Ông ấy đã trả lại điện thoại cho Emmy.

Emmy nói rằng nhiều người ở Ấn Độ sẵn sàng giúp đỡ bà và tỏ ra quý mến bà. Một lần, một người xa lạ rất cao quý đã mời bà tới sống trong ngôi nhà như một cung điện của bà ấy trong vài ngày, trong khi ở đó, Emmy đã được tiếp đón nồng hậu như một nữ hoàng. Emmy không biết tại sao bà lại có một mối quan hệ tiền duyên như vậy với Ấn Độ, nhưng bà sẵn sàng làm mọi cách để chia sẻ sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp với nhiều người hơn nữa ở đó.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/26/艾美的印度缘(图)-278658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/11/141947.html

Đăng ngày 06-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share