Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-07-2013]Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý nghiệp lực luân báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm đến cùng cho các hành động của mình, được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ tưởng thưởng cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như dưới đây là một sự nhắc nhở thiện lành của nguyên lý này cho những ai hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “tuân theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ bằng cách đảo ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp lực luân báo.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều người với mong muốn đảm bảo lợi ích của bản thân họ đã phạm những tội ác nghiêm trọng với các học viên. Theo nguyên lý thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, nhiều người trong số những người này đã gặp quả báo và đôi khi những hành động xấu xa của họ thậm chí ảnh hưởng đến gia đình của họ.

Một ví dụ điển hình là ông Tôn Kiến Lợi, nam, sinh năm 1952 tại thôn Kiều Đầu, Vinh Thành, thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông. Ông Tôn chuyển đến làng Bắc Cát Lạp vào năm 1984 và bắt đầu điều hành hoạt động một mỏ đá. Nhờ công việc kinh doanh khởi sắc, ông Tôn nhanh chóng trở nên giàu có và xây một ngôi nhà mới trong làng.

Con trai lớn của Tôn bị động kinh, và cả gia đình tìm mọi cách để che giấu bệnh tình này. Tuy nhiên sau khi anh này lấy vợ, bệnh động kinh lại tái phát và người vợ đã bỏ đi. Anh con trai ông Tôn không thể chịu đựng được cú sốc này nên đã rơi vào tình trạng khủng hoảng [tinh thần] trầm trọng. Anh ta hút thuốc ở nhà và luôn ở trong một trạng thái mê man. Một ngày nọ, anh ta để rơi điếu thuốc lá cháy dở trên thảm và gây ra một đám cháy lớn.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tuyên truyền để mọi người hiểu lầm và kích động hận thù đối với việc tu luyện. Các quan chức đã thu thập bất kỳ thông tin sai lệch hoặc những lời bịa đặt nào có thể sử dụng để vu khống Pháp Luân Công. Ông Tôn đã được các quan chức địa phương lựa chọn để công khai tố cáo Pháp Luân Công. Mặc dù thực tế là không ai trong gia đình ông Tôn là học viên, các quan chức nói với ông: “Hãy nói với mọi người rằng Pháp Luân Công làm con trai của anh bị thần kinh và nó đã đốt nhà của anh.”

Ông Tôn biết điều này là dối trá, nhưng do sợ mất lợi ích cá nhân của mình nên ông đã hùa theo chính quyền. Tuy nhiên những người dân trong làng đều biết sự thật. Nhìn thấy anh con trai trên TV, họ thở dài và nói: “Ông Tôn sẽ gặp quả báo vì những lời dối trá này.”

Không lâu sau khi ông Tôn phát biểu trên truyền hình, vợ ông ta đòi ly hôn. Con trai lớn qua đời và con trai út đã tuyệt giao với ông. Sau đó ông Tôn mắc bệnh gan và qua đời vào tháng 05 năm 2013.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/16/谎言嫁祸法轮功-害人害己家破人亡-276676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/3/141811.html

Đăng ngày 13-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share