Bài viết của một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2013] Vương Ảnh, nam, 46 tuổi, cựu Giám đốc Công an thị trấn Tùng Phong San và hiện là Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công an A Thành tại thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ông ta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan hồi tháng 08 năm 2012 và được ghép gan ba tháng sau đó. Ông ta qua đời vào ngày 02 tháng 5 năm 2013.

Ông Vương khá nổi tiếng trong hệ thống cảnh sát địa phương và đã được trao tặng khá nhiều danh hiệu nhờ việc làm những điều ác. Những danh hiệu danh dự là kết quả của vai trò tích cực của ông ta trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Khi ông ta là Giám đốc Sở cảnh sát thị trấn Tùng Phong San, ông ta đã bắt giữ bất hợp pháp 10 học viên [Pháp Luân Công] phân phát tài liệu thông tin giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông ta đã điều động cảnh sát vũ trang đến bắt giữ các học viên. Ông Vương cũng trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp ông Hoàng Phú Quân, người bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ A Thành trong hơn ba tháng và đã qua đời năm 2007 do bị tra tấn nghiêm trọng. Thi thể ông Hoàng hiện vẫn đang bị giữ ở Nhà tang lễ A Thành.

Trước cái chết của cảnh sát Vương, đồng nghiệp của ông ta đã mỉa mai nhận xét rằng nó không liên quan đến công tác mà là do những mệt mỏi đến từ việc bợ đỡ lạy lục cấp trên để được thăng quan phát tài.

Một trường hợp chịu nhận quả báo khác là Hồ Chấn Cầu, Cục trưởng Cục công an A Thành. Ông ta hiện 56 tuổi và nằm liệt giường với bệnh ung thư bạch huyết. Ông Hồ được bổ nhiệm làm Cục trưởng vào tháng 04 năm 2010. Trong nhiệm kỳ của mình ông đã liên tục đàn áp các học viên Pháp Luân Công, dẫn đến ít nhất 28 học viên bị bắt giữ, 35 học viên bị giam giữ trái phép, nhà của 23 học viên bị lục soát và 17 học viên bị kết án bất hợp pháp. Bà Đàm Ngọc Nhị từ thị trấn Tân Hoa đã bị kết án 10 năm tù. Tháng 09 năm 2010, bà Trình Bảo Anh cử hành hôn lễ cho con trai và bị kết án 04 năm tù chỉ vì công ty tổ chức nghi lễ là của học viên Pháp Luân Công. Các học viên tại công ty này cũng bị bắt giữ và bị kết án từ 05 đến 07 năm tù.

Trong lúc Vương Ảnh bị bệnh, Hồ Chấn Cầu đi khắp nơi để quyên góp tiền cho ông ta. Hồ thậm chí còn giữ lại các khoản tiền thưởng cuối năm của tất cả các nhân viên cảnh sát và bắt buộc họ đóng góp cho điều trị y tế của Vương. Điều này đã làm nhiều cán bộ tức giận, nhiều người đã công khai chỉ trích hành động của Hồ. Hồ cũng được biết đến trong việc lạm dụng ăn hối lộ trong các phong trào đấu tranh chống cờ bạc, lừa đảo, mại dâm và giết người.

Mặc cho các hành động của Vương và Hồ, các học viên Pháp Luân Công nhiều lần nói với họ sự thật về Pháp Luân Công và nguyên lý ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Tuy nhiên, họ đã từ chối lắng nghe và chỉ quan tâm đến việc thăng tiến sự nghiệp. Kết quả là, cả hai đều gặp quả báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/7/哈尔滨阿城区两名迫害法轮功的警察遭天谴-273051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/26/140133.html

Đăng ngày 16-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share