Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông , Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2013] Hầu hết các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều tham nhũng, và “chiến dịch chống tham nhũng” của chế độ không gì khác hơn là một show diễn. Tất cả quan chức tham nhũng bị trừng phạt đều là nạn nhân của cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng. Các quan chức đáng xấu hổ đã tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công thường là những người tham nhũng nhiều nhất. Vì họ tích cực bức hại các học viên, những người này đã phải chịu quả báo.

Hoàng Thắng, phó chủ tịch tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án tù chung thân vào ngày 03 tháng 05 năm 2013 tại Tòa án phúc thẩm Nam Kinh vì nhận hối lộ số tiền 12.230.000 nhân dân tệ. Tất cả tài sản cá nhân của ông ta đã bị tịch thu. Hoàng Thắng đã bị cách chức vào tháng 11 năm 2011. Sau khi bị bắt và gửi đến Bắc Kinh, ông ta chính thức bị sa thải vào năm 2012.

Vợ của Hoàng Thắng là Nghiêm Thiến Tử, con trai của ông ta là Hoàng Nghiêm, và em trai của ông ta là Hoàng Húc Đông, đều tham gia vào vụ việc này. Chín quan chức khác từ Sở Cảnh sát và Văn phòng Liên lạc tỉnh Sơn Đông ở Bắc Kinh cũng đã hối lộ ông ta. Bạch Hàng Băng, Giám đốc Văn phòng Liên lạc thành phố Đức Châu ở Bắc Kinh chịu trách nhiệm bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, đã hối lộ Hoàng Thắng để nhận được sự phê duyệt của ông ta. Việc này diễn ra trong lễ khai mạc văn phòng của Bạch ở một khách sạn tại Bắc Kinh. Sĩ quan cảnh sát Vương Kì Quyền đã hối lộ Hoàng, và sau đó được thăng chức làm Phó giám đốc Sở Cảnh sát Đức Châu.

Theo một báo cáo chính thức của truyền thông Trung Quốc, Hoàng đã thực hiện việc mua quan bán chức. Báo cáo cho biết: “Sau khi Hoàng Thắng trở thành Bí thư Đảng Đức Châu vào năm 2001, các quan chức của Đức Châu phát hiện rằng chỉ hiệu quả làm việc thôi không thể giúp họ thăng tiến. Họ phải trả tiền để được thăng chức. Một quan chức nói với phóng viên rằng trong những năm gần đây, hầu hết tất cả vị trí quan chức ở Đức Châu đều có giá đi kèm. Vị trí bí thư Đảng của quận có giá 300.000 nhân dân tệ, giám đốc quận giá 100.000 nhân dân tệ, và vị trí rẻ nhất là phó giám sát thị trấn với giá 50.000 nhân dân tệ.”

Hoàng Thắng có quan hệ với nhiều phụ nữ, việc này ai ai cũng biết. Theo một báo cáo của Phoenix.net: “Hoàng Thắng có 46 tình nhân và 46 mảnh đất. Ông ta thích những phụ nữ trẻ chỉ đáng tuổi con gái của mình.” Một người thân quen với Hoàng nói: “Ông ta thích phụ nữ trẻ, những người hoàn toàn không quen biết ông ta. Khi làm việc ở Đức Châu, mỗi lần ông ta đi đến các quận, công việc cuối cùng trong ngày thường là ngủ với một phụ nữ mới trong khách sạn.”

Sự sụp đổ của Hoàng Thắng có vẻ như là hậu quả của việc tham những, cặp bồ, chiếm đoạt đất đai, và những đấu đá trong nội bộ Đảng, nhưng thật ra ông ta bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Công.

Trong nhiệm kỳ làm Bí thư Đảng thành phố Đức Châu từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 02 năm 2007, ông ta chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau khi được thăng chức làm Phó chủ tịch tỉnh Sơn Đông, ông ta thậm chí còn bức hại nhiều học viên trong tỉnh hơn.

Khi anh trai của Hoàng Thắng là Hoàng Uy Liêm làm cảnh sát trưởng của thành phố Duy Phương, tỉnh Sơn Đông, ông ta đã bắt giữ một số học viên. Ông ta đã ra lệnh bắt giữ và kết án học viên Khương Quốc Ba. Vào tháng 11 năm 2009, Hoàng Uy Liêm đi đến một chợ trời để giả vờ mua sắm. Khi ông ta thấy các học viên Pháp Luân Công phát tờ rơi và giảng chân tướng cho mọi người, ông ta thậm chí đã nhận một tờ rơi để có được sự tin tưởng của các học viên. Ông ta đã hỏi xin tên cùng địa chỉ của họ, và bí mật quay phim họ. Sau đó, ông ta bắt các học viên này, lục soát nhà của họ, và buộc họ phải nộp tiền phạt. Vào ngày 31 tháng 12, Hoàng Uy Liêm bị đuổi việc.

Hoàng Thắng và vợ của ông là loại người như thế nào? Theo những bài báo trên Internet: “Vợ của Hoàng Thắng, Nghiêm Thiến Tử, kiếm được món lợi nhuận khổng lồ từ những dự án bất động sản ở Đức Châu. Một khi bà ta đã để mắt đến một mảnh đất nào đó, không gì có thể ngăn bà ta phá bỏ những ngôi nhà đang có. Khá nhiều người đã chết vì việc phá nhà cưỡng bức này. Bà ta cũng có được một hợp đồng để xây dựng một con đường, nhưng bề mặt đường hầu như chỉ giữ được một năm trước khi biến thành những cái ổ gà. Chất lượng thấp của vật liệu xây dựng đã gây ra một sự tổn thất tài chính to lớn cho chính phủ. Hoàng Thắng cũng là cổ đông của một cửa hàng bách hóa nổi tiếng ở Đức Châu dưới một bí danh. Vợ chồng Hoàng đã tích lũy được hơn 100 triệu nhân dân tệ khi sống ở Đức Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/26/山东省副省长黄胜为啥被判刑-274460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/26/140684.html

Đăng ngày 11-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share