[MINH HUỆ 05-08-2913] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa thu năm 2011. Trước đó tôi nghĩ Pháp Luân Công là một môn khí công để chữa bệnh khỏe người. Thông tin phỉ báng Pháp Luân Công trên truyền hình Trung Quốc tôi đều thờ ơ, đối với các tư liệu giảng chân tướng cũng không quan tâm. Sau này trong tu luyện tôi mới thấy rằng đó là một chủng tâm tự tư, thờ ơ.

Vào thời kỳ ban đầu tôi không hoàn toàn hiểu được tại sao những người tu luyện lại phải bước ra và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Với suy nghĩ cần phải khiêm tốn nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Tôi tận dụng thời gian để học Pháp nhưng thể ngộ của tôi về Pháp bị hạn chế ở mức nhận thức cảm tính.

Sau đó, tôi bắt đầu hiểu tại sao các học viên chấp nhận mạo hiểm tính mạng của mình để nói cho những người khác biết sự thật. Đó là xuất phát từ lòng từ bi trong họ đã thúc đẩy họ cứu người. Vào thời điểm đó tôi vẫn còn suy nghĩ bảo vệ bản thân mình và phân vân liệu tôi có thể làm điều đó hay không. Liệu tôi có nên phó xuất không? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình.

Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên tôi đã bị tiêu chảy. Tôi biết là do Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy một con mắt lớn. Sư phụ bay ra từ con mắt đó và chữa lành bệnh cho tôi. Đó là những trải nghiệm của tôi và tôi hỏi chính mình rằng: “Làm sao những điều này có thể là giả được?”

Tôi hỏi một đồng tu là tôi nên làm gì. Anh ấy từ tốn trả lời rằng tôi sẽ biết mình cần phải làm gì sau khi học Pháp nhiều hơn. Ngay sau đó tôi bắt đầu làm ba việc. Sáu tháng sau, tôi cảm nhận được rằng mình đã có được một thể ngộ sâu hơn về Pháp và bắt đầu phân phát tài liệu. Tôi tự coi bản thân mình là một người tu luyện và cảm thấy rất tốt.

Sau đó có một hiện tượng làm tôi khốn khổ: mỗi ngày tôi đều gặp ác mộng. Vào buổi đêm, tôi cảm nhận một khối vật chất màu đen xâm nhập vào trong không gian của mình và đưa năng lượng xấu vào cơ thể tôi. Lúc đó tôi không biết hướng nội như thế nào, chỉ tự nhủ bản thân rằng không được sợ hãi, hiện tượng này không chắc là có thật, Sư phụ sẽ bảo hộ mình.

Tuy nhiên, hiện tượng này vẫn diễn ra không ngừng. Tôi bắt đầu nói với bản thân từ tận trái tim của mình rằng: “Tại sao những điều này lại xảy ra với mình? Liệu đây có phải vấn đề của mình không?” Hiểu được sự bối rối của tôi, Sư phụ đã đưa chữ “Không” vào trong giấc mơ của tôi và tôi chợt nhận ra tâm hiển thị của mình. Mặc dù các đồng tu khác không nhìn thấy nó, nhưng nó đã được ẩn sâu bên trong tôi. Từ thời điểm tôi bắt đầu tu luyện tôi cảm thấy mình cao minh hơn những người khác, có được những thể ngộ tốt hơn những người khác, nhanh trí hơn và bởi vậy nên có thể tôi là đến từ một tầng thứ cao hơn. Những suy nghĩ kiểu như vậy thường xuyên quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Khi tôi thức dậy tôi phát chính niệm để thanh trừ những suy nghĩ đó. Trong lúc đó, tôi nhận ra rằng tu luyện là nghiêm túc và tất cả những niệm đầu của tôi đều cần phải quy chính. Tôi cũng ngộ ra tại sao nhiều học viên mới chưa thực sự đắc Pháp. Cựu thế lực đã cản trở họ không cho họ được biết Pháp và nếu không có Sư phụ thì chúng ta cũng sẽ có thể không có cơ hội đắc được Pháp.

Tôi muốn nhắn nhủ đến các đồng tu mới rằng: Chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn, thực tu bản thân! Con xin cảm tạ Sư phụ và cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/5/得法不易-新弟子更要珍惜-277701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/27/141710.html

Đăng ngày 08-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share