Bài chia sẻ tại Pháp hội quốc tế năm 2012 tại Thủ đô Mỹ quốc của một đệ tử Đại Pháp Tây phương ở Washington, DC.

[MINH HUỆ 16- 07 -2013]

Kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!

Xin cho phép tôi được tóm tắt một số kinh nghiệm tu luyện của bản thân kể từ năm 2009 khi Sư phụ từ bi đã dẫn dắt tôi trở lại với Đại Pháp sau nhiều năm lạc lối và mất phương hướng trong xã hội người thường. Tôi đã đi chệch đường vì tôi không thể buông bỏ chấp trước và tâm truy cầu của mình.

Hồi tưởng lại, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã luôn luôn ở bên cạnh cho tôi những điểm hóa. Ví dụ, Sư phụ đã an bài cho các học viên từ bi gọi cho tôi hết lần này đến lần khác để biết tình trạng của tôi như thế nào. Đến năm 2009, sau khi truy cập vào trang web Chánh kiến (tiếng Anh), tôi nghe nói về Thần Vận và đã lên kế hoạch đến xem buổi biểu diễn. Sau khi xem biểu diễn, tôi đã gọi cho một học viên mà tôi biết và nói với anh ấy rằng tôi sẵn sàng quay trở lại với Đại Pháp. Tối hôm đó, tôi tham dự một nhóm học Pháp lớn tại khu vực của chúng tôi. Hôm nay, tôi thực sự cảm kích trước cơ hội được thực hiện thệ ước từ tiền sử và trợ Sư Chính Pháp.

Hướng nội và cứu chúng sinh tại nơi làm việc

Hiểu rằng những người cùng làm việc có quan hệ tiền duyên với tôi và là những chúng sinh mà tôi phải cứu, tôi đã nỗ lực để cứu họ. Tuy nhiên, tôi đã nhận thức được rằng nếu tôi không thực sự đề cao tâm tính của mình, sẽ có sơ hở để cựu thế lực dùi vào và hủy đi cơ hội được cứu của mọi người.

Tôi đã từng mua thiếp chúc mừng cho tất cả mọi người tại chỗ làm của tôi, viết một lời chúc cho mỗi người cùng với lời mời tới xem Thần Vận, gửi vào hộp thư của mỗi người trong khi họ đang nghỉ lễ Giáng sinh. Mặc dù có một vài người tới gặp tôi và bày tỏ sự cảm ơn vì lời mời tới xem buổi biểu diễn, tôi có cảm tưởng rằng không có người nào ở chỗ làm của tôi đã thực sự tới xem buổi biểu diễn đó.

Tôi hướng nội một cách hời hợt và không thấy được chấp trước cơ bản của mình lúc đó. Cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật rằng đó là do tình trạng tu luyện kém của bản thân đã để cho cựu thế lực tạo ra những rào cản cho chúng sinh. Tôi nhận ra rằng sự ích kỷ, “tình”, chấp trước giữ thể diện, tâm hoan hỉ và thiếu từ bi thực sự là những vấn đề chính của mình. Tôi đã không vô ngã để có thể nỗ lực cứu đồng nghiệp của mình một cách vô điều kiện.

Ích kỷ tập trung vào tu luyện cá nhân, tôi đã không thực sự tử tế với mọi người xung quanh, cũng không thực sự cho họ thấy được tâm đại thiện của học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hầu như không bao giờ nói chuyện với các đồng nghiệp của mình và hiếm khi cho họ cơ hội để hiểu về cá nhân tôi. Thậm chí thỉnh thoảng tôi còn bỏ qua trách nhiệm của mình đối với họ với lý do là các hoạt động liên quan đến Đại Pháp của tôi là quan trọng hơn.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã dạy:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.”

Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng những gì mọi người tại chỗ làm nghĩ về tôi không chỉ phản ánh nhận thức của họ về các học viên Đại Pháp mà còn ảnh hưởng đến khả năng được cứu của họ. Nhìn lại bản thân, tôi nhận ra rằng tôi đã bất cẩn và vô tâm đối với các chúng sinh này, những người có lẽ đều đang đợi tôi đến cứu. Tôi đã ngộ ra rằng để cứu những đồng nghiệp cùng làm với tôi, ngoài việc mời họ tới xem Thần Vận và giảng chân tướng khi có cơ hội, tôi phải cho họ thấy được tâm từ bi và thiện lương thực sự của học viên Pháp Luân Đại Pháp trong mọi điều tôi nói và mọi việc tôi làm hàng ngày.

Phối hợp chỉnh thể để quảng bá Thần Vận

Tôi đã nâng cao hiểu biết của mình và nhận ra rằng, thậm chí ngay cả khi tôi cho là nỗ lực cá nhân của mình đã là tốt thì liệu tôi có thực sự phối hợp với mọi người như một chỉnh thể hay không mới là trọng yếu và sẽ mang lại lực độ to lớn nhất để cứu chúng sinh. Trong bài Giảng Pháp vào ngày 20 truyền Pháp, Sư phụ đã giảng:

“Trước đây tôi đã giảng cho mọi người, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp tu luyện tốt-xấu thế nào, [điều ấy] quyết định lực độ cứu chúng sinh, cũng quyết định thành-bại của phối hợp với Chính Pháp ở thế gian.”

Tôi quyết định tập trung hơn vào việc quảng bá Thần Vận cho giới luật sư ở vùng thủ phủ Washington, DC. Không phối hợp với một ai, tôi phát hàng trăm tờ rơi về Thần Vận tới các luật sư trong khu vực này. Nghĩ rằng mình đã làm được một điều gì đó tuyệt vời và có chấp trước vào chứng thực bản thân, tôi đã gián tiếp khoe khoang về điều đã làm khi kể cho một học viên khác. Khi học viên này nhẹ nhàng hỏi: “Bạn có phối hợp việc gửi mail với các điều phối viên không?”, tôi ngay lập tức nhận ra rằng tôi đã không hòa nhập vào chỉnh thể, rằng tôi chỉ làm điều tôi muốn và không thực sự phối hợp với các đồng tu Đại Pháp theo như yêu cầu của Sư phụ. Sau khi nhận thức được vấn đề này, tôi quyết định giữ tâm cứu độ chúng sinh, nhưng tập trung phối hợp với chỉnh thể, để chính niệm tập thể của chúng tôi có thể tạo ra đột phá và tránh những tổn thất và hao lực không cần thiết.

Nâng cao nhận thức về vấn đề phối hợp, tôi đã có thể làm việc với các đồng tu Đại Pháp để thu xếp các buổi giới thiệu Thần Vận trong khu vực chúng tôi để quảng bá chuyên sâu hơn về buổi biểu diễn cho công chúng. Khi tôi tập trung nỗ lực vào việc hòa nhập và phối hợp với các đồng tu Đại Pháp, công việc nhanh chóng đạt kết quả tốt hơn. Mặc dù hầu hết các lần, tôi chỉ có thể sắp xếp được thời gian để gọi điện cho các câu lạc bộ và các tổ chức địa phương trong giờ nghỉ ăn trưa trong tuần, tôi đã có thể tổ chức được rất nhiều các buổi giới thiệu Thần Vận trong toàn bộ khu vực của chúng tôi. Sau khi tham gia một vài buổi giới thiệu của các đồng tu và chứng kiến hiệu quả của các buổi giới thiệu này, tôi đã có được hiểu biết tốt hơn về sức mạnh của việc phối hợp và hợp tác giữa các đệ tử Đại Pháp.

Trừ bỏ tâm an dật trong khi viết bài cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Khoảng hơn một năm trước đây, Sư phụ đã an bài để tôi trợ giúp việc cứu chúng sinh thông qua các các bài viết ngắn cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên (EET). Trong khi làm việc với EET trong khoảng 01 năm, tôi đã có cơ hội chứng kiến các đệ tử Đại Pháp tinh tấn xử lý các tình huống với tâm Thiện và Nhẫn trong vai trò điều phối như thế nào.

Thời gian biểu của việc viết bài cho EET của tôi khá là khắt khe, vì tôi phải viết bài 05 ngày trong 01 tuần lại còn phải duy trì công việc toàn thời gian bình thường các công việc ở gia đình và tham gia vào các hạng mục Đại Pháp khác. Thậm chí tôi biết rằng nhiều đệ tử Đại Pháp thực hiện một khối lượng công việc nặng hơn và thậm chí có nhiều trọng trách phải đảm đương hơn tôi, tôi vẫn tu luyện trì trệ và cho phép bản thân mình lười biếng. Với việc hoàn thành công việc vào phút cuối và đôi khi không kịp thời hạn, tôi đã vô trách nhiệm.

Tuy nhiên, người quản lý của tôi luôn xử lý các tình huống chiểu theo Pháp và với tâm Nhẫn. Cô ấy sẽ từ bi sửa lỗi cho tôi và lặng lẽ làm các việc mà một đệ tử Đại Pháp phải làm. Điều này đã khiến tôi củng cố quyết tâm làm việc tốt hơn, trừ bỏ tâm an dật và tiếp tục đóng góp cho tờ báo trong khi cân bằng các trách nhiệm khác của mình.

Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân: “Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không.” Mặc dù EET không còn đăng mục mà tôi viết, tôi có thể thực sự nói rằng con đường tôi đã đi qua khi đóng góp một phần cho EET đã cho phép tôi thăng tiến trong tu luyện và trợ giúp cứu độ chúng sinh và tôi thực lòng cảm tạ Sư phụ vì những an bài hoàn hảo của Ngài.

Cứu chúng sinh tại gia đình

Tôi để lại phần này vào cuối bài chia sẻ của mình vì đây là phần cốt lõi trong tu luyện của tôi kể từ khi tôi quay trở lại với Đại Pháp vào năm 2009. Trong 03 năm, cựu thế lực đã đầy ác ý sử dụng vợ tôi, người không phải là học viên, để ngăn cản tôi tu luyện. Chúng cũng cố gắng hủy đi cơ hội được cứu của cô ấy. Trong nhiều năm, do sơ hở của tôi trong tu luyện, cựu thế lực tà ác đã nắm bắt mọi cơ hội có thể để sử dụng vợ tôi cho những mục đích riêng của chúng. Tôi sẽ không nhắc lại ở đây những điều xấu xa mà tà ác đã xui khiến vợ tôi làm trong nhiều năm mà tôi sẽ nói rằng Sư phụ từ bi của chúng ta không bao giờ quay lưng lại với tôi trong những thời khắc đen tối nhất của tôi và Ngài không bao giờ từ bỏ việc cứu vợ tôi.

Khi tôi bắt đầu thực sự và toàn tâm toàn ý đề cao tâm tính và thể hiện một cách vô điều kiện tâm Thiện với vợ tôi trong khi kiên trì trừ bỏ tà ác đằng sau cô ấy bằng chính niệm, những thay đổi lớn đã xảy ra trong gia đình chúng tôi. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ nói “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.”

Khi tôi thực lòng cố gắng trừ bỏ ma tính, cân nhắc các hành động của bản thân từ quan điểm của vợ tôi, và chân thành nỗ lực giúp cô ấy cảm thấy rằng tôi không từ bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi, tình hình bắt đầu thay đổi theo hướng tốt hơn. Trên thực tế, một ngày không lâu trước đây, tôi đã hỏi cô ấy: “Em có muốn học Pháp cùng với anh không?” Và trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy đáp: “Có”. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu cùng ngồi trên sàn trong phòng khách đọc Chuyển Pháp Luân, và chúng tôi vẫn tiếp tục làm vậy cho đến tận bây giờ. Tôi cố gắng để cô ấy học theo tốc độ của bản thân cô ấy, và gần đây chúng tôi đã cùng nhau đọc hết Bài giảng thứ ba. Đáng kinh ngạc hơn, cô ấy gần đây đã lần đầu tiên tham gia vào một nhóm học Pháp nhỏ ở địa phương.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/16/回归大法-兑现助师正法的誓言-260280.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/2/140796.html

Đăng ngày 29-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share