Bài viết của Ích Dân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc  

[MINH HUỆ 29-01-2013] Tôi bị nhập viện trong tình trạng nguy cấp do bệnh bạch cầu, cần phải được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn hồi phục và thậm chí có thể đi làm trở lại. Điều này xảy ra vì tôi đã thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” và nghe các bài giảng ghi âm của Sư phụ Lý Hồng Chí khi ở trong bệnh viện.

Tháng 06 năm ngoái, tôi đang làm việc ở một thành phố cách xa quê nhà. Một ngày kia tôi đột nhiên cảm thấy yếu và bị sốt. Một bác sĩ đã chữa trị như thể tôi bị cảm lạnh, nhưng các triệu chứng vẫn không hết. Sau đó, lợi của tôi bị chảy máu; tôi phải súc miệng bằng bốn hay năm chai nước mỗi ngày.

Tôi trở về nhà và đi đến một bệnh viện thành phố. Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính và cần phải nhập viện ngay lập tức. Khi nghe tin này, tôi gần như ngã xuống đất. Tôi chỉ mới 22 tuổi! Đời tôi chấm dứt rồi sao?

May mắn thay, một người thân ở cùng với tôi lúc đó là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy bảo tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Vài tiếng sau, lợi của tôi đã ngưng chảy máu.

Sáng hôm sau, tôi vào bệnh viện thành phố. Bác sĩ ở đó nghĩ rằng trường hợp của tôi là rất nghiêm trọng và đã chuyển tôi đến bệnh viện tỉnh. Tôi đã được chăm sóc đặc biệt. Khi đang nằm trên giường bệnh, tôi nhắm mắt lại và liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Trong thời gian này, tôi đã được hóa trị nồng độ cao, nhưng tôi không có bất kỳ triệu chứng nào của buồn nôn, nôn hay chán ăn; hoặc rụng tóc như những người khác. Tôi có thể ăn bình thường và cũng không bị rụng tóc.

Người thân của tôi đã mang đến cho tôi một máy MP3 có bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí ở Quảng Châu. Càng nghe, tôi càng có nhiều năng lượng và cảm thấy khỏe hơn. Thậm chí tôi có thể đi bộ xung quanh hành lang bệnh viện và dưới sân. Một lần, tôi thậm chí đã đi bộ đến một siêu thị.

Sau vài tháng, các bác sĩ ở bệnh viện đã làm nhiều xét nghiệm máu, dịch tủy não và DNA. Tất cả đều trở lại bình thường, và tôi đã được xuất viện.

Các bác sĩ đã ngạc nhiên vì sự hồi phục nhanh chóng của tôi.

Trong thời gian ở bệnh viện, tôi thấy một vài người trẻ tuổi với cùng chứng bệnh đã qua đời. Một số gia đình đã trả hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu nhân dân tệ viện phí nhưng người thân của họ vẫn qua đời.

Khi trở về nhà, người thân và bạn bè thấy tôi mỉm cười và tôi dường như khỏe hơn. Họ hỏi tôi có bị chẩn đoán sai hay không, vì họ không thể tin rằng bệnh bạch cầu có thể chữa nhanh đến vậy. Tôi nói rằng đó là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi. Tôi đã nắm bắt cơ hội này và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/29/前白血病患者-心灵深处的感恩-268082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/8/140351.html

Đăng ngày 27-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share