Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2013] Tôi có một đứa cháu trai, người ta vẫn gọi nó là Thạch Đầu (nghĩa là hòn đá). Cuộc sống của Thạch Đầu rất khó nhọc và cay đắng. Tôi và em gái tôi vẫn luôn cố gắng giúp đỡ nó bằng cách cho nó thức ăn và quần áo, giúp nó tất cả những gì chúng tôi có thể giúp. Trong hai năm qua, cuộc sống của nó cũng khá lên, nhưng đột nhiên điều không may đã giáng xuống.

Ngày 1: Bên bờ cái chết

Vào khoảng 11 giờ tối ngày 30 tháng 4 năm 2012, Thạch Đầu đột nhiên bị một cơn đau dạ dày khủng khiếp. Nó ngày một tệ hơn cho đến khi Thạch Đầu không thể chịu được nữa. Lúc đó là nửa đêm và nó không muốn đánh thức chúng tôi, nên nó gọi bạn đưa đến bệnh viện. Bệnh viên đã tiến hành kiểm tra cho Thạch Đầu và xác định rằng nó có một khối u 15x13cm, đã ở giai đoạn cuối của ung thư gan.

Em gái tôi nhận được tin vào sáng mùng 1 tháng 5. Cô ấy rất choáng váng và đưa Thạch Đầu đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Sau khi tiến hành kiểm tra thêm, bác sĩ ở đó cũng đưa ra kết luận như vậy. Lúc đó, Thạch Đầu đã không còn chút sức lực nào nữa, hơi thở của nó rất nặng nhọc. Huyết áp khoảng 80/40. Bác sĩ nói là nó phải nhập viện ngay lập tức bởi vì khối u có thể bị rách và gây đột tử.

Em gái tôi hỏi bác sĩ liệu có thể tiến hành phẫu thuật không. Bác sĩ đã từ chối, và nói thêm rằng cậu ấy cũng không nên chuyển sang bệnh viện nào khác nữa, cậu ấy đang trong tình trạng nguy hiểm và cần được chăm sóc đặc biệt. Em gái tôi cảm thấy rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa nó vào Phòng chăm sóc đặc biệt, dành cho các bệnh nhân mắc trọng bệnh. Cô ấy không biết liệu cách đó có giúp gì được cho Thạch Đầu không.

Ngày 2: Sống sót

Tôi và em gái tôi đã tập luyện Pháp Luân Công được nhiều năm. Cả hai chúng tôi đều đã trải nghiệm những điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi biết một cách sâu sắc rằng Đại Pháp độ nhân. Đại Pháp không phải là để trị bệnh, mà là để đưa con người lên cao tầng và cứu độ chúng sinh.

Em gái tôi bảo Thạch Đầu: “Nghe này, chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu mạng con. Cha của con đã qua đời vì bệnh này, bởi vì ông ấy đã không được ở trong hoàn cảnh tốt. Bây giờ con đã gặp được Đại Pháp, con còn sợ gì chứ. Chỉ cần tu luyện Đại Pháp.”

Sau đó Thạch Đầu bảo chúng tôi: “Con đã nhìn thấy Phòng chăm sóc đặc biệt. Các bệnh nhân ở đó đều đang được truyền dịch. Con cảm thấy rằng đó không phải là nơi dành cho mình. Đột nhiên một quyển sách Đại Pháp lóe lên trong đầu con, và con biết rằng mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Sau đó con đã quyết định, mình sẽ không ở trong bệnh viện này, mình không có bệnh! Con không tin vào kết quả chụp CT của họ. Hãy về nhà và học Pháp!” Quyết định của Thạch Đầu đã khiến em gái tôi và tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

Vào buổi chiều, em gái tôi và tôi đem bài giảng của Sư phụ đến nhà của Thạch Đầu, và bảo nó: “Con nên nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Thạch Đầu nói: “Con biết. Con đã nhẩm Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chúng tôi bảo nó: “Con nên tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Nhớ rằng nếu là một học viên Đại Pháp thì con không có bệnh. Hãy học Đại Pháp.” Thạch Đầu đồng ý. Trong khi nghe bài giảng của Sư phụ, nó cảm thấy nóng và toát mồ hôi. Bác sĩ cảnh báo chúng tôi rằng không được cho nó uống nước, nhưng lúc đó nó vừa nóng vừa khát. Chúng tôi đã cho nó uống nước, vì chúng tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho nó.

Trong hai ngày Thạch Đầu bị ốm, bụng của nó trở nên cứng và phồng lên, và nó không thể đại tiểu tiện được. Bác sĩ nói rằng đó là vì vùng trên và vùng dưới hoạt động không đồng bộ. Sau khi xem các bài giảng của Sư phụ, trong hôm đó, Thạch Đầu đã có thể đánh hơi. Nó nói rằng nó cảm thấy tốt hơn nhiều.

Ngày thứ 3: Hồi phục

Vào buổi sáng ngày 2 tháng 5, Thạch Đầu bắt đầu có thể đại tiểu tiện. Đây là một dấu hiệu chắc chắn rằng sức khỏe của nó đang được cải thiện. Sự tự tin của chúng tôi tăng lên, chúng tôi rất hạnh phúc còn Thạch Đầu thì cảm thấy đói. Chúng tôi nấu cháo cho nó và nó đã ăn hết cả một bát cháo. Sau đó nó nói rằng nó đã bình phục. Mặt nó không còn tái nữa, tinh thần của nó đã tốt lên rất nhiều. Chúng tôi đều rất hạnh phúc.

Vào ngày 3 tháng 5, Thạch Đầu cảm thấy sức lực của nó đã được hồi phục trở lại và nó không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nó còn đạp xe đạp điện đến nhà tôi. Ngày hôm sau nó đi làm vào buổi sáng và đến nhóm học Pháp vào buổi chiều! Chúng tôi đều kinh ngạc. Chỉ vài ngày trước đó, các bác sĩ nói rằng nó sắp chết, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ trong ba ngày, chúng tôi đã thấy được kỳ tích. Đại Pháp thật kỳ diệu.

Không chỉ sức khỏe thể chất của nó được cải thiện mà tâm tính của nó cũng tiến bộ. Nó bảo chúng tôi rằng trước đây nó không tin Đại Pháp, khi mọi người nói về Đại Pháp, nó chỉ coi đó như chuyện đùa. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, nó không còn nghĩ như vậy nữa. Một khi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên, nó không thể đặt cuốn sách xuống nữa. Thạch Đầu cảm thấy rằng nó đã hoàn toàn thay đổi. Tâm tính của nó đã được cải thiện, cảm thấy hạnh phúc và lạc quan. Không còn coi trọng danh và lợi, giờ nó không còn tức giận nếu khách hàng không trả đủ tiền. Bây giờ không có gì có thể làm nó phiền muộn nữa.

Thạch Đầu có khá nhiều bạn. Khi họ thắc mắc về sức khỏe của nó, tôi bảo họ rằng nó đã cải thiện nhiều sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng việc nó có thể trở lại làm việc nhanh như vậy là một điều đáng kinh ngạc. Họ cũng biết rằng đó là một điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy buồn cho người Trung Quốc, những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não, và không tin vào kỳ tích. Những trải nghiệm kỳ diệu của Thạch Đầu sau khi học Đại Pháp là một sự thật. Thạch Đầu cũng nói: “Hãy viết ra câu chuyện của em, và chia sẻ nó với những người khác, để mọi người hiểu được sự kỳ diệu của Đại Pháp.”

Tổ tiên của chúng ta nói rằng: “Thà tin là có vẫn hơn tin là không có.” Người phương Tây có câu: “Tín giả hữu phúc.” Với những việc quan trọng, nếu có điều gì đó có thể cứu được mạng sống của bạn, thì chỉ những người có lòng tin mới có thể tìm ra lối thoát. Sau sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp trong hai mươi năm, đã có rất nhiều câu chuyện chứng minh sự kỳ diệu và siêu thường của Đại Pháp. Đại Pháp có thể cứu độ con người. Không khó để có thể hiểu vì sao dưới sự đàn áp tàn bạo kể từ năm 1999, các học viên vẫn rất kiên định! Nhờ có Đại Pháp người ta mới thực sự có tương lai hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/【庆祝513】修大法三天改命运-272884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/13/140487.html

Đăng ngày 26-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share