Bài chia sẻ của Ngộ Tâm, một học viên ở Tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 29-07-2013] Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ở giai đoạn suy thận cấp và có triệu chứng u rê huyết. Kết quả là toàn bộ thân thể của tôi bị sưng lên, từ mắt cho tới mặt , và cả tứ chi.

Tôi nhập viện được một thời gian và cuối cùng các bác sĩ đã nói với con trai tôi rằng không còn cách chữa trị nào đối với bệnh của tôi. Vì suy thận đã ở giai đoạn cuối, các bác sĩ đã khuyên tôi chỉ nên về nhà và nghỉ ngơi.

Sau khi về nhà, một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và đưa bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi. Bởi vì tôi không được đi học và không biết đọc, con gái tôi đã đọc sách cho tôi. Sau một lúc, tôi đã trở nên mất kiên nhẫn và phàn nàn: “Mẹ sắp chết rồi, làm sao cuốn sách này có thể giúp mẹ chứ?”

Con gái tôi ngừng đọc và nói: “Cuốn sách này rất hay. Con sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dù mẹ không muốn tu.” Sau đó cháu tiếp tục đọc.

Khi chúng tôi gần kết thúc Bài giảng thứ nhất, tôi cảm thấy một cú giáng mạnh trên đầu, như thể có ai đó đang đánh mình. Khi tôi đang kêu la vì đau đớn, một cơn đau nhói khác bắt đầu tấn công ra thắt lưng của tôi, như thể là  tôi đang bị đâm bởi cây kim dài.

Mặc dù vậy, tôi nhanh chóng ngừng phàn nàn và đột nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng. Mẹ tôi đã chuẩn bị một bát súp kê và tôi đã vội vàng ăn hết nó. Bà ấy ngạc nhiên khi thấy tôi ăn ngon miệng, vì tôi đã khó ăn trong thời gian dài. Tôi đã đi bộ một đoạn ngắn với sự trợ giúp, và sau khi về nhà tôi lại tiếp tục nghe Pháp.

Vào buổi tối con gái tôi bắt đầu đọc Bài giảng thứ hai. Đêm đó tôi bị sốt, nhưng tôi thực sự không bị động tâm bởi cơn sốt, và chìm ngay vào giấc ngủ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, vì đã quá lâu rồi tôi bị hành hạ bởi bệnh khó ngủ do chứng u rê huyết. Đêm đó tôi đã mơ thấy mình đang bay lên cao xuyên qua bầu trời với loại nhạc thiên đường mỹ diệu bao quanh.

Ngày hôm sau, tôi đến điểm luyện công gần đó, với sự trợ giúp của gia đình.

Các học viên ở đó rất tốt. Tôi đã nghe trong lúc họ đọc Pháp, và tôi xem họ luyện công. Vào ngày thứ ba, tôi có thể tự đi bộ về nhà.

Mặc dù nhiều chỗ vẫn còn bị phù, nhưng chỗ phù ở khắp thân thể tôi đã xẹp đi từng ngày. Vào ngày thứ tư, tôi có thể giúp mẹ tôi nấu ăn, và tôi có thể đi xe đạp đến điểm luyện công. Trong khi chờ đợi, tôi đã nói với mọi người mà tôi biết về sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Đến cuối tuần, bệnh của tôi gần như đã hoàn toàn biến mất.

Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như vậy. Vài thành viên trong gia đình tôi cũng được trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Một khối u đã xuất hiện gần mắt phải của cháu gái tôi khi cháu mới bảy tuổi. Các bác sĩ đã khuyên làm phẫu thuật, nhưng chúng tôi không thể có đủ hàng nghìn nhân dân tệ như cuộc phẫu thuật đòi hỏi. Tuy nhiên, cháu đã tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp và đều đặn luyện công với tôi. Một ngày sau khi ngồi đả tọa, cháu đã kêu lên: “Khối u đã biến mất!”

Năm ngoái bố tôi bị đột quỵ, ở tuổi 83. Tôi đã chăm sóc ông  khoảng một tháng và bảo ông hàng ngày niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cũng đọc các sách Đại Pháp cho ông. Dần dần, ông có thể ra khỏi giường, và chẳng bao lâu ông đã hồi phục hoàn toàn.

Trong đám cưới của cháu gái tôi cách đây vài hôm, bố tôi vui mừng nói với tất cả khách mời: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp đã cứu rỗi cuộc đời tôi!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/29/尿毒症晚期病人获新生-277196.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/6/141385.html

Đăng ngày 21-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share