Bài viết của một học viên ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-05-2013] Tôi điều trị bệnh viêm thanh quản đã được một thời gian, và phải tới bệnh viện Bắc Kinh 301 để khám vào tháng 4 năm 2010. Tuy nhiên, kết quả chuẩn đoán cho thấy tôi bị ung thư tuyến giáp và nó đã lan đến hạch bạch huyết. Tôi thật sự choáng váng. Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng ập đến. Tôi bước ra khỏi bệnh viện và bật khóc. Từ nhỏ thân thể tôi đã yếu và nhiều bệnh. Tôi đã phải phẫu thuật hai lần và mắc bệnh lao phổi, bệnh phụ khoa và hay bị sốt nhẹ. Hiếm có ngày nào tôi có được sức khoẻ đầy đủ. Giờ đây vào tuổi tứ tuần, tôi lại mắc căn bệnh hiểm nghèo này.

Tôi đã mổ để cắt bỏ khối u, và tâm trạng tôi rất tồi tệ khi trở về nhà. Tôi đã từng hát hay và nhảy đẹp, nhưng sau phẫu thuật tôi bị mất tiếng và có rất ít nước bọt. Tôi còn bị nhức đầu, đau lưng và đau các khớp. Tai của tôi bị ù và không có phần nào trên cơ thể cảm thấy khoẻ. Nhìn túi thuốc mà mình phải uống mỗi ngày, tôi thấy rất buồn và khó chịu.

Một trong những người bạn thân nghe về tình trạng của tôi và ngay lập tức đến thăm và an ủi tôi. Cô khuyên tôi nên luyện Pháp Luân Công và nói rằng có rất nhiều câu chuyện về những người đã khỏi bệnh ung thư, bệnh da liễu và béo phì sau khi tập luyện Pháp Luân Công. Tôi rất thích nghe những điều kỳ diệu này. Thực tế là trước đây tôi đã tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau nhiều năm bị tẩy não bởi chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã bỏ tập sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào 20 tháng 07 năm 1999. Giờ đây, những chia sẻ của người bạn đã cho tôi một hy vọng mới.

Kể từ đó, tôi ghé thăm người bạn ấy hàng ngày, và cũng dành phần lớn thời gian để đọc sách Chuyển Pháp Luân và xem các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Càng đọc sách nhiều bao nhiêu, tôi càng thích bấy nhiêu. Tôi không thể đặt cuốn sách xuống được nữa. Sau khi học và luyện năm bài công pháp hàng ngày, sức khoẻ của tôi bắt đầu cải thiện rõ rệt. Vô số Pháp Luân đang xoay khắp thân thể tôi, và thường có một dòng nhiệt đột nhiên thông thấu từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Tôi có thể cảm nhận những thứ bất hảo được thanh lý và tách ra khỏi cơ thể mình hết lớp này đến lớp khác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ chịu như vậy. Tôi hỏi bạn tôi chuyện gì đang xảy ra. Cô nói rằng: “Sư phụ Lý đang tịnh hóa thân thể cho bạn và loại bỏ những bệnh tật. Đây là điều tốt. Hãy tu luyện cho tốt vì Sư phụ Lý đang quản bạn đấy”.

Ba tháng trôi qua, tôi hầu như không còn nghĩ gì đến bệnh tật của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là để đọc các sách Pháp Luân Công và tập luyện các bài công pháp. Tôi cũng tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Dần dần, tôi không còn cảm thấy bực bội, cơn nóng giận đã lắng xuống và tôi có thể nhẫn chịu tốt hơn. Khuôn mặt yếu ớt vàng vọt của tôi đã trở nên tinh khiết và trắng, có sắc hồng và khoẻ mạnh. Khi tôi bước đi, cơ thể cảm thấy nhẹ như một chiếc lông và tràn đầy năng lượng.

Trải qua những thay đổi kinh ngạc như vậy, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp trong lúc tuyệt vọng nhất. Nhưng giờ đây tôi đã tìm được mục đích thực sự của cuộc sống này. Ai nói rằng không có Thần chứ? Ai nói rằng không có điều kỳ diệu? Chẳng phải nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Công thì căn bệnh ung thư đã lan ra và tôi có thể đã chết từ lâu rồi. Người thân của tôi, bạn bè tôi, bạn học đều biết bệnh ung thư của tôi đã hồi phục như thế nào nhờ tập luyện Pháp Luân Công, và nhiều người cũng bắt đầu tập luyện.

Một người bạn cùng lớp của tôi mắc căn bệnh hiếm gặp là “co thắt vẹo cổ”. Cổ của anh ấy bị cứng và anh gặp khó khăn trong khi nói chuyện. Anh ấy ở nhà cả ngày, rất thống khổ. Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho anh và mang cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh ấy đã vui mừng đọc sách và tập luyện các bài công pháp. Chỉ trong một tháng, cổ anh ấy đã bình thường trở lại. Anh ấy đã phải chi rất nhiều tiền để thử các thể loại thuốc và phẫu thuật, nhưng không có tác dụng. Giờ đây anh ấy đã bình phục nhờ tập luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/【庆祝513】昔日甲状腺癌患者的感恩-273272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/10/140381.html

Đăng ngày 25-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share