Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2013] Tôi là một bác sĩ và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Trong suốt giai đoạn gian khổ tu luyện và tiêu nghiệp, các chứng bệnh nan y của tôi đều đã không thuốc mà khỏi, tôi đã lĩnh hội được rằng Phật Pháp là khoa học chân chính.

Bệnh thoái hoá xương không thể chữa khỏi

Trước đây tôi phải chịu đựng căn bệnh hoại tử đầu xương đùi. Trong suốt 10 năm tôi phải di chuyển bằng nạng. Dù là bác sĩ nhưng tôi vẫn buộc phải đi khắp nơi để tham khảo ý kiến điều trị của các vị bác sĩ khác.

Tôi đã thử Tây y, Trung y cổ truyền, phẫu thuật, làm cư sĩ, thắp hương, bái Quan Âm, nhưng đều không hiệu quả.

Bệnh tật biến mất sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mọi việc bắt đầu thay đổi kể từ khi tôi biết đến Phật Pháp. Ngay lần đầu nghe xong chín bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi nhận ra chân mình có thể đứng vững dưới sức nặng của bản thân. Ba tháng sau đó, phim X-quang cho thấy phần khớp bị thoái hóa với những nốt nhỏ hiện trên phim trước đây giờ đã hình thành một lớp xương mới phát triển xung quanh.

Một năm sau đó, các triệu chứng của bệnh hoại tử xương đùi đều biến mất, và phim X-quang thứ hai chụp cho thấy phần xương ở khớp đã phát triển nhiều và cứng cáp hơn, và giờ đây đã nhẵn như của một người bình thường. Trước đây, các bác sĩ nói đầu xương đùi của tôi “mềm như đậu hũ”, nhưng giờ đây nó đã được tái tạo. Trước đây là tử cốt, giờ đã biến thành hoạt cốt. Thật là một kỳ tích không thể tin được.

Thiếu tinh tấn khiến cho bệnh tật xuất hiện

Vì tôi đã không tinh tấn trong tu luyện, tháng 07 năm 1999 tôi mắc thêm bệnh xơ hoá nhu mô phổi (có thể hiểu là phổi trở nên đông cứng). Tôi đã điều trị ở bệnh viện địa phương và sau đó là Viện Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh. Sau hơn một tháng điều trị và xét nghiệm, bệnh tình của tôi không hề cải thiện, trái lại nó ngày một trầm trọng. Chức năng hô hấp của tôi rất kém và tôi bị sụt cân nhiều. Tôi thường xuyên bị hụt hơi và phải thở oxy suốt 24 giờ trong ngày. Phim chụp cắt lớp cho thấy phổi của tôi đã thu nhỏ còn 60% kích thước thông thường và sau một thời gian chỉ còn 40%, phổi của tôi giờ là những khối đông đặc và trên phim chụp không thể nhìn thấy khoảng trống nào.

Trong suốt hơn một  tháng điều trị tại Bệnh viện Đại học Y khoa nổi tiếng, bệnh tình của tôi ngày một tồi tệ. Bác sĩ điều trị báo với tôi rằng: “Sau khi thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng bệnh của chị vẫn còn trong giai đoạn đầu nghiên cứu và chưa có cách điều trị hữu hiệu.” Theo lời khuyên của anh ấy, tôi đồng ý truyền cyclophosphamide trong bốn ngày (một loại thuốc ức chế miễn dịch), nhưng đợt điều trị phải dừng lại vì tác dụng phụ của thuốc. Cuối cùng, họ trả tôi về dưỡng bệnh tại nhà và điều trị bằng Trung y cổ truyền.

Vào thời điểm đó, với sự hiểu biết về phim chụp phổi của mình, tôi biết rằng tôi sắp chết, đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Gia đình tôi thì thầm với nhau rằng tôi sẽ không sống được quá một năm, vì một người đàn ông 45 tuổi mà tôi biết vừa qua đời vì căn bệnh tương tự. Đối mặt với bệnh tật, tôi cảm thấy bất lực và chỉ có thể phó mặc số phận cho ông Trời.

Việc nằm viện đã khiến tôi chệch khỏi trạng thái tu luyện ban đầu. Kết quả là bệnh hoại tử xương đùi đã quay trở lại, được biểu hiện qua phim X-quang. Không còn cách nào khác, tôi đành phải mua một đôi nạng để có thể đi từ bệnh viện về nhà.

Nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện

Tôi không muốn phải vướng víu với đội nạng một chút nào nữa và tôi biết rằng mình cần phải làm chủ cuộc sống của tôi. Vậy nên tôi lại bắt đầu tu luyện Đại Pháp một lần nữa. Kể từ đó, tôi thật sự hiểu rằng tu luyện là nghiêm túc và thần thánh. Không chút do dự, tôi bắt đầu tu luyện và luyện công. Không lâu sau, khớp xương đùi của tôi được chữa lành và tôi lại thoát khỏi đôi nạng một lần nữa.

Nhờ đề cao tâm tính, chức năng hô hấp của phổi được cải thiện và hơi thở của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tôi lại có nhiều rắc rối trong gia đình. Chồng tôi thường hay la mắng tôi cả ngày, ngày này qua ngày khác và việc này đã kéo dài gần bốn năm. Những lúc như vậy, tôi thường chịu đựng và khóc. Sau đó, tôi hướng nội và nhận ra mình cần phải có trái tim rộng lượng và nhẫn chịu với anh ấy. Thời gian sau đó, tôi trở nên bình thản với việc bị anh la mắng. Tôi đề cao tâm tính của mình với mỗi lần bị anh la mắng và cùng với việc đó, sức khoẻ của tôi trở nên tốt hơn. Từ đó tôi nhận ra rằng sự cáu gắt của chồng tôi là để giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực. Sư phụ giảng :

“Thực ra họ giúp chư vị tiêu nghiệp, nhưng tự họ không biết. Họ không hề gây sự với chư vị ở bề mặt, còn trong tâm lại rất tốt với chư vị; không phải như thế, [mà] cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

Được ban cho sức khoẻ

Vài năm sau đó, phim chụp phổi của tôi cho thấy nó đã được chữa lành và bình thường trở lại. Thậm chí màng phổi và các rãnh liên thuỳ cũng trở nên bình thường. Lá phổi bị xơ teo trước đây giờ trở lại kích cỡ bình thường và phục hồi lại độ co giãn của nó. Thêm vào đó, tôi có thể nói một cách sang sảng. Một lần nữa, sự thay đổi đáng kinh ngạc trên cơ thể tôi, nếu so với y học hiện đại thì được ví như một phép màu. Điều đó chứng minh tính khoa học của Phật Pháp. Sinh mệnh của tôi là do Sư phụ cấp cho, là do Đại Pháp tạo nên.

“Tôi bây giờ là một lạp tử của Đại Pháp”

Vào lúc đó tôi nói với gia đình mình rằng tôi trong quá khứ đã không còn tồn tại nữa. Tôi bây giờ là một phần của Đại Pháp và tôi phải tự mình bước đi thật tốt trên con đường Sư phụ đã an bài. Tôi học cách sử dụng Internet và bắt đầu đọc các bài chia sẻ của học viên trên trang web Minh Huệ Net. Kể từ đó, tôi thiết lập một cơ sở nhỏ sản xuất các tài tiệu và ngày càng làm tốt hơn.

Tôi biết rằng mình phải bắt kịp các bạn đồng tu trong tu luyện. Tôi dốc toàn tâm, toàn lực và quỹ thời gian của mình,  luôn cố gắng làm càng nhiều càng tốt và không dám chậm chạp. Tôi làm tất cả vì mục đích cứu người. Tôi không có tính toán hay cầu mong điều gì, ngoại trừ được nghe những lời giảng của Sư phụ, bước đi trên con đường Sư phụ an bài, trở thành một phần của Pháp và tinh tấn trong suốt hành trình tu luyện còn lại của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/6/医生-真切体会佛法是真正的科学-272896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/4/140297.html

Đăng ngày 24-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share