Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 24-04-2013]  Những lời sau đây là từ trang blog của một luật sư Trung Quốc người đã biện hộ vô tội cho các thân chủ của ông là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Trong 14 năm, họ đã chịu đựng nỗi đau xa cách vợ con. Gia đình của họ bị tan vỡ và họ phải dõi nhìn cái chết của người thân; nhưng họ không từ bỏ đức tin của mình. Trong 14 năm, họ đã sống trong nỗi sợ hãi bị bắt giữ, bị tra tấn, bị ném vào trại lao động, bị kết án tù, nhưng họ không từ bỏ hy vọng. Trong 14 năm, họ đã đối mặt với sự không hiểu biết và thờ ơ của những người đang bị lừa dối, nhưng họ không oán giận. Trong 14 năm, họ đã bị cướp, bị đánh và nhà họ bị lục soát, nhưng họ không chọn cách phản đối bạo lực. Các bạn có thể không biết họ, nhưng họ sống xung quanh chúng ta. Trong một đất nước độc đoán, chúng ta sống cùng với nhau và chia sẻ cùng một số phận.” “Họ” mà vị luật sư đề cập đến trong blog không ai khác là những học viên Pháp Luân Công.

14 năm trước vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, khi đối mặt với sự bất công và đàn áp, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng đến chính quyền và cộng đồng một cách hòa bình và lý trí, và thỉnh nguyện quyền cơ bản cho tín ngưỡng của họ. Trong 14 năm, bè lũ bốn tên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang [Trạch Dân] – La [Cán] – Lưu [Kinh] – Chu [Vĩnh Khang], đã và đang đàn áp các học viên, trong khi các học viên vẫn kiên định vào niềm tin của họ, và phản đối cuộc bức hại theo cách ôn hòa và lý trí bằng cách giảng chân tướng cho công chúng.

Pháp Luân Công đã trở thành một hòn đá thử vàng. Đạo đức và lương tâm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, và thậm chí mỗi chính phủ trên thế giới đang được kiểm tra. Thái độ đối với các nguyên lý của vũ trụ là Chân – Thiện – Nhẫn chính là bài kiểm tra.

“Các dấu vân tay trên một tờ đơn thỉnh nguyện” bắt đầu một xu hướng, người dân phá vỡ sự sợ hãi và chọn công lý

Người dân Trung Quốc Đại lục là nạn nhân của cuộc bức hại tà ác đang diễn ra này. Bè lũ ĐCSTQ Giang-La-Lưu-Chu đã liên tục lừa dối và tuyên truyền sự hận thù, bắt đầu bằng việc gán nhãn cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 04 là “bao vây”. Sau đó họ đã giàn dựng vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn để lừa dối hơn một tỉ người Trung Quốc.

Các học viên đã kiên cường giảng chân tướng trong nhiều năm. Nhiều người Trung Quốc đã thoát khỏi sự lừa dối và khủng bố. Một khi họ biết được sự thật, phản đối lại cuộc đàn áp là điều không thể tránh khỏi. Gần đây, hơn 5.600 người ở Khu tự trị Mãn Tộc Thanh Long, tỉnh Hà Bắc, đã ký vào một lá thư thỉnh nguyện yêu cầu thả ngay lập tức học viên ông Thôi Ái Quân. Tại Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, hơn 1.000 người đã điểm chỉ vào một đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả các học viên là ông Lâm Trạch Hoa và Trương Phổ Hạ.

Tháng 02 năm 2012, các đại diện của 300 gia đình đã điểm chỉ vào một thư thỉnh nguyện yêu cầu thả học viên ông Vương Hiểu Đông. Chị của ông Vương là bà Vương Tiểu Mỹ, cũng gọi là bà Vương Phượng Như, đã viết lá thư thỉnh nguyện. Lá thư cũng có con dấu chính thức của ủy ban thôn.

Ngày 26 tháng 02 năm 2011, người dân ở Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị sốc khi biết tin học viên ông Tần Nguyệt Minh, người đang bị án tù 10 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị tra tấn đến chết. Trong vòng 2 tuần, hơn 15.000 người đã ký tên hoặc điểm chỉ vào một đơn thỉnh nguyện ủng hộ con gái ông, cô Tần Vinh Thiến, trong đơn thỉnh nguyện của cô đòi công lý cho cha mình.

Các luật sư Trung Quốc thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Hệ thống luật pháp Trung Quốc đã trở thành một công cụ cho ĐCSTQ dùng để đàn áp Pháp Luân Công, và đã có nhiều vụ án oan. Dù một luật sư sẽ đối mặt với sự bức hại khi biện hộ cho một học viên, ngày càng nhiều luật sư đang bảo vệ quyền lợi công lý cho các học viên. Khi các luật sư biết rằng các học viên đã kiên định niềm tin và phản kháng ôn hòa cuộc bức hại trong 14 năm, họ đã đứng lên và lên tiếng cho các học viên.

Thông qua Minh Huệ Net, có nhiều luật sư đã biện hộ vô tội cho các học viên vào tháng 04 năm 2013. Ông Vương Toàn Chương, luật sư Bắc Kinh, đã bị giam vì biện hộ vô tội cho học viên ông Chu Á Niên. Khi công an và tòa án bỏ qua các quy định luật pháp, điều này đã làm tức giận những chuyên gia pháp lý cũng như những người ngay thẳng. Người dân nhanh chóng thành lập một nhóm giải cứu. 256 luật sư đã ký vào một bức thư chung yêu cầu thả ngay lập tức ông Vương. Đồng thời, hàng chục luật sư và người dân trên cả nước đổ xô đến Tòa án thành phố Tĩnh Giang, trực tiếp thỉnh nguyện với chính quyền và trại giam địa phương. Tòa án đã rút lại phán quyết dưới áp lực của dư luận và ông Vương đã được thả vào sáng sớm ngày 06 tháng 04 năm 2013.

Các học viên đã bị Tòa Trung cấp Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh xét xử vào ngày 12 tháng 04 năm 2013 vì cài đặt ăng ten có khả năng thu sóng của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân từ hải ngoại. Năm luật sư ở Bắc Kinh đã biện hộ vô tội cho thân chủ của họ đã bị tòa án trả đũa. Các luật sư sẽ nộp đơn kiện lên Viện Kiểm sát cấp cao vì bị giam giữ phi pháp và sự trả thù của tòa án.

Các cựu viên chức ĐCSTQ ngừng bức hại các học viên, làn sóng thoái ĐCSTQ đã cho thấy lòng người

Nhiều quan chức ĐCSTQ vẫn còn lương tâm đã từ bỏ niềm tin vào ĐCSTQ sau khi biết chân tướng. Một số đã chuyển đến các quốc gia tự do, dân chủ, nơi họ công khai tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ và tiết lộ sự thật với thế giới. Trong số họ là nguyên Phó Giám đốc Sở Công an Thẩm Dương, cũng là Giám đốc Văn phòng Tư pháp Thẩm Dương, ông Hàn Quảng Sinh; nguyên Đại sứ về các vấn đề chính trị ở Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, Úc, ông Trần Dụng Lâm; cựu viên chức Phòng 610 Thiên Tân, ông Hác Phượng Quân.

Trong những năm gần đây, nhiều người, gồm cả các quan chức ĐCSTQ trong hệ thống tư pháp, đã từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bằng cách thoái đảng công khai. Tính đến ngày 21 tháng 04 năm 2013, đã có 136.799.116 người Trung Quốc công khai thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Xã hội quốc tế gia tăng tiếng nói phản đối cuộc đàn áp

Từ thời điểm ĐCSTQ bắt đầu đàn áp các học viên, các học viên đã giảng chân tướng cho cộng đồng hải ngoại. Để hỗ trợ các học viên ở Trung Quốc, người dân từ những đất nước khác đã dùng nhiều cách khác nhau để giảng chân tướng về cuộc đàn áp trong khi thu thập chữ ký của những người phản đối cuộc bức hại.

Khoảng 500.000 người Canada đã ký vào một đơn thỉnh nguyện vào tháng 05 năm 2011, yêu cầu chính quyền của họ hối thúc chế độ Trung Quốc ngừng cuộc đàn áp. Năm 2005, trước khi một quan chức cấp cao Trung Quốc đến thăm Canada, các học viên đã nộp một đơn thỉnh nguyện với gần 150.000 chữ ký đến Thủ tướng Canada. Báo chí Canada báo cáo rằng trước cuộc bầu cử 2006, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc là một trong ba chủ đề hàng đầu của những bức thư được Văn phòng Thủ tướng tiếp nhận.

Ngày 16 tháng 03 năm 2010, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 605 kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức ngừng và từ bỏ chiến dịch đàn áp, đe dọa, bỏ tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công; và lập tức thả các học viên Pháp Luân Công. Nghị quyết cũng kêu gọi Tổng thống và các thành viên của Quốc hội bày tỏ tình đoàn kết với các học viên bị bức hại tại Trung Quốc chỉ vì tín ngưỡng của họ. Ngoài ra, Nghị quyết cũng kêu gọi bãi bỏ Phòng 610, một bộ máy an ninh ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công.

Sau khi một báo cáo phát hiện rằng chế độ cộng sản đã mổ cướp nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống, người dân khắp thế giới đã lên án “hình thức tội ác mới chưa từng thấy trên hành tinh” này. Tháng 12 năm 2012, một đơn thỉnh nguyện với 166.000 chữ ký từ người dân ở 36 quốc gia đã được nộp lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc để chấm dứt nạn mổ cướp tạng.

Loại bỏ bất kỳ ảo tưởng nào rằng ĐCSTQ có thể thay đổi

Sau sự kiện ngày 25 tháng 04 năm 1999, và thậm chí sau khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản, người dân đã hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Những báo cáo gần đây về việc tra tấn các nữ học viên trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở Thẩm Dương, đã giúp làm sáng tỏ những phương pháp tra tấn tàn bạo được dùng trong hệ thống trại lao động và để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Chế độ cộng sản đã thành lập một nhóm điều tra để xem xét các cáo buộc và che đậy mọi bằng chứng tội ác xảy ra tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Trưởng nhóm điều tra là Trương Phàm và Trương Siêu Anh. Họ là những tên côn đồ đã bức hại các học viên tại tỉnh Liêu Ninh. Trương Siêu Anh từng là giám đốc của Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Để một tên tội phạm điều tra chính tội của hắn cho thấy sự tà ác và phi lý của ĐCSTQ.

Hơn 14 năm qua ĐCSTQ đã phạm các tội ác chống lại nhân loại và điều này sẽ mang đến diệt vong cho tà đảng.

Gần 10.000 học viên thỉnh nguyện tại Bắc Kinh 14 năm trước và những gì công chúng chứng kiến là sự lý trí, ôn hòa và sự kỷ luật tự giác cao độ. Hy vọng của Trung Quốc là có phúc lành Trời ban và một tương lai tốt hơn được mang lại bởi sự tái sinh của nền đạo đức cổ xưa và tuân theo điều thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/24/从四二五和平上访到全民反迫害-272442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139389.html

Đăng ngày 24-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share