Bài viết của một học viên tại Trung Quốc.

[MINH HUỆ 25-01-2013] Tôi là một bác sỹ làm việc ở một bệnh viện. Tôi đã chứng kiến nhiều người hưởng lợi ích sau khi họ nghe chân tướng về Pháp Luân Công, đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Với hy vọng rằng có nhiều người hơn nữa sẽ thay đổi suy nghĩ của họ về Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn chia sẻ một vài trong số những phép lạ tôi đã từng chứng kiến.

Thính giác phục hồi sau khi tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Một bệnh nhân của tôi, một người đàn ông đến từ nông thôn đột nhiên bị mất thính giác và cần phải điều trị. Ông ấy nói với tôi rằng bệnh mất thính giác của ông ấy xuất hiện do di truyền vì ông không phải là người duy nhất trong gia đình không thể nghe tốt. Trong số 05 anh chị em, 02 người đã bị mất thính giác hoàn toàn ở độ tuổi 50. Ông ấy lo lắng và đã tìm cách chạy chữa từ nhiều bác sỹ tai mũi họng trong thời gian dài, nhưng không mấy thành công. Ông và vợ mình nói rằng tôi là hy vọng cuối cùng của họ.

Tôi nghĩ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp ông ấy, vì vậy tôi nói với ông ấy Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào và tại sao Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Tôi giải thích rằng chế độ cộng sản Trung Quốc xuyên tạc Pháp Luân Đại Pháp và đầu độc tư tưởng người dân thông qua các phương tiện truyền thông và kết quả là người dân chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cho ông ấy thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp được chào đón khắp thế giới và nhiều người theo  tập đã trải nghiệm việc sức khỏe được cải thiện.

Tôi nói với ông ấy rằng nếu ông thực sự tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý tốt, niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và nếu ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, ông ấy sẽ trải nghiệm một điều gì đó thật tuyệt vời. Tôi cố gắng để chắc chắn rằng ông ấy biết mình phải chân thành với việc đó và tin tưởng thật sự trong tâm về những gì tôi nói với ông ấy.

Sau khi họ nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy và vợ nói họ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và họ sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã rất xúc động bởi sự chân thành của họ.

Ba ngày sau, ông ấy và vợ quay lại và ông ấy nói với tôi rằng thính giác của ông ấy đã phục hồi hoàn toàn. Họ mang cho tôi một số rau nhà trồng và muốn cảm ơn tôi. Tôi nói họ hãy cảm ơn Sư phụ và luôn luôn nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Sức khỏe bình phục sau phẫu thuật

Một bệnh nhân bị u xơ tử cung tới gặp tôi. Gia đình cô ấy không có đủ khả năng để điều trị, nhưng bệnh tình cô ấy đã trở nên tồi tệ hơn và khi cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, hermoglobin của cô ấy chỉ có 5G, ở mức rất thấp. Không thể phẫu thuật được, vì vậy chúng tôi cho cô ấy truyền máu.

Tôi nói với cô ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng rằng cô ấy có thể chấp nhận nó và cô ấy cùng gia đình có thể hưởng lợi từ việc đó. Họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Ngày hôm sau, chồng cô ấy đã khỏi đau họng. Anh ấy nói: “Đó có phải là vì tôi đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo không’?”. Tôi nói: “Anh nghĩ sao? Anh tin điều đó hay không?” Anh ấy đáp rằng anh ấy tin vào điều đó, và anh ấy ước rằng anh ấy được biết về Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn.

Vợ anh ấy cần truyền máu để nâng lượng hemoglobin. Khi nó đạt 7grams, họ vẫn không thể có khả năng chi trả cho phẫu thuật. Gia đình quyết định chịu rủi ro với lượng hemoglobin thấp hơn. Tôi cho gia đình họ vay 2000 tệ trong trường hợp cô ấy cần truyền máu trong khi phẫu thuật. Nếu cuộc phẫu thuật thành công, gia đình cô ấy sẽ trả tiền cho tôi. Tôi nói cô ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cuộc phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân đã ngồi dậy ngày hôm sau và vào ngày thứ năm, cô ấy đã đi lại được. Tất cả các bác sỹ nói “Đây là một phép lạ”. Bệnh nhân được xuất viện sau một tuần và tôi tặng cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Khỏi bệnh ung thư sau khi tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Tôi về quê chồng vào tháng 06 năm 2010. Tôi được biết cô tôi bị ung thư và chỉ sống được 03 tháng. Cô tới gặp tôi và nói “Nếu cô chết, không ai chăm sóc chú và các em của cháu. Cô phải làm gi đây?” Tôi nói với cô ấy “Nếu cô tin vào Pháp Luân Đại Pháp, những điều tốt đẹp sẽ đến. Cô thật may mắn vì đã được nghe về Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi nói với cô ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và gợi ý cô thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô đồng ý với mọi điều tôi đề nghị.

Đầu năm nay, tôi nhận được một cuộc gọi từ cô ấy. Cô chúc tôi một năm mới hạnh phúc và nói với tôi rằng cô đã kiểm tra thể lực một năm trước đây và sức khỏe của cô ấy đã bình phục. Chú của tôi đã rất hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/22/明真相的世人感叹-“知道的太晚了”-265766.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/25/137241.html

Đăng ngày 08-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share