[MINH HUỆ 07-05-2013] Vào ngày 05 tháng 05 năm 2013, các học viên ở Edmonton, Canada, đã tổ chức Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên trong khuôn viên của trường Đại học Alberta. Hàng chục học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội.

Các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Justina, một học viên Tây phương, đã kể về quá trình mà cô loại bỏ những chấp trước vào tiền bạc và trở nên tốt hơn khi quan tâm đến những người khác và quan điểm của họ. Mối quan hệ của cô với chồng đã trở nên hài hòa hơn sau khi cô cải thiện bản thân mình trong tu luyện. Ngược lại, chồng cô cũng không còn chi tiêu phung phí như trước kia.

Đây là lần đầu tiên Hubert, một học viên mới người phương Tây, tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Anh nói rằng thật sự rất khó để anh có thế đắc Pháp, và rằng anh cảm thấy may mắn được là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết đã trải qua nhiều thay đổi tích cực sau khi bắt đầu tu luyện. Ví dụ, khi anh buông bỏ tâm tranh đấu của mình, anh có thể hòa hợp với gia đình và bạn bè hơn rất nhiều so với trước kia, điều này khiến họ khá ngạc nhiên.

Cô Lộ hồi tưởng lại kinh nghiệm tu luyện của mình khi tham gia các hạng mục Đại Pháp khác nhau trong những năm qua. Mỗi khi cô gặp khó khăn, không thể đột phá, hay nghĩ đến việc buông xuôi, Sư phụ lại giúp cô và điểm hóa cho cô để cô làm tốt hơn. Trong quá trình đó, cuối cùng cô cũng biết cách hướng nội và có thể vượt qua nhiều khổ nạn lớn.

Cô Trần nói về cách cô nhìn vào trong và thoát khỏi sự can nhiễu của cựu thế lực. Cô nói: “Là một điều phối viên, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy những thiếu sót của các đồng tu, tôi nên nhìn vào trong và xem mình có những vấn đề tương tự hay không. Tôi sẽ chỉ nói với các đồng tu những vấn đề của họ sau khi tôi nhìn vào trong.” Cô nói tiếp: “Nếu những quan niệm người thường của tôi với các học viên khác còn tồn tại thì không thể loại bỏ được rào cản giữa chúng tôi. Tôi thấy rằng khoảng cách giữa tôi và các học viên khác đã biến mất khi tôi phát chính niệm và cố gắng loại bỏ những quan niệm tiêu cực mà tôi đã có với những học viên đó, và cố gắng nhìn vào những điểm tích cực của họ.” Cô kết luận rằng là một học viên, một người phải có thể hợp tác và hài hòa với những người khác, cũng như bao dung với mọi người.

Bà Đường, 60 tuổi, mới đến Canada từ Trung Quốc cách đây vài tháng. Bà đã chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng của mình ở Trung Quốc. Khi lần đầu tiên đến Canada, bà không biết làm gì vì bà không biết nói tiếng Anh và không thể lái xe. Sau đó, bà nhận ra rằng việc bà đến Canada là sự an bài của Sư phụ, và bởi vì Sư phụ đã an bài con đường cho bà, bà phải có thể giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân ở đây. Bây giờ bà nói chuyện với người Trung Quốc trong khu vực của mình mỗi ngày và mỗi ngày bà có thể thuyết phục một người nào đó thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cũng phát các tài liệu thông tin. Bà nói: “Khi tôi có chính niệm, tôi có thể cảm thấy rằng Sư phụ đã sắp đặt mọi thứ cho tôi.”

Các học viên khác cũng chia sẻ về thể ngộ của mình và cách mà họ đã đột phá những quan niệm người thường, nâng cao tâm tính. Pháp hội bắt đầu lúc 09 giờ sáng và kết thúc vào 04 giờ chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/7/加拿大埃德蒙顿法会成功召开(图)-273104.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/10/139330.html
Đăng ngày 16-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share