[MINH HUỆ 06-05-2013] Vào tháng 05 năm 2013, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal đã được tổ chức trong khuôn viên của Đại học Concordia.

Pháp hội

Một học viên phương Tây tên là Olivier đã nói trong bài chia sẻ của mình rằng người thường có xu hướng theo đuổi một điều gì đó, nhưng người tu luyện thì trái lại, anh/cô ấy luôn cố gắng buông bỏ những thứ đó, cụ thể là những chấp trước của người thường. Olivier đã từng tham dự rất nhiều hoạt động và các tổ chức xã hội. Mặc dù ông không còn đi đến các sự kiện này nữa vì đã tập trung vào các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, tuy vậy ông nói rằng để bỏ đi các chấp trước này không hề dễ dàng chút nào. Olivier nhận ra rằng tình cảm trong xã hội loài người là không có thật. Thay vào đó, nó có thể trở thành một trở ngại ngăn không cho con người nhìn thấy chân tướng. Ông nói rằng ông sẽ đặt việc tu luyện và cứu độ chúng sinh lên hàng đầu.

Bà Dương và bà Tôn là những người bán quảng cáo cho thời báo Đại Kỷ Nguyên, đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Bà Dương chia sẻ: “Rất nhiều chấp trước được thể hiện ra khi chúng tôi cùng làm việc với nhau, như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm danh lợi, tâm hiển thị, tâm an nhàn, v.v. Để loại bỏ từng chấp trước một là một quá trình đau khổ. Nhưng trong quá trình này, tôi cũng cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Tôi hiểu được rằng Sư phụ đã cho tôi cơ hội nhìn thấy những chấp trước của mình để bỏ chúng đi.”

Bà Tôn nói: “Tôi nhớ lại một ngày nọ khi chúng tôi đến gặp năm vị khách hàng, và đã ký được ba hợp đồng. Tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận ra rằng ngày hôm đó chúng tôi không hề có bất kỳ sự tranh đấu nào với nhau. Chúng tôi đã không có bất kỳ xung đột nào.” Bà nói tiếp: “Trong suốt quá trình tu luyện, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai. Thậm chí kết quả cũng không quan trọng. Điều quan trọng là trong quá trình đó có thể cải thiện bản thân và cứu độ chúng sinh”

Cô Maud bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 04 năm. Cô giải thích trong bài chia sẻ của mình rằng cô bắt đầu cảm thấy cô đơn và mất hy vọng từ năm 19 tuổi. Cuộc sống đối với cô chẳng còn chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên, tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời của cô. Cô nói rằng: “Tôi không thể tưởng tượng được điều Sư phụ đã ban cho tôi.” “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng mà Sư phụ ban cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ giúp đỡ tôi, động viên tôi, yêu thương tôi, và cứu tôi cùng các chúng sinh trong thế giới của tôi. Tôi muốn bày tỏ lòng trung thành của mình đối với Sư phụ. Tôi đã thệ ước và tôi sẽ hoàn thành lời thệ ước. Tôi sẽ cứu độ chúng sinh, những người đã đến thế giới này. Mỗi ngày tôi đều có khảo nghiệm, và mỗi ngày tôi đều có cơ hội để thay đổi. Tôi chỉ làm một chút việc nhưng Sư phụ đã ban thưởng cho tôi rất nhiều. Tôi tặng Sư phụ một cánh hoa, và Sư phụ cho lại tôi cả một vũ trụ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/6/蒙特利尔召开2013年法轮大法修炼心得交流会-272980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/8/139282.html

Đăng ngày 14-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share