Bài viết của một học viên từ Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2013] Trước kia, mỗi khi đọc Minh Huệ Net, tôi chỉ đọc các bài giảng của Sư phụ và các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi chỉ xem lướt qua các báo cáo về cuộc bức hại và phát chính niệm hỗ trợ các đồng tu, những người mà tôi biết rất rõ. Tuy nhiên, tôi không thể giữ vững nỗ lực này, và tôi không quan tâm nhiều đến các học viên bị bức hại khác mà tôi không biết.

Gần đây, tôi đã trải qua một sự thay đổi trong việc đọc các bài viết trên Minh Huệ.

Bây giờ khi tôi có đủ thời gian, tôi đọc tất cả các bài viết được đăng trong ngày hôm đó. Các tin tức về sự phổ truyền của Đại Pháp ở những nơi khác nhau khiến người ta cảm nhận được sự kỳ diệu của Đại Pháp cũng như những cố gắng nỗ lực của các học viên bên ngoài Trung Quốc. Các bài chia sẻ kinh nghiệm giúp tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân và sự tinh tấn của các học viên khác. Đây là một cách tốt để “Tỉ học, tỉ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm). Lời bình của Sư phụ là một cảnh tỉnh để tôi hướng nội và kiểm tra xem liệu tôi có những tư tưởng và hành vi xấu hay không. Các bài viết nói về những lựa chọn của con người khiến tôi cảm thấy buồn cho những người bị quả báo vì nói xấu Đại Pháp và tra tấn các học viên, nhưng lại vui mừng cho những người được phúc báo vì đã giúp đỡ, bảo vệ các học viên và có thái độ tốt đối với Đại Pháp. Tin tức trên toàn thế giới giúp tôi hiểu sâu sắc về vẻ đẹp của Đại Pháp, và tôi đã rất ấn tượng với việc người dân thuộc tất cả các quốc gia và chủng tộc đều có thể tu luyện Đại Pháp. Nó cũng khiến tôi cảm nhận được Sư phụ đã phải làm việc cực khổ như thế nào để cứu độ chúng sinh trên khắp thế giới.

Cũng cần phải đọc các báo cáo về cuộc bức hại. Tôi đã phát chính niệm trong khi đọc để hỗ trợ cho từng học viên và loại bỏ tất cả các sinh mệnh tà ác để cho các học viên đó có thể được thả ra ngay lập tức. Tôi gửi niệm đó tới từng học viên trong mỗi bản báo cáo. Sư phụ đã giảng:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn. Chúng ta không giảng những gì là ‘đoàn kết’ của người thường, vốn chỉ là một hình thức bề mặt cưỡng cầu mà thôi; chư vị là người tu luyện, chư vị có cảnh giới cao hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào chúng ta đọc các bài viết, thay vì chỉ đơn giản coi mình là người ngoài cuộc, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta là một phần của nó, và hỗ trợ các đồng tu bằng hành động như một chỉnh thể mạnh mẽ. Nếu mỗi người trong chúng ta đều phát chính niệm, các học viên bị bức hại sẽ được thả ra, và những kẻ hành ác sẽ bị trừng phạt trên diện rộng.

Cũng cần phải đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Những bài viết này thảo luận về những chủ đề rộng lớn và thể ngộ về Pháp mà các tác giả thấy rất rõ ràng ở tầng thứ của họ. Chúng rất hữu ích cho mỗi học viên. Hơn nữa, đọc các bài viết cũng là một cơ hội để tu luyện bản thân. Khi bạn nghĩ rằng thể ngộ của các học viên khác tốt hơn của bạn, bạn sẽ cảm thấy điều gì? Tật đố? Ngưỡng mộ? Hoặc liệu bạn có hướng nội để động viên bản thân cần phải tinh tấn hơn không? Khi bạn đọc về việc làm sao các học viên không thể vượt qua được một số khảo nghiệm nhất định, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Khó chịu? Phê phán? Hay bạn có phát chính niệm để giúp họ loại bỏ các sinh mệnh tà ác không?

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là chúng ta là một chỉnh thể. Khi tôi đọc về việc các điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông đã bị những kẻ xấu sách nhiễu như thế nào, tôi không cảm thấy rằng tôi là một người ngoài cuộc. Cho dù điều gì đã xảy ra ở đâu, chỉ cần đó là phỉ báng Đại Pháp, thì cũng giống như thể tôi đang bị phỉ báng, và tôi phải lên tiếng và phát chính niệm. Vì vậy, mỗi ngày khi tôi phát chính niệm, tôi thêm vào một niệm, đó là tiêu diệt hết thảy các sinh mệnh tà ác đang kiểm soát những người ở Hông Kông nhằm sách nhiễu các học viên.

Trước khi viết bài này, tôi đang hắt xì hơi và bị sổ mũi; đó là một giả tướng do các sinh mệnh xấu xa tạo ra để khiến tôi không hoàn thành bài viết. Sau khi tôi nhận ra rằng điều tôi chuẩn bị chia sẻ là rất cần thiết thì giả tướng này đã biến mất. Tu luyện trong Đại Pháp là điều tuyệt vời không gì sánh nổi. Tôi hy vọng các đồng tu trở nên tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của họ để Sư phụ được hài lòng và không còn phải lo lắng nhiều nữa.

Vì tầng thứ cá nhân của tôi còn hạn chế, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/7/看明慧网时的心态改变-275021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/21/140605.html

Đăng ngày 18-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share