Bài chia sẻ của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2013] Vào tháng 08 năm 2013, cháu trai ba tuổi của vợ tôi đã mắc chứng viêm phổi. Cháu đã nhập viện, đồng thời việc chụp X-quang và chụp cắt lớp CT đã cho thấy vết thương ở một bên phổi. Vết thương khá là nặng. Cả gia đình thấy bối rối khi chúng tôi nghe tin này. Chúng tôi có quá nhiều thắc mắc. Chúng tôi không biết liệu bệnh có thể chữa khỏi được không hay các chi phí y tế sẽ là bao nhiêu. Chúng tôi không chắc phải làm gì và cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Tôi đã nghĩ đến Sư phụ Lý vào thời điểm khó khăn này. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được đứa bé. Tôi tin rằng mọi thứ đều có nguyên do.

Sau khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi nói với vợ tôi rằng chúng ta có thể chăm sóc cháu ngay tại nhà. Chúng tôi đã nghe bài giảng của Sư phụ ở Thành phố Tế Nam, vì vậy cháu có thể đắc Pháp. Trong thời gian đó, em của vợ tôi là một học viên mới, nên cô ấy cũng học Pháp cùng con trai. Ban đầu, cháu rất yếu và không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Một buổi sáng, chúng tôi đang xem băng giảng chân tướng có bài hát mang tên “Đắc độ”. Sau khi cháu nghe bài hát đó, cháu cảm thấy khỏe hơn và bắt đầu chơi. Thật là kinh ngạc! Sau khi ăn tối, chúng tôi nghe bài giảng của Sư phụ ở Tế Nam một lần nữa. Sau buổi tối hôm đó, vài người thân đã đến thăm cháu và thấy rằng tinh thần cháu rất tốt. Hai ngày sau đó, mẹ của cháu cố gắng cho cháu uống một số thuốc Trung y. Cháu đã từ chối uống thuốc và mẹ của cháu cố gắng ép cháu, nhưng không được, vì vậy cô ấy đã bỏ cuộc. Cháu đã dần khỏe hơn mỗi ngày, mà không cần uống hoặc tiêm bất cứ thứ thuốc nào.

Một tháng sau, cháu có đợt chụp cắt lớp CT tiếp theo. Bác sĩ nói rằng tình trạng phổi của cháu đã được chữa khỏi. Cháu trở lại bình thường với sự trợ giúp của Sư phụ! Sau trải nghiệm đó, tất cả người thân của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được ban phúc về rất nhiều mặt.

Tôi kể câu chuyện này với nhiều người. Hầu hết trong số họ đều ở tuổi trung niên hoặc lớn tuổi. Tôi cũng phát đĩa DVD Cửu Bình về Đảng Cộng sản và đĩa CD nhạc Đại Pháp để giảng chân tướng và hồng Pháp.

Bà của vợ tôi, vốn đã hơn 90 tuổi, bị đột quỵ và đi lại không được tốt. Một hôm anh rể gọi điện và muốn chúng tôi chăm sóc bà một thời gian. Tôi nghĩ đây có lẽ là một cơ hội tốt để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà, vì vậy tôi và vợ đã đến đó với một máy nghe băng nhỏ. Chúng tôi để bà nghe bài giảng của Sư phụ ở Tế Nam. Lúc đầu bà không thích, nhưng dần dần bà đã có thể hiểu được bài giảng. Chúng tôi thường xuyên cho bà nghe trong khoảng sáu tháng, và bây giờ sức khỏe của bà tốt hơn nhiều và bà lại có một cuộc sống bình thường. Các thành viên trong gia đình rất hạnh phúc khi thấy những thay đổi ở bà của chúng tôi. Họ đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Một điều tương tự đã xảy ra với mẹ vợ của tôi. Bà ấy bị đột quỵ nhẹ và tôi đã đưa bà ấy về nhà của mình sau khi bà được xuất viện. Chúng tôi bắt đầu học Pháp cùng bà ấy. Mẹ vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc Chuyển Pháp Luân. Bà ấy chia sẻ với chúng tôi rằng Đại Pháp giúp bà khỏe mạnh và thay đổi cuộc đời. Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.”(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Thể ngộ của tôi là tất cả các học viên Đại Pháp phải tinh tấn học Pháp. Học Pháp sẽ dẫn dắt chúng ta trong nỗ lực chứng thực Pháp và cứu độ được nhiều chúng sinh hơn. Chúng ta hãy tinh tấn hơn nữa và cùng nhau thăng tiến trên con đường trở thành những học viên chân chính của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/24/140646.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/6/三岁侄儿肺穿孔-听法康复-家人沐佛恩-266987.html

Đăng ngày 20-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share